Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly hôn chồng nghèo để đến với người đàn ông giàu có, 3 tháng sau tôi nhận cái kết 'đắng'

Chủ nhật, 19:30 06/10/2024 | Tâm sự

GĐXH – Đánh đổi hạnh phúc gia đình, chấp nhận làm người mẹ tồi nhưng rồi cuối cùng, thứ tôi nhận được lại là sự lặng mạ, xúc phạm từ chính người tình.

Tôi vừa trải qua một biến cố lớn của cuộc đời, hay nói đúng hơn là bị xúc phạm nhục nhã, ê chề nhưng không biết giãi bày cùng ai. Tôi viết những dòng này không phải để thanh minh cho sự mù quáng, nông nổi của bản thân mà chỉ là muốn được tâm sự cho vơi đi nỗi đau đớn trong lòng.

3 tháng trước, tôi ly hôn với chồng sau hơn 8 năm chung sống. Giữa chúng tôi có hai đứa con chung, một trai, một gái. Chồng cũ là mối tình đầu cũng là người đàn ông của gia đình, luôn yêu thương mẹ con tôi hết mực.

Tôi thừa nhận, trong suốt quãng thời gian chung sống, tôi luôn được chồng cũ nhường nhịn, cho tôi quyền quyết định mọi việc. Kể cả khi chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn, anh cũng là người xuống nước làm hòa với tôi trước.

Ly hôn chồng nghèo để đến với người đàn ông giàu có, 3 tháng sau tôi nhận cái kết 'đắng'- Ảnh 1.

Hối hận khi rơi vào bẫy của người đàn ông giàu có. Ảnh minh họa

Dù là vậy nhưng tôi vẫn luôn không hài lòng với anh vì một nguyên nhân. Đó là từ ngày lấy nhau, anh vẫn chỉ là một nhân viên quèn trong công ty với mức lương hơn 12 triệu đồng mỗi tháng. Nó khiến cuộc sống gia đình tôi chỉ ở mức đủ ăn chứ không đáp ứng được những nhu cầu khác cho bản thân.

Chưa kể, khi bạn bè đều đã mua được nhà ở Hà Nội thì vợ chồng tôi vẫn chật vật phải đi thuê. Chồng cũ lúc nào cũng nói anh sẽ cố gắng làm thêm để sớm mua được căn nhà rộng rãi cho ba mẹ con nhưng tôi luôn dè bỉu, coi thường anh.

Chính vì luôn nghĩ chồng mình kém cỏi nên khi gặp một đối tác giàu có của công ty, tôi thực sự rất ngưỡng mộ. Nhất là khi biết người đó đã ly dị vợ, đang độc thân, tôi đã nảy sinh suy nghĩ lệch lạc.

Vậy là mỗi lần gặp gỡ, tôi luôn tận dụng lợi thế ngoại hình quyến rũ của bản thân để "thả thính" đối phương. Và không lâu sau đó, tôi đã thấy "chiêu" của mình hiệu quả. Người đó hẹn tôi đi ăn, đi chơi, tặng tôi những món đồ giá trị mà trước đó, tôi chỉ dám ngắm chứ không có tiền để mua.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi chính thức ngoại tình. Ban đầu, tôi chỉ định qua lại với ông ta để được đáp ứng những nhu cầu xa xỉ cho bản thân, chứ thực lòng tôi không nghĩ đến chuyện bỏ chồng, bỏ con. Thế nhưng, sau vài tháng, ông ta chủ động đề nghị tôi bỏ chồng và hứa hẹn sẽ cưới tôi và cho tôi cuộc sống giàu sang, phú quý không phải chật vật kiếm tiền, lo ăn từng ngày.

Trước lời đề nghị của người tình giàu có, tôi cũng rất khó nghĩ. Tôi thương các con nhưng để bỏ lỡ một cơ hội tốt để đổi đời, tôi lại không nỡ. Vậy là tôi quyết định chạy theo đồng tiền, bất chấp tất cả.

Quãng thời gian ấy, tôi liên tục kiếm cớ, gây sự với chồng để hai đứa cãi nhau. Rồi tôi vin vào đó tuyên bố ly hôn. Dù chồng cũ không sai nhưng anh vẫn chấp nhận xin lỗi và cầu xin tôi suy nghĩ lại. Tuy nhiên, mục đích của tôi là chia tay nên đương nhiên tôi không đồng ý. Tôi cương quyết ly hôn đến cùng.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc khiến nhiều bạn bè của tôi ngỡ ngàng, tiếc nuối. Thậm chí chính bạn thân của tôi còn nói rằng, có ngày, tôi sẽ hối hận vì ly hôn với một người chồng tốt như vậy. Nhưng lúc ấy, tôi đang lâng lâng trong cảm xúc sắp được làm bà chủ giàu có nên gạt đi tất cả.

Sau ly hôn, con trai lớn ở với bố còn con gái 3 tuổi ở với tôi. Cứ nghĩ nhân tình sẽ đón cả hai mẹ con tôi về căn biệt thự ở, nào ngờ ông ta trở mặt. Ông ta nói trước mắt chỉ có thể đón mình tôi về sống cùng, còn con gái tạm thời gửi nơi khác. Đợi ông ta thu xếp được sẽ đón con về sau.

Tôi thương con không đồng ý liền bị nhân tình dọa sẽ chấm dứt mối quan hệ đó. Vì sợ mất chỗ bấu víu, tôi buộc phải gọi điện về quê, năn nỉ mẹ đẻ lên giúp đưa đón cháu đi học mỗi ngày. Dù vấp phải sự mắng chửi từ mẹ nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cố cầu xin bà giúp để chạy theo nhân tình giàu đến cùng.

Đêm đến, nghe tiếng con khóc vì nhớ mẹ qua điện thoại, tôi đau đớn đến thắt lòng nhưng nằm cạnh người tình, tôi lại không thể đi được. Cứ như vậy, tôi vì ham giàu sang mà trở thành một người mẹ tồi tệ, đến mẹ đẻ tôi cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Đánh đổi hạnh phúc gia đình, chấp nhận làm người mẹ tồi nhưng rồi cuối cùng, thứ tôi nhận được lại là sự lặng mạ, xúc phạm từ chính người tình. Chỉ sau 3 tháng, ông ta "lật bài ngửa" rằng chẳng hề có chút tình cảm nào với tôi cả mà cố tình làm vậy để dạy cho tôi một bài học. Hóa ra trước đây, vợ ông ta cũng chạy theo tình trẻ mà bỏ gia đình. Điều đó khiến ông ta luôn căm ghét kẻ phản bội nên muốn tôi phải trả giá.

Mắc bẫy nhân tình và nhận cái kết "đắng" khiến tôi đau thấu tận tâm can. Giờ tôi phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình gây ra với gia đình đây?

Đi vay tiền đóng học cho con, tôi ngã quỵ khi nghe bí mật của chồng từ người chị họĐi vay tiền đóng học cho con, tôi ngã quỵ khi nghe bí mật của chồng từ người chị họ

GĐXH – Biết chuyện, tôi đau đớn thấu tận tâm can. Hóa ra bạn tôi nói đúng. Tôi đã quá tin chồng để rồi nhận lại là sự lừa dối, phản bội.

Xin giấu tên
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

Tâm sự - 4 phút trước

Cưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Tâm sự - 23 giờ trước

Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình.

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 20 năm gặp lại, điều khiến tôi buồn nhất trong buổi họp lớp không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là cách bạn bè nhìn nhau qua mức lương mỗi tháng.

Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50

Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, điều khiến người già sợ nhất không phải bệnh tật hay cái chết, mà là cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Top