Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly hôn vì... mắm tôm

Thứ ba, 09:30 20/04/2010 | Gia đình

Chị Thu (quận Hà Đông, Hà Nội, nhân viên một công ty về tư vấn xây dựng) kể câu chuyện buồn của đời mình mà khó ai có thể tin nổi.

Khi đưa nhau ra tòa, các cặp vợ chồng thường lấy những lí do muôn thuở như: bất đồng quan điểm, không còn yêu nhau… Nhưng có lẽ ít ai biết rằng bi kịch thực sự khiến gia đình đổ vỡ chỉ chiếm hơn 10%, còn lại hầu hết các cuộc ly hôn ngày nay có thể xuất phát từ những nguyên nhân hết sức… lãng xẹt, thậm chí chỉ bắt nguồn từ một con cá hay mùi mắm tôm...

Chị là “gái qua hai lần đò” nhưng không lần nào bến đỗ của chị được bình yên. Người chồng đầu của chị Thu là một kĩ sư xây dựng. Chuyện sẽ không có gì nếu như chồng chị không ham mê game online. Ngay từ thời sinh viên yêu nhau, chị đã biết anh nghiện game, nhưng khi lấy nhau về thói quen tai hại này mới khiến chị đi đến kết luận: “Không thể cùng một mái nhà”.
 
Anh Nam, chồng chị Thu vốn rất mê game, việc ở công ty nhiều nhưng anh vẫn tranh thủ sắm laptop chơi trên máy để tránh ánh mắt dòm ngó của sếp. Về nhà, anh hầu như cắm đầu vào game. Chị Thu vừa đi làm vừa chăm con, lo toan việc nội trợ trong khi đức lang quân thì chỉ lo toan việc “đánh đông dẹp bắc” trên mạng internet.
 
Có hôm chị bực mình về nhà mẹ đẻ hy vọng chỉ có hai bố con ở nhà thì anh chịu dứt cái máy tính ra được một ngày. Hôm sau chị Thu về, bao nhiêu vỏ hộp mì tôm vương vãi, quần áo phơi từ hôm trước chồng cũng không thèm đưa vào. Chị hỏi con đâu, anh trả lời bâng quơ: “Sang nhà bạn ăn nhờ cơm rồi” và mắt vẫn không rời màn hình.
 
Họ đưa nhau ra tòa với lí do là "không còn yêu nhau nữa và không thể hàn gắn được". Phát biểu trước tòa về phân chia tài sản: anh vẫn không quên xin được nhận chiếc latop. Nghe thế, chị Thu càng cay cú, phớt lờ cả lời hòa giải của tòa án. 
 
Người chồng thứ hai, chị Thu kén rể rất kĩ, đặc biệt tránh xa “đệ tử của game”. Nhưng anh chồng hai này lại có đam mê rất lạ là yêu… cá. Anh dành một khoản tiền lương không nhỏ cho những con cá cảnh “hàng độc”.

Nhà chị Thu là căn hộ thuê vốn đã chật chội, anh vẫn không chừa bất cứ khoảng trống nào để lắp thêm bể cá. Nghe bạn bè có những con cá rất “ngon”, anh quên ăn quên ngủ thuyết phục bạn nhượng lại cho bằng được.

Sáng sáng khi chị Thu hối hả với việc nhà, con cái thì anh thẩn thơ cho cá ăn và ngắm cá bơi lội. Có hôm đi làm về anh lao ngay vào nhà chỉ để thay nước cho cá, hay đi xa đến mấy anh cũng vội vội vàng vàng về chỉ để cho cá ăn đúng bữa.
 
Mẹ chị Thu đi chơi xa gửi con mèo nhờ chị cho ăn vài hôm và con mèo dại dột ấy nhân một hôm không ai ở nhà đã... xơi mất mấy con cá quý của chồng chị. Anh biết chuyện gầm lên đe dọa đuổi chị ra khỏi nhà.
 
Đến nước ấy, chị Thu bảo: “Một là anh ở với em, hai là với mấy con cá chết tiệt của anh”. Họ ra tòa với một lí do như bao đôi vợ chồng khác. Có mấy ai biết nó xuất phát chỉ từ một con cá...
 
Ly hôn vì mắm tôm
 
Chồng chị Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có sở thích ăn thịt chó. Mà như các cụ dạy “thịt chó phải có mắm tôm”, chồng chị cũng tụ tập được một hội bạn cùng sở thích để nhậu nhẹt bất cứ lúc nào có dịp.
 
Nếu chồng hội họp ở nhà hàng thì không có gì phải bàn cãi, nhưng hôm nào anh cũng về nhà trong tình trạng say xỉn và quần áo nồng nồng mùi mắm tôm. Chị kể: “Có những hôm cho quần áo vào máy giặt tôi phải giặt riêng đồ của anh ấy vì không thể chịu đựng được mùi kinh khủng ấy”.
 
Họ yêu nhau từ thời sinh viên, gia đình hai bên đều phản đối kịch liệt nhưng anh chị vẫn “càng cấm càng say”. Thậm chí họ còn chờ đợi đến mấy năm sau để thuyết phục bố mẹ phải xiêu lòng. Cuộc hôn nhân tự nguyện từ tình yêu chân thành luôn là niềm hi vọng của bạn bè, đùng một cái họ đưa nhau ra tòa khiến ai cũng ngỡ ngàng.
 
Chị Nhân hờn dỗi kể: “Thời sinh viên, đến đèo tôi đi chơi, anh ấy sạch sẽ lắm, đầu tóc bóng lộn, còn nước hoa thơm phức như tài tử điện ảnh ấy. Ai biết anh ta như thế này đâu”. Chị còn bức xúc hơn những lần anh nhậu nhẹt say về nhà không thèm đánh răng, đưa theo mùi mắm tôm lên giường. Đêm ấy chị lôi chăn gối sang phòng con gái ngủ nhờ, ôm luôn nỗi bực tức cho hết đêm.
 
Anh còn rất thích ăn tỏi và thường xuyên quảng cáo những công dụng của tỏi cho vợ nghe. Vợ nấu món gì anh cũng tranh thủ bỏ thêm mắm tôm hay tỏi “cho có mùi thơm hấp dẫn”, thậm chí anh còn rất yêu quý bình rượu ngâm tỏi của mình.
 
Nhiều lần thành ức chế, hạnh phúc đã tan vỡ từ những điều nhỏ nhặt nhết. Chị Nhân đã “không thể sống chung với lũ”, họ đưa nhau ra tòa và tất nhiên lí do chính trong vụ li hôn này rất ít người biết tường tận.
 
Tan vỡ vì những lý do "trời ơi đất hỡi"
 
Chị Hoài (TP Vinh, Nghệ An) đang chuẩn bị ra tòa chỉ vì: “Chồng em bảo: anh yêu thuốc lá trước khi yêu em nên thà rằng anh đắc tội với em chứ không thể sống nổi mà không có nó”.
 
Cuối cùng, chị không chấp nhận sống cùng một ông chồng mà “miệng lúc nào cũng hôi như cái gạt tàn” và "thà bỏ vợ chứ không thể một ngày nhịn thuốc". Họ ra tòa, chia tay nhau một cách nhẹ nhàng.
 
Có không ít bà vợ than phiền chồng mình ngáy quá to, không giật nước xả toilet khi đi vệ sinh, không chịu để chìa khóa nhà đúng chỗ…lại chính là những chất xúc tác không nhỏ cho tỉ lệ những vụ li hôn rất cao hiện nay.
 
Không chỉ ở VN, trên thế giới cũng không hiếm những vụ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” vì những lí do hết sức “trời ơi đất hỡi”.
 
Một cổ động viên bóng đá Anh có tên Neil Dewhart quyết định ly dị vợ chỉ vì bà vợ có hành động cố ý phá hoại khi giặt chiếc áo phông ưa thích của chồng trong bộ sưu tập các cầu thủ mà ông hâm mộ.
 
Một đôi vợ chồng Mỹ đưa nhau ra tòa vì chồng là đối tác “nghiện” trò chơi xếp hình khối rubic, kết quả là khi phân chia tài sản, khối rubic được chia cho bên được coi là nạn nhân của vụ việc.
 
Một phụ nữ Ả Rập ly dị vì chồng mở mạng che mặt sau 30 năm chung sống. Theo tục lệ truyền thống của nước này, người phụ nữ sẽ phải luôn luôn che mạng trên mặt. Trong một đêm tò mò, người chồng 50 tuổi đã cố tình mở mạng che mặt để xem mặt vợ. Nhưng không may, vợ tỉnh dậy và quyết định ly hôn.
 
Khi kết hôn, ai cũng đinh ninh đã tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình và chắc chắn sẽ sống với người đó cho đến lúc “đầu bạc, răng long”. Nhưng cuộc đời có những khúc ngoặt không ngờ, không ít cặp đôi mới ngày nào còn hạnh phúc thì hôm nay đã thấy dắt nhau đến tòa vì “không thể nhìn nổi mặt nhau”.
 
Ai cũng có lý do để ra đi trong yên lặng, nhưng nguyên nhân sâu xa thì có lẽ chỉ chính họ mới thực sự hiểu.
 
Theo Vietnamnet
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Chuyện vợ chồng - 57 phút trước

GĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Cha mẹ có tầm nhìn xa thường làm điều này: Kết quả, con họ lớn lên lại thành công, phát triển vượt chúng bạn!

Cha mẹ có tầm nhìn xa thường làm điều này: Kết quả, con họ lớn lên lại thành công, phát triển vượt chúng bạn!

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

Triết lý "đầy - vơi" trong cuộc đời được thể hiện rõ ràng nhất trên hành trình trưởng thành của con người.

Cưới chàng phi công ngoại quốc, cô gái Việt theo chồng trên những chuyến bay

Cưới chàng phi công ngoại quốc, cô gái Việt theo chồng trên những chuyến bay

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Khám phá bầu trời qua những chuyến bay mà chồng mình ngồi trong buồng lái, cô gái Việt luôn có cảm giác khó tả.

Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Cụ ông 102 tuổi ở Trung Quốc tán đổ cụ bà 85 tuổi tại viện dưỡng lão bằng nhiều tài lẻ, chuyện tình của họ khiến các cư dân mạng trẻ ngưỡng mộ.

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH – Thời điểm ấy, chồng chị nhiều lần hỏi chị, sao không đánh, không mắng, không nổi giận như những người vợ khác, chị chỉ khẽ mỉm cười mà không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc con dâu đang đau đớn vì vết mổ, mất ngủ vì con quấy khóc, mẹ chồng lại vô tư check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Gia đình - 1 ngày trước

Quá nhớ thương đứa con trai đã chết, bà Trịnh thường gọi vào số di động của con và một ngày có người bắt máy, chuyện kỳ diệu xảy ra sau đó khiến mọi người cảm động.

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với 5 chòm sao này, họ sống rất thành thật và thẳng thắn. Nhưng cũng chính bởi tính cách này, mà họ thường bị mất lòng người khác, gặp một số khó khăn, cản trở trên đường đời.

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sống cùng gia đình con gái nửa năm, tôi hiểu ra mình không khác gì người làm thuê.

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Gia đình - 1 ngày trước

Tro cốt của đứa trẻ qua đời vì ung thư được rải xuống hồ cạnh nhà tù nơi giam giữ người cha; anh bị kết án vì ăn trộm để kiếm tiền chữa bệnh cứu sống con.

Top