Mặc cảm thân phận phụ nữ "lỡ một lần đò"

| Tâm sự

Tôi rất bối rối khi anh là Việt kiều ở Mỹ, vẫn còn độc thân, còn tôi lại là người phụ nữ đã có một đời chồng.

Tôi năm nay 25 tuổi, từng kết hôn và có một bé gái một tuổi .Nhưng do chồng tôi đam mê cờ bạc và nợ nần chồng chất, không có trách nhiệm và không lo cho cuộc sống gia đình. Nhiều lần khuyên nhủ và tha thứ nhưng vẫn ngựa quen đường cũ nên vợ chồng tôi đã ly hôn. Với cuộc hôn nhân tan vỡ tôi rất sợ cuộc sống gia đình.

Tôi nung nấu trong mình ý định sẽ đi xuất khẩu lao động ở Nhật 3 năm để kiếm chút vốn về lo cho cuộc sống của mẹ con tôi được tốt hơn. Rồi một hôm người thân của tôi có đề nghị tôi chuyển hướng sang đi Mỹ, vì có người có thể giúp tôi đi theo con đường kết hôn.

Mặc cảm thân phận phụ nữ "lỡ một lần đò" 1

Tôi được giới thiệu làm quen với một người Việt Nam đang định cư bên Mỹ, anh ấy năm nay 33 tuổi và vẫn đang độc thân. Người nhà tôi đề nghị hai người sẽ gặp nhau và nói chuyện vào dịp Tết tới khi anh về. Nếu thấy hợp thì chúng tôi có thể kết hôn thật còn không anh sẽ giúp tôi kết hôn giả để có thể bảo lãnh tôi qua Mỹ làm việc. Từ đó tôi và anh bắt đầu trò chuyện qua mạng xã hội.

Tôi thẳng thắn nói rõ chuyện của mình ngay từ lần đầu gặp anh ấy và bày tỏ rõ những lo lắng của tôi khi phải kết hôn giả. Lúc đó anh cũng nói là anh ấy không muốn kết hôn giả nhưng vì bạn thân năn nỉ quá nên anh ấy cũng đồng ý là sẽ nói chuyện thử với tôi rồi sau đó mới quyết định. Anh cũng khuyên tôi nếu không có người thân bên Mỹ thì không nên đi vì sẽ rất cực khổ. Và rồi chúng tôi cứ thế hàng ngày đều nói chuyện với nhau rất nhiều, dần dần khoảng cách đã không còn.

Qua nhiều lần nói chuyện, tôi biết được anh từng yêu một người bốn năm và ban đầu anh không định đi Mỹ nhưng vì người yêu đi nên anh cũng đi, nhưng sau đó không đến được với nhau. Hiện tại anh chưa thấy ổn định kinh tế nên chưa tìm được người thích hợp nên chưa kết hôn. Anh còn thú nhận cả việc đi quá "giới hạn" với bạn gái cũ.

Do đã cởi mở mọi chuyện nên ngay cả khi nói về những vấn đề nhạy cảm chúng tôi không hề thấy ngại ngùng. Thậm chí hai đứa còn gửi cả hình nude của nhau để làm kỷ niệm. Tôi cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy, nhưng tôi cảm thấy anh không phải là người xấu. Cả hai chúng tôi đều lần đầu làm việc này. Trước đây, ngay cả với chồng tôi cũng chưa được tự nhiên tới vậy. Anh ấy nói với tôi muốn tình cảm phát triển và muốn hiểu rõ nhau đến lúc gặp nhau không ngại nữa.

Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không thể mở lòng mình được nữa nhưng không ngờ tình cảm lại đến với tôi nhanh vậy. Tôi bắt đầu thấy nhớ anh nếu không được nói chuyện. Tôi là người sống rất nặng về tình cảm nên khi yêu thương một ai đó tôi sẽ không che giấu cảm xúc của mình được, và tôi cũng đã nói với anh rằng tôi bắt đầu yêu anh rồi. Tôi sợ tình cảm phát triển đến một lúc không kiểm soát được nó nữa và lúc đó sẽ không dừng lại được nữa nên bây giờ tôi nghĩ là tôi nên dừng lại.

Lúc đó, anh nói với tôi rằng đừng suy nghĩ nhiều quá mà hãy để trái tim nó được tự do yêu, đừng ép nó và cứ hãy để mọi chuyện tự nhiên, mình có cố gắng chạy trốn cũng không thể chạy trốn chính mình. Và anh ấy cũng nói chính bản thân anh đang để trái tim được tự nhiên. Hằng ngày tôi vẫn biết anh nhớ tôi, anh có tình cảm với tôi nhưng anh chưa bao giờ nói ra. Chỉ khi tôi hỏi thẳng thì anh mới thú nhận, còn tôi thì ngược lại, khi cảm xúc ùa tôi không che giấu hay kìm nén cảm xúc của mình.

Một người bạn của tôi lại khuyên tôi là không nên bộc lộ tình cảm của mình vì như thế sẽ làm anh ấy ỷ lại vào tình yêu của tôi, mà hãy giữ khoảng cách để anh sẽ khao khát và nhớ đến tôi hơn. Tôi thực sự bối rối với mối quan hệ này, tôi nên sống thật với mình hay tỏ ra thờ ơ và kiêu kỳ. Nhiều lúc tôi cũng sợ mối quan hệ này, bởi anh thì là người sống bên Mỹ, còn tôi lại là một người con gái đã lỡ dở một lần đò. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

Theo Tra.N.B
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.