Mất tất cả vì quá tin chồng

| Tâm sự

Tôi có chút vốn tích cóp và vay mượn bạn bè với lãi suất vừa phải, tổng cộng 400 triệu đồng đưa cho chồng làm ăn. Không ngờ anh vốn dĩ là con nghiện đánh bạc, giờ còn tán những cô gái có tiền để thỏa mãn thú chơi cờ bạc.

Ngoài 30 tuổi tôi mới lấy anh, người từng có một đời vợ. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến nhưng không ngờ khó khăn bắt đầu. Lấy chồng được một tháng tôi mất việc làm vì công ty phá sản, thời buổi khó khăn xin việc thật khó mặc dù chỉ làm công nhân bình thường cũng không được. Giữa lúc đó tôi có thai, đành ở nhà trồng rau, làm ruộng, tài chính trở nên khó khăn, chồng đề nghị hùn vốn với bạn bè làm ăn. Tôi một mặt muốn thay đổi cuộc sống, một mặt tin chồng, có chút vốn tích cóp thời con gái đi làm đưa chồng, và vay mượn bạn bè với lãi suất vừa phải, tổng cộng 400 triệu đồng đưa cho chồng.

Một thời gian không thấy anh nói gì đến làm ăn, lại ít về, tôi sinh nghi. Sự thật quá phũ phàng, anh vốn dĩ là một con nghiện đánh bạc, lừa tôi lấy tiền trả nợ và đánh bạc hết, giờ còn đi tán tỉnh những người con gái có tiền để thỏa mãn thú chơi cờ bạc.

Tôi biết được sự thật mà như chết đứng, không những trắng tay, giờ thành con nợ, áp lực và căng thẳng tôi không biết phải làm gì. Tôi định tự tử mấy lần để chạy nợ nhưng vì đứa con trong bụng nên cố gắng gượng. Số nợ ngày càng tăng lên, lãi mẹ đẻ lãi con tôi không biết mình sẽ làm gì để trả nữa. Thực sự số tiền đó quá lớn đối với tôi. Bố mẹ, anh em đều làm ruộng, nhà chẳng có ở vì vậy chẳng ai giúp được cho tôi. Tôi cố gắng làm thuê, ai thuê gì làm đấy rồi cũng đến ngày sinh con.

Sữa tôi không đủ con bú nhưng lại chẳng có nổi một đồng để mua sữa. Ngày ngày nhìn bố mẹ già lo lắng rồi lại nhìn con, tôi chỉ biết khóc, muốn bỏ tất cả rồi chết đi cho xong. Con ốm, mẹ già ốm tôi cũng không có tiền đưa họ đi viện. Gọi cho bạn bè không ai dám nghe máy vì sợ tôi vay tiền không trả được. Có mảnh đất của bố mẹ tôi cũng phải cầm cố được mấy chục triệu trả bớt mỗi người một ít chẳng đáng là bao, có thể bị thu hồi nếu đến hẹn tôi không trả được.

Tôi không biết sẽ cố gượng đến bao giờ, có ai đó có thể giúp tôi một cơ hội và nghị lực sống tiếp không? Xin chân thành cảm ơn.
 
Theo Vân
VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.