Mẹ bạn trai ra nhiều điều kiện quá quắt

| Tâm sự

Mẹ anh ra điều kiện nếu yêu anh tức là phải yêu cả bà, phải chiều ý bà, cho dù ý của bà không được anh đồng ý.

Tôi và quen nhau mới quen anh được một thời gian ngắn. Anh là một người bình thường, đang làm nhân viên cho một công ty, anh cũng không giàu có. Anh không yêu chiều hay tặng cho tôi những quá món quà đắt tiền như những người con trai khác. Tôi quý anh bởi tính chân thành, hiền lành. Tuy đôi khi anh hơi già so với tuổi và có lúc lại vô tư thái quá nhưng tôi vẫn rất thương anh.

Mọi chuyện sẽ bình yên nếu không có sự tham dự của mẹ anh. Mẹ anh là người phụ nữ mạnh mẽ, bà đã cực khổ thay ba anh nuôi anh khôn lớn, chính vì lẽ đó bà muốn mọi việc phải lớn nhỏ đều phải trong tầm tay kiểm soát của bà. Bà muốn tôi phải là người phụ nữ đảm đang lo toan hết mọi viêc trong nhà nhưng tôi không phải là tuýp người phụ nữ của gia đình.

Tôi chỉ mong muốn xây dựng một gia đình dựa trên sự chia sẻ của người chồng lẫn người vợ. Chứ tôi không muốn mình thì nai lưng ra làm mà chồng lại ngồi thư thả nghỉ ngơi, bởi tôi cũng đi làm và anh cũng đi làm. Vì thưc tế anh đâu phải là người kiếm tiền nhiều để có thể nuôi vợ, để vợ ở nhà nội trợ.

Mẹ anh thường bắt tôi làm những việc giúp anh nhưng lại không muốn cho anh biết, bởi nếu bạn trai tôi biết anh sẽ phản đối ngay. Những lúc đó bà thường gọi điện thoại tới tôi, nói bóng nói gió. Bà muốn tôi bỏ công việc hiện tại để lo mọi thứ cơm nước cho anh. Nếu tôi không đồng ý hay do dự bà sẽ tỏ ngay thái độ bực mình.

Thực sự, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, tôi biết bà thương anh, muốn tốt cho anh, nhưng chưa bao giờ bà nghĩ đến cảm xúc của tôi, lúc nào bà cũng muốn tôi chiều anh, quan tâm anh, và ra điều kiện nếu yêu anh tức là phải yêu mẹ của anh có nghĩa là phải chiều ý bà, cho dù ý của bà không được anh đồng ý nhưng vẫn phải làm.

Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mới yêu đã thế, huống chi sau này khi đã thành vợ thành chồng. Tôi đang suy nghĩ sẽ kết thúc với anh, nhưng trong lòng lại nặng trĩu bởi tôi biết chắc một điều nếu tôi nói lời chia tay anh, anh sẽ đau khổ vô cùng và tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Nhưng nếu tôi tiếp tục yêu anh tôi lại phải chịu đựng cảnh mẹ chồng nàng dâu lại bất hòa. Tôi cảm thấy bối rối mà khó xử vô cùng, tôi muốn có lời khuyên từ mọi người nên chia tay hay tiếp tục để chịu đựng.

Theo Hanna Thoa
NS

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.