Mẹ chồng bày mưu hại "dâu thừa"

| Gia đình

Thật đắng cay khi chính bà giúp người yêu cũ của chồng tôi chuốc rượu để anh ấy say và làm cô ấy mang bầu.

Yêu nhau được một năm chúng em tổ chức đám cưới. Mẹ anh không đồng ý cho chúng em kết hôn nhưng vì em đã có bầu được 2 tháng nên mẹ dằn lòng đồng ý. Thật không may, chúng em cưới nhau được một tháng em bị ngã, hỏng thai. Một nỗi đau giáng xuống đầu vợ chồng em. 

Còn mẹ chồng em tha hồ đay nghiến. Nằm ở nhà nghỉ ngơi được tháng nhưng mẹ lúc nào cũng săm soi em từng ly từng tý. Mẹ nói bóng nói gió khiến em thấy xấu hổ, thấy bản thân thật xấu xa vì đã đánh mất đời con gái trước khi cưới. Gia đình anh cưới em về chẳng qua vì em có bầu mà thôi. Mẹ còn nói với anh sẽ tìm một người vợ mới cho anh, rằng em không còn gì để níu kéo anh.

Anh yêu em và muốn chung sống với em đến hết cuộc đời nhưng vì anh là con trai duy nhất của gia đình nên nhiều lúc anh cũng nhún nhường trước những lời mẹ nói. Anh làm vậy chỉ để mẹ bớt căng thẳng với em mà thôi.

Trước khi yêu em anh cũng từng yêu H - người con gái mà mẹ anh rất yêu quý nhưng do H đã có lần phản bội anh nên anh đã chia tay. Sau khi cặp kè với một người đàn ông khác H lại trở thành người đàn bà cô đơn. Cô ấy vẫn hay qua lại nhà thăm bố mẹ chồng em nên tình cảm mẹ dành cho cô ấy không có gì thay đổi, vẫn yêu quý như xưa. Mẹ vẫn có ý vun vén chồng em và cô ấy thành một cặp.
 
Một lần, em đi công tác xa nhà, H có qua nhà ăn cơm tối cùng gia đình em nhưng do mẹ và cô ấy đã thông đồng với nhau nên hôm đó chồng em đã say và không còn biết gì cả. Chuyện gì đến cũng đến, H mang thai với chồng em.
 
Em biết tin này và thấy căm giận những con người đó, em như người điên lao vào anh mắng anh thậm tệ, cảm giác bị phản bội lấn dần trong lòng em hết ngày này qua ngày khác khiến em không thể bình yên suy nghĩ.
 
Anh nói với em chuyện đó xảy ra bản thân anh cũng không hay biết gì cả. Anh sẽ đưa H đi giải quyết hậu quả nhưng em biết anh vẫn do dự vì đó là người trước đây anh từng yêu thương.

Mẹ chồng em thì tỏ ra thích thú vì như sắp nhổ được cái gai trong mắt mẹ. Lúc này, em nên làm gì? Em nên ra đi để tìm hạnh phúc mới, để hai người đến với nhau hay ở đó chờ anh giải quyết, định đoạt số phận? Xin giúp em một lời khuyên. Lan Chinh (Hà Nội)

Là cha mẹ ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con cái của mình. Đôi khi những mong muốn của bố mẹ có thái quá cũng chỉ vì nghĩ đến con cái mà thôi, trong họ có những ích kỷ nhất định.
 
Chính vì thế, con cái của họ dù có chịu nhiều đau khổ họ vẫn muốn các con hiểu rằng đó chỉ vì bố mẹ lo cho con cái chứ không có ý muốn chia rẽ ai cả. Những tâm sự của em đã thể hiện em đang phải gánh chịu nỗi đau như thế nào.
Như em nói ngay từ đầu mẹ chồng em đã không đồng ý cho hai em kết hôn chỉ vì em có bầu nên mẹ mới dằn lòng đồng ý. Điều đó cho thấy mẹ chồng em chỉ nghĩ đến đứa cháu của bà chứ không nghĩ gì đến bản thân em.
 
Chuyện em sảy thai lại một lần nữa in dấu ấn không tốt với mẹ, đồng nghĩa em không còn chiếc phao cứu hộ theo những gì mẹ nghĩ. Là con gái khi đi xây dựng gia đình quan trọng là được gia đình nhà chồng yêu thương, chấp nhận coi như con trong nhà nhưng với em điều đó lại không có.

Người mẹ chồng em yêu thương, chấp nhận lại là người con gái trước đây chồng em yêu vẫn thường xuyên qua lại nhà em. Mặc dù người con gái đó đã phản bội chồng em để đi với người đàn ông khác nhưng người đó lại có được tình cảm của mẹ chồng em và cô ấy thắng em ở điểm đó.

Quan trọng lúc này không phải là chồng em yêu thương em hay không yêu thương em mà là mẹ chồng không chấp nhận em nên bà có thể làm nhiều việc để đẩy em ra khỏi cuộc đời của con trai bà, ra khỏi gia đình.
 
Bằng chứng đó là việc H có bầu, bà mong có cháu cùng với việc quý mến H sẽ làm cho H có chỗ đứng trong gia đình đó hơn bản thân em. Việc quan trọng trong lúc này là em nên nói chuyện thẳng thắn với chồng em xem thái độ dứt khoát của chồng em như thế nào?
 
Trong trường hợp chồng em thuyết phục được H đi giải quyết hậu quả, vẫn nguyện trọn đời yêu thương, gắn bó với em và em cảm thấy có thể tha thứ được cho anh ấy (vì sự việc tồi tệ xảy ra do sự sắp đặt của mẹ anh ấy và người yêu cũ của anh ấy) thì em không nên từ bỏ hạnh phúc của cuộc đời mình.
 
Hai em có thể ra ở riêng, cùng nhau đi làm, sinh con, nuôi dạy con cái, có những cử chỉ quan tâm, chăm sóc bố mẹ chồng. Rồi dần dần mẹ cũng sẽ thay đổi thái độ đối với em, sẽ chấp nhận và yêu thương em.
Nhưng, nếu trước yêu cầu của em mà anh ấy do dự như những gì em đã viết trong thư thì em cũng nên xác định một hướng đi mới cho mình. Mặc dù, em yêu anh ấy, bất chấp mọi cái để làm vợ anh ấy, nhưng em không thể sống cảnh “chồng chung” được phải không em?
 
Đó là chưa nói em sẽ vẫn phải tiếp tục đựng những “lời nói bóng, nói gió”, sự “săm soi từng ly từng tý” của mẹ chồng. Vì thế, em hãy suy nghĩ kỹ và chủ động lựa chọn cho mình con đường đi hợp lý, làm sao để em cảm thấy thanh thản và bình yên nhất.
Mong em sớm lấy lại niềm vui sống!
 
Theo Tư vấn của TTTVTL Ngàn Phố
VTC
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.