Mẹ chồng chì chiết vì chúng tôi không hợp tuổi

| Tâm sự

Mẹ chồng đi xem bói nói rằng chúng tôi lấy nhau sẽ không thể giàu sang phú quý được. Bà còn bảo từ khi có con dâu mới, nhà cửa càng làm ăn khó khăn và thất bát.

Tôi sinh năm 1988, chồng tôi kém tôi một tuổi. Chúng tôi đã kết hôn được hơn một năm và hiện giờ tôi đang có bầu, dự định sẽ sinh vào cuối năm nay. Tôi không đi làm từ khi có em bé, vì khi lấy chồng tôi đã chuyển đến công ty khác, nhưng vì mới làm mà lại có mang nên tôi phải nghỉ việc.

Thu nhập của gia đình tôi chủ yếu phụ thuộc vào chồng, tiền lương hàng tháng của chồng tôi không cao nhưng cũng đủ trang trải tiền nhà và ăn uống bình thường. Tôi là người miền Bắc và sinh ra trong một gia đình không cơ bản, còn chồng tôi, anh là người miền Trung. Gia đình anh có 5 anh em trai và anh là con út, anh trưởng và anh thứ hai sống ở quê cùng bố mẹ, còn lại mỗi người một phương để mưu sinh. Bố mẹ anh cũng không phải người gốc ở đó, mà từ một nơi khác đến lập nghiệp, gia đình anh cũng không giàu có. Trong năm anh em, chồng tôi là người thương bố mẹ nhiều nhất nhưng cũng là người kiếm được ít tiền nhất. Mỗi lần gọi điện về hỏi thăm, mẹ chồng tôi thường kêu ca không được mùa, chẳng có gì để ăn, các con sống sung sướng chứ bố mẹ ở nhà khổ lắm. Tôi cũng rất hiểu và thông cảm cho bố mẹ chồng. Tiền vay từ thời sinh viên bố mẹ chồng dùng để ăn, tôi cũng bảo chồng cố gắng tiết kiệm để trả đỡ, tiền đóng góp gì trong họ tộc, chồng tôi cũng đóng góp đầy đủ trong khi các anh em khác lại than vãn làm ăn khó khăn và nhờ bố mẹ chồng tôi đóng hộ khi nào có thì các anh ấy sẽ gửi về.

Chuyện gì mẹ chồng tôi cũng kể hết cho chồng tôi mà lại không nói thẳng đến các anh em khác. Dạo gần đây, chắc cũng vì khó khăn quá nên khi gọi điện, chồng tôi nói chúng tôi cũng đang còn khó. Bà nói ngay rằng trước khi cưới bà đã đi xem bói và thầy nói rằng chúng tôi lấy nhau về số sẽ không thể giàu sang, phú quý được. Mẹ chồng tôi còn nói từ khi có con dâu mới, nhà cửa càng làm ăn khó khăn và thất bát. Kể từ đó, cứ mỗi lần gọi điện thoại về mẹ chồng tôi lại nhắc lại nhiều lần chuyện đó. Không những thế giờ bà còn muốn chúng tôi về đó ở cho có mẹ có con, bà sợ khi mất đi lại không nhìn được mặt con trai lần cuối.

Đấy là chuyện gia đình chồng. Còn chuyện bố mẹ tôi ở quê, bố mẹ tôi đã bị mất 2 chiếc xe ga trong mùa World Cup này, lúc bị mất chiếc xe Lead thứ 2 cũng là lúc tôi đã bán chiếc xe máy của bố cho với giá 6 triệu đồng, mục đích là để trả một ít nợ và mua thức ăn vì tôi đi khám bác sĩ nói con tôi bị thiếu cân, người tôi thì gầy gò, mang bầu hơn 6 tháng mà tôi tăng được có 1kg. Tôi biết hoàn cảnh gia đình mình nên cũng không ăn uống hay chi tiêu gì hết. Giờ chồng tôi cũng đang kinh doanh thêm để kiếm thêm tiền, nhưng mới kinh doanh đã bị thua lỗ. Anh ấy đang nghĩ lại lời của mẹ chồng và sự việc xảy ra nên anh dần tin chuyện bói toán là đúng. Tôi vẫn khuyên và nói nhẹ với chồng, mong anh đừng bi quan nhưng có lẽ trong thâm tâm anh vẫn suy nghĩ rất nhiều.

Tôi phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc cũng như ứng xử với mẹ chồng trong khi giờ đây tôi không còn thiện cảm với bà nữa? Liệu chuyện bói toán kia có đúng không? Xin mọi người giúp tôi đưa ra hướng đi đúng đắn vào lúc này.

Theo Ngọc Bích
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.