Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ chồng, gọi là bà hay mẹ?

Thứ ba, 16:51 14/09/2010 | Gia đình

Em đã quen gọi mẹ chồng bằng bà xưng con, nay tự nhiên thay đổi không dễ.

Ai cũng nói em may mắn về đường chồng con, em không phủ nhận. Chồng em đẹp trai, tốt tính, con em xinh xắn, cha mẹ chồng yêu thương và quý mến con dâu. Nhưng nói gì thì nói, em mà không hết lòng cho gia đình chồng thì thử hỏi làm gì có được sự hòa hợp ngày hôm nay.

Mỗi lần chị em đồng nghiệp “tám” chuyện mẹ chồng – nàng dâu là em dị ứng. Làm gì khó đội trời chung như thế, làm gì mà chấp nhặt làm khó dễ nhau như thế. Các chị em nhìn bộ mặt không mấy hào hứng của em mà khó hiểu, em đành phải “play chuồn” mau lẹ.

     ***

Rồi đến một ngày mọi chuyện đảo lộn hết cả. Mẹ chồng em từ quê lên thăm con cháu. Bà vui vẻ xởi lởi, nên một lát đã thấy mấy bà hàng xóm bế cháu sang chơi hàn huyên. Em vừa làm bữa trưa vừa dỏng tai nghe chuyện của các bà.

Một bà than phiền cậu con trai tồ tệch, vợ con đàng hoàng rồi mà nói chuyện điện thoại với bạn cứ gọi mẹ là bà già, nghe chướng tai lắm. Được thể, các bà thi nhau kể tội con trai, con dâu, con gái, con rể. Trời ơi, nào là nhường mọi việc cho bà, nào là đi làm về còn mải đi chơi, nào là vợ chồng cãi nhau ngay trước mặt mọi người… Thật chẳng thể nào hiểu nổi. Hàng ngày, em vẫn gặp cậu Quang, cô Thắm, chú Hùng, cô Nga… toàn những người đàng hoàng, mà sao quá đáng thế cơ chứ. Mặt em đã hơi vênh lên, vì rõ ràng là em không có những tính xấu ấy.
 
Nhưng kìa, đã nghe giọng bà: con dâu tôi thì không cất được tiếng gọi mẹ mà chỉ gọi là bà, tôi không hài lòng đâu, nhưng chẳng bao giờ tôi nói.

Em giật thót mình. Đúng rồi, em và chị dâu của chồng em chỉ gọi mẹ từ khi về nhà chồng đến trước lúc có con, sau đó là hai chị em chuyển sang gọi bà, gần 10 năm nay em gọi cả mẹ chồng và mẹ đẻ như thế. Bạn bè em cũng vậy, người thì gọi mẹ, người thì gọi bà, chẳng khi nào để ý rằng gọi thế nào mới là đúng. Đấy, chu toàn đến mấy vẫn có kẽ hở!

Em cố gắng giữ nhẹ nhàng dao thớt để xem “hội nghị” của các bà diễn biến thế nào. Bà lúc nãy trách con trai gọi bằng bà già thì cho rằng gọi bà là gọi thay con chúng nó, không sao cả, chỉ đừng gọi là bà già thôi vì nghe nó hỗn. Các bà khác cũng tranh luận khá sôi nổi. Riêng mẹ chồng em thì nhất quyết: rằng gọi mẹ chồng bằng bà là không có tâm, không có đạo.

Bỗng nhiên em thấy mình lỏng tay dao thớt. Hóa ra hơn mười năm nay em là đứa không tâm, không đạo. Em bị sốc. Lúc nào em cũng cư xử công bằng giữa nhà mình và nhà chồng, mẹ mình và mẹ chồng, nhiều khi còn chu đáo với mẹ chồng hơn, vì nghĩ mẹ chồng không có con gái nên thiệt thòi hơn mẹ mình. Vậy mà chỉ vì cách gọi thôi mà bị nâng quan điểm như thế.

Sao mẹ chồng em không nói với em, rằng “mẹ thích các con gọi mẹ hơn là gọi bà” hay cứ chủ động xưng mẹ - con thì tự con dâu sẽ biết gọi sao cho mẹ vui lòng chứ. Đằng này, bà chẳng nói gì, trong lòng cứ chất chứa nỗi bức xúc suốt thời gian dài.

     ***

Bữa cơm trôi qua với nhiều tâm trạng. Cũng muốn gọi mẹ nhưng thật khó mở lời. Bởi em đã quen gọi mẹ chồng bằng bà xưng con, nay tự nhiên thay đổi không dễ. Và nếu bà quan niệm như thế thì em cứ vẫn giữ cách gọi của em. Em muốn bà hiểu rằng em không phải là đứa vô tâm, vô đạo.

Tâm sự thì chồng bảo: chắc em nghe thế nào chứ anh cũng gọi mẹ bằng bà cơ mà, có thấy bà nói gì đâu. Thì chồng có ở nhà lúc ấy đâu mà biết. Với lại chồng là con trai của bà, bà trách làm gì, chỉ con dâu mới đáng trách thôi. Ôi chao, chuyện nhỏ vậy mà đã biến em thành người khác mất rồi.

Các chị bảo em phải làm gì bây giờ?

Minh Ngọc (Đống Đa, Hà Nội)
 
Bạn đọc Hồng Nhung (Phạm Ngũ Lão – Hà Nội):

Không chỉ mẹ chồng, ngay cả bố đẻ tôi kia cũng không thích con cái gọi bố là ông. Mà tôi thì cũng trót quen mất rồi. Một hôm, bố tôi phản ứng rất dữ dội, rằng: gọi ông thì ai chả gọi được, ông hàng xóm kia cũng là ông đấy. Con cái thì phải gọi cha mẹ là cha mẹ chứ, ông bà là thế nào. Việc gì phải gọi thay con, chúng nó cũng có mồm để gọi cơ mà!
 
Bố tôi nói thế khiến tôi thấy cần phải thay đổi cách gọi theo ý của ông. Thật ra thì chẳng có vấn đề gì, gọi thế nào cũng đúng, cái chính là tình cảm cha mẹ và con cái không bị ảnh hưởng bởi cách gọi ấy là được thôi mà.
             
thuan…@yahoo.com:

Tôi thường gọi mẹ chồng là “bà nội của cu tí” cho tình cảm, rất ít khi tôi gọi mẹ. Còn mẹ chồng tôi thì thường gọi tôi là “mẹ cu tí” và xưng bà. Mối quan hệ mẹ chồng – con dâu của mẹ con tôi rất thân tình, cũng vì mẹ chồng tôi không chấp nhặt còn tôi thì hồn nhiên vô cùng. Đó cũng là may mắn của riêng tôi nhưng mẹ chồng tôi thì thường nói với mọi người là cứ coi con dâu như con gái mới mong con dâu yêu thương mình.
 

Tôi chẳng tin có chuyện mẹ chồng và con dâu thương nhau thật lòng đâu, tôi làm dâu mới hơn 5 năm mà đã phải chịu bao điều tiếng rồi. Trong khi mình cứ mẹ - con tôn kính thì mẹ chồng lại gọi cô xưng tôi nghe xa lạ lắm. Vì thế nên gọi thì gọi vậy chứ lòng tôi thấy mẹ chồng chỉ như người dưng thôi!
 

Theo quan điểm của tôi thì cách gọi không quan trọng bằng thái độ cư xử. Chỉ cần không vi phạm đạo đức và thuần phong mỹ tục là được. Gọi mẹ chồng là bà xưng con thì không có gì sai nhưng nếu mẹ chồng muốn gọi bằng mẹ thì bạn nên chiều theo ý thích đó. Làm gì cũng phải dẫn đến hòa hiếu !
 
Thu Hiền (Đội Cấn, Ha Nội):

Cô bạn tôi gọi mẹ mình là mẹ, nhưng  mẹ chồng thì chỉ gọi bà để phân định rạch ròi mức độ tình cảm dành cho hai bên. Theo quan điểm của cô ấy thì gọi mẹ chồng là bà thể hiện khoảng cách mẹ chồng – con dâu chứ không gần gũi như mẹ đẻ. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thế. Lúc thì tôi gọi mẹ chồng là mẹ lúc lại gọi bà, và mẹ chồng tôi cũng không bao giờ để ý.

 Theo Lửa Ấm

thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tế

Sau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tế

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều người trẻ cho rằng chỉ cần tích lũy thật nhiều tiền là sẽ có một tuổi già an nhàn. Nhưng thực tế, hạnh phúc tuổi xế chiều không phụ thuộc vào tiền.

Gia đình yên ổn nhiều năm cho đến ngày vợ nghe lời bạn bè: Cảnh báo thực tế hay sự xúi giục xấu tính

Gia đình yên ổn nhiều năm cho đến ngày vợ nghe lời bạn bè: Cảnh báo thực tế hay sự xúi giục xấu tính

Gia đình - 8 giờ trước

Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, đừng áp dụng chuyện nhà người khác vào chuyện nhà mình nếu thấy khập khiễng.

Sống cùng con gái 1 năm tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc phải biết 'buông' 3 điều

Sống cùng con gái 1 năm tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc phải biết 'buông' 3 điều

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Muốn những năm tháng cuối đời nhẹ nhõm và thanh thản, người già nhất định phải học cách buông bớt.

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo nữ sống rất đơn giản, dễ vui, dễ hạnh phúc và luôn biết cách tận hưởng những điều nhỏ bé quanh mình.

Chồng bỗng nhiên cho nhiều tiền hơn, tôi sinh nghi và phát hiện anh ngoại tình

Chồng bỗng nhiên cho nhiều tiền hơn, tôi sinh nghi và phát hiện anh ngoại tình

Gia đình - 15 giờ trước

Hóa ra 15 triệu đồng mà anh đưa thêm mỗi tháng là số tiền trước đây anh dùng để nuôi bồ, nay anh đã cắt đứt với cô ta nên số tiền ấy mới trở về tay tôi.

Nhiều cha mẹ hy sinh cả đời nhưng con vẫn lạnh nhạt: Hóa ra thiếu mất điều quan trọng này

Nhiều cha mẹ hy sinh cả đời nhưng con vẫn lạnh nhạt: Hóa ra thiếu mất điều quan trọng này

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần hy sinh hết lòng thì sau này con cái tự khắc sẽ hiếu thảo. Nhưng thực tế, có những điều còn quan trọng hơn cả tiền bạc hay sự vất vả. Một đứa trẻ muốn gắn bó và yêu thương cha mẹ lâu dài thường được nuôi lớn bằng sự lắng nghe, tôn trọng và cảm giác luôn có gia đình ở bên cạnh.

8 sự thật giúp vượt qua cú sốc ngoại tình: Điều đau nhất không phải lúc phát hiện, mà là những ngày sau đó

8 sự thật giúp vượt qua cú sốc ngoại tình: Điều đau nhất không phải lúc phát hiện, mà là những ngày sau đó

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ngoại tình là một trong những cú sốc tinh thần nặng nề nhất trong hôn nhân và tình yêu. Nhiều người mô tả cảm giác khi phát hiện bị phản bội giống như “mặt đất sụp xuống”, bởi người khiến họ tổn thương lại chính là người từng mang đến cảm giác an toàn nhất.

3 điều cha mẹ thường giấu kín khi về già: Đọc đến đâu nhói lòng đến đó

3 điều cha mẹ thường giấu kín khi về già: Đọc đến đâu nhói lòng đến đó

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải cha mẹ không có tâm sự khi về già, chỉ là họ chọn im lặng nhiều hơn. Sau cả một đời hy sinh, điều họ sợ nhất là trở thành gánh nặng cho con cái.

Nghỉ hưu mới hiểu: Có 3 kiểu con cái khiến cha mẹ về già tủi thân nhất

Nghỉ hưu mới hiểu: Có 3 kiểu con cái khiến cha mẹ về già tủi thân nhất

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ từng nghĩ rằng chỉ cần con cái trưởng thành, có công việc ổn định và cuộc sống đủ đầy thì tuổi già của mình sẽ bình yên. Nhưng thực tế, khi bước vào tuổi nghỉ hưu, không ít người mới nhận ra: điều khiến cha mẹ buồn nhất đôi khi không phải thiếu tiền, mà là cảm giác cô đơn và bị bỏ quên ngay trong chính gia đình mình.

5 nguyên tắc giao tiếp giúp người EQ cao đi đến đâu cũng được lòng người khác

5 nguyên tắc giao tiếp giúp người EQ cao đi đến đâu cũng được lòng người khác

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người sở hữu EQ cao hiểu rằng lời nói, cách cư xử và thái độ sống có thể quyết định chất lượng các mối quan hệ cũng như vận may của chính mình.

Top