Mẹ chồng nhờ đi tặng quà Tết, con dâu sốc nặng khi biết rõ thân phận người nhận quà

| Tâm sự

GĐXH - Mẹ chồng chuẩn bị quà Tết rất kỹ và có giá trị, tôi sụp đổ khi biết rõ mối quan hệ giữa bà và người nhận quà.

Nhìn chồng và nhân tình âu yếm nhau trong xe ô tô, tôi bật khóc bất lực vì không thể đánh ghenNhìn chồng và nhân tình âu yếm nhau trong xe ô tô, tôi bật khóc bất lực vì không thể đánh ghen

GĐXH - Bám theo chồng, tôi bắt gặp anh ta và ả bồ đang âu yếm nhau trên xe ô tô nhưng không thể đánh ghen.

Chưa đến Tết nhưng mẹ chồng tôi đã sốt rột chuyện dọn nhà, sắm Tết. Nhất là khoản quà cáp cho người thân, họ hàng. Mọi năm tôi chuẩn bị cho mẹ chồng, nhưng năm nay bà yêu cầu tôi đưa tiền để tự đi mua sắm. Tôi tưởng mình thoát cảnh chuẩn bị quà cáp, nào ngờ mẹ chồng vẫn sai tôi đi đưa qua cho họ hàng, người quen, thậm chí là bạn bè cũ.

Mẹ chồng tôi rất chắt chiu tiền nong với con dâu nhưng lại hào phóng với người ngoài, hay đúng hơn là tính sĩ diện rất cao. Bà không ngần ngại cho tiền, cho quà người khác dù không phải dịp gì hay là thăm hỏi. Bà chỉ muốn thỏa mãn mình trong mắt mọi người là người hào phóng, giàu có.

Nhưng khổ một nỗi, tiền nong mẹ chồng tôi đâu có làm ra, tiền lương hưu của bà chỉ hơn 3 triệu đồng mỗi tháng không đủ tiền mua thuốc, ra ngoài ăn sáng, huống chi là dùng cho các khoản khác. Ấy vậy mà lúc nào bà cũng tự hào là có tiền mỗi tháng, ra vẻ như là nuôi cả nhà, còn con dâu chỉ như người hưởng thụ, ăn bám.

Lương tháng của tôi mấy chục triệu nhưng không được tiêu pha gì, hầu như đưa hết cho mẹ chồng. Vậy nên mẹ chồng có tiền trong tay là thoải mái mua sắm, chi tiêu, cho tặng người khác. Bà đâu có biết là tôi vất vả mỗi tháng để làm ra những đồng tiền ấy. Dù bị quản chặt chuyện tiền nong nhưng bù lại tôi khá thoải mái, mẹ chồng không bắt ép tôi làm nhiều việc nhà, bớt để ý con dâu.

Mẹ chồng nhờ đi tặng quà Tết, con dâu sốc nặng khi biết rõ thân phận người nhận quà - Ảnh 2.

Sốc nặng khi nhận ra người phụ nữ có liên quan tới chồng và mẹ chồng. Ảnh minh họa

Chỉ có dịp Tết là tôi mệt mỏi với mẹ chồng bởi chuyện bà đi đâu cũng muốn con dâu đi cùng. Để bà có dịp khoe khoang con dâu xinh, ngoan, kiếm tiền giỏi… Và mục đích chính vẫn là tôi đứng ra mua quà, rút tiền cho người khác theo sự gợi ý, chỉ đạo của mẹ chồng. Năm nay cũng thế, mẹ chồng đã sớm bắt tôi đi đưa quà cùng bà hoặc tôi tự đi một mình.

Có một trường hợp khiến tôi để ý, đó là mẹ chồng mất nhiều thời gian, tiền bạc để chuẩn bị quà cho một người. Khi đưa quà đến, tôi thấy đó rõ ràng là người lạ, lần đầu tôi gặp mặt. Trông cô ta còn trẻ, khá xinh đẹp và chắc kém tôi vài tuổi. Người quen của mẹ tôi tỏ ra bất ngờ, rồi dò xét, khó chịu khi gặp tôi, mặc dù tôi nói rõ tôi chỉ đưa quà hộ mẹ chồng.

Về đến nhà tôi cứ tự thắc mắc vì sao mẹ chồng lại quen biết người đó, giữa hai người có gì mà khiến bà quan tâm đặc biệt đến vậy. Cho đến khi tôi tình cờ nghe lỏm được cuộc điện thoại tới người mà tôi đưa quà từ mẹ chồng. Tôi nghe rõ mẹ chồng nói qua điện thoại với cô ta: "Con cứ cố gắng một thời gian vậy, mẹ biết con thiệt thòi lắm nhưng biết sao được. Con trai của mẹ chưa ly hôn, làm sao mà dám công khai đến với con được. Con đẻ được cháu đích tôn cho nhà này, mẹ mừng lắm, bao giờ con trai ly hôn mẹ sẽ đón hai mẹ con về ngay, mẹ nghĩ cũng sớm thôi".

Tôi thực sự sốc khi nghe được sự thật đó, không thể ngờ rằng chồng mình lại ngoại tình còn có con riêng bên ngoài. Cả mẹ chồng tôi nữa, bà biết con trai ngoại tình, nhưng thay vì can ngăn lại vào hùa còn tỏ ra quý mến hai mẹ con người kia. Bà còn hứa hẹn sẽ đón về nhà một cách đường hoàng khi con dâu bị hắt hủi ra khỏi nhà.

Không may cho tôi là khi tình cờ nghe được điện thoại của mẹ chồng bị bà biết được. Mẹ chồng tôi tuyên bố thẳng với con dâu: "Biết điều thì tôi cho ở cái nhà này, chấp nhận được thì chấp nhận không thì có giỏi cứ ly hôn đi tôi không thèm giữ. Chồng có ra ngoài chút cũng có gì đâu, tôi cấm chuyện ghen tuông với ầm ĩ ở nhà này nhé".

Vậy là tôi còn bị mẹ chồng dọa dẫm khi lỡ biết sự thật. Còn chồng tôi, anh ấy chỉ xin lỗi cho có: "Đấy là chuyện ngoài mong muốn, có gì em bỏ qua cho anh". Nhưng thôi thừa biết là chồng vẫn thường xuyên qua lại với người bên ngoài. Tôi sống ở nhà chồng bị hắt hủi, lạc lõng như người khoài.

Vất vả lo toan cho gia đình, nhà chồng vậy mà mọi thứ đều quay lưng lại với tôi. Tôi phải làm gì khi đã biết được sự thật của chồng và mẹ chồng? Tôi có nên chấp nhận để sống yên ổn nơi nhà chồng hay là nhất quyết ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!

Vợ chồng cãi nhau chuyện Tết, con gái xuất hiện trách một câu khiến hai vợ chồng bật khócVợ chồng cãi nhau chuyện Tết, con gái xuất hiện trách một câu khiến hai vợ chồng bật khóc

GĐXH - Giữa cuộc cãi vã, con gái lớn đã nói một câu khiến hai vợ chồng bật khóc vì hối hận khi đã gây ra những rạn nứt gia đình.

Bị nhân tình của chồng ghen ngược, vợ bình tĩnh đưa ra một thứ khiến cả hai tự nguyện chia tayBị nhân tình của chồng ghen ngược, vợ bình tĩnh đưa ra một thứ khiến cả hai tự nguyện chia tay

GĐXH - Chồng ngoại tình, tôi đau khổ nhưng vẫn phải cố gắng tìm cách để giữ gia đình.

Càng gần đến Tết, con dâu thất thần trước "núi việc" mẹ chồng bắt làmCàng gần đến Tết, con dâu thất thần trước 'núi việc' mẹ chồng bắt làm

GĐXH - Mọi công việc của nhà chồng đều được mẹ chồng đổ hết lên đầu con dâu bắt phải làm vào dịp Tết.





Myhanh@...
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.