Mẹ chồng tôi chỉ thích "cặp bồ"

| Tâm sự

Tôi và chồng tôi muốn bà gá nghĩa với một người đàn ông nào đó, để có người nương tựa tuổi già, và để đàng hoàng đi lại với nhau, nhưng mẹ chồng tôi nhất mực không đồng ý.

Bố chồng tôi mất từ khi chồng tôi còn trong bụng mẹ, mình bà ở vậy nuôi anh khôn lớn đến bây giờ, không tái giá. Bởi thế, khi yêu và lấy chồng, tôi vô cùng kính trọng và luôn thầm nghĩ sẽ hiếu kính với bà hết lòng, bởi bà đã hy sinh tất cả cho chồng tôi.
 
Nhưng bà không cần đến những điều đó ở tôi. Sống một mình, nuôi con một mình bao nhiêu năm, nhưng bà vẫn là tuýp phụ nữ phóng khoáng, suy nghĩ rất cởi mở. Bà bảo, từ lúc chồng tôi còn bé, nếu cảm mến người đàn ông nào, bà vẫn qua lại, chỉ là bà không muốn kết hôn một lần nữa để không bị ràng buộc, để không ai có thể can thiệp vào cuộc sống của bà và con trai bà.
 
Bà luôn bảo: chỉ cần vợ chồng tôi sống tốt với nhau, thế là đủ. Phần bà, bà tự lo được cho mình, tự chăm sóc được mình.
 
Tính ra, bà cũng mới ngoài 50, vẫn còn khoẻ mạnh, minh mẫn. Những nét đẹp thuở con gái gần như vẫn còn vẹn nguyên trên gương mặt mẹ chồng tôi, bởi thế, quanh bà vẫn còn rất nhiều người theo đuổi.
 
Tôi và chồng tôi muốn bà gá nghĩa với một người đàn ông nào đó, để có người nương tựa tuổi già, và để đàng hoàng đi lại với nhau, nhưng mẹ chồng tôi nhất mực không đồng ý. Bà bảo, kết hôn làm gì cho phiền phức. Và thế là, bà cứ vô tư “cặp bồ”, “yêu đương”, đi với bất cứ ai mà bà thích.
 
Chồng tôi không thích việc ấy, vì nó khiến bà mang tiếng không chính chuyên, hàng xóm xầm xì. Hơn nữa, chồng tôi sợ đôi năm nữa, con tôi lớn lên, hình ảnh bà nội như thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới các cháu. Nhưng khi anh ấy làm ầm lên, thì bà sụt sịt khóc lóc, bà bảo, bà không kết hôn, cuối cùng cũng chỉ là hy vọng sau này con cái không phải chăm sóc thêm một người “khác máu tanh lòng”, và khỏi bị phiền phức về các vấn đề tài sản này nọ....
 
Tôi không bận tâm đến những điều mẹ chồng lo ngại. Tôi chỉ muốn bà có hạnh phúc tuổi già của riêng mình, nhưng bà kiên quyết như thế, tôi phải làm sao đây?
 
Hãy tư vấn cho tôi làm sao để ứng xử với mẹ chồng vừa thoáng, lại vừa có phần bảo thủ này?
 
Theo Trần Phương Huyền, Ba Đình, Hà Nội
Kiến thức
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.