Mẹ chồng yêu cầu mẹ đẻ "chạy việc" cho tôi

| Tâm sự

Lấy chồng mà công việc chưa ổn định, mẹ chồng tôi điện thoại yêu cầu mẹ đẻ phải bỏ tiền "chạy việc" cho tôi.

Tôi 26 tuổi, vừa lấy chồng được 3 tháng. Chồng tôi hiện đang làm cho một cơ qua nhà nước, thu nhập ổn định, trong khi đó tôi lại chỉ làm nhân viên văn phòng cho một doanh nghiệp tư nhân nhỏ. Nghe nhiều người nói làm công ty tư nhân không ổn định, người ta thích thì cho làm, không thích thì cho nghỉ. Rồi sinh nở không có chế độ gì, có khi sinh xong thì lại mất việc, vì vậy mẹ chồng tôi đã phản đối chúng tôi làm đám cưới, với lý do công việc của tôi chưa ổn định, lấy chồng rồi con cái vào sẽ mất việc và sẽ đẩy gánh nặng kinh tế sang con bà.

Mẹ chồng yêu cầu mẹ đẻ "chạy việc" cho tôi 1
Lấy chồng mà công việc chưa ổn định, mẹ chồng tôi điện thoại yêu cầu mẹ đẻ phải bỏ tiền “chạy việc” cho tôi.

Nhưng vì yêu nhau cũng khá lâu nên chúng tôi vẫn quyết lấy nhau vào cuối năm 2012 vì sợ 2013 tôi 26 tuổi sẽ không cưới được. Không phản đối được, nên mẹ chồng tôi đành phải đồng ý, nhưng bà tỏ luôn thái độ không thích tôi ngay từ hôm ăn hỏi. Bà cho rằng tôi sẽ là gánh nặng kinh tế của con bà.

Cưới xong, bà liên tục hỏi tôi về công việc và bắt tôi định liệu như thế nào thì liệu, chứ làm công ty tư nhân như thế mãi không được dâu. Tôi bảo chưa xin được việc nên con vẫn làm ở đấy, rồi từ từ xin việc sau. Thấy tôi nói thế bà nói ngay, nếu xin việc mà mất tiền thì phải nói với ông bà ngoại (tức là mẹ đẻ của tôi) cho tiền để xin việc, chứ không được lấy tiền của chồng tôi, và nhà bà cũng không có tiền đâu mà cho. Vì đó là trách nhiệm của bà ngoại, con trai bà có công việc ổn định rồi thì bà cũng yêu cầu con dâu phải có công việc ổn định, nên nhà gái phải lo.

Không chỉ nói với tôi, mẹ chồng tôi còn gọi điện về cho bố mẹ tôi, yêu cầu phải lo lắng chạy việc cho con gái có công việc ổn định, mất bao nhiêu tiền cũng phải lo cho con bằng được, chứ đấy không phải là trách nhiệm của con trai bà và trách nhiệm của gia đình bà.

Nghe mẹ chồng nói thế, mẹ tôi lại điện thoại cho tôi. Mẹ trách nhà chồng tôi không biết điều, mẹ tôi bảo chỉ nuôi tôi đến ăn học xong đại học là đã quá mệt mỏi rồi, giờ có bằng đại học rồi, đủ lông đủ cánh, có chồng rồi thì tự mà lo xin việc mà làm chứ sao lại còn ăn vạ bố mẹ đến bao giờ.

Tôi nói chuyện này với chồng, chồng tôi bảo đừng chấp mẹ anh, bà cũng vì lo lắng cho công việc của tôi và lo lắng sợ chồng tôi vất vả nên mới nói như thế chứ không có ý gì, không phải lo lắng gì cả. Tôi bảo chồng nhắc nhở mẹ để từ nay bà đừng nhắc chuyện đó với tôi và cũng đừng điện thoại cho mẹ tôi nói điều này nữa, chồng tôi đồng ý nhưng không biết anh ấy có nhắc bà không mà mới đây bà lại điện thoại cho tôi hỏi và lại tiếp tục điện thoại cho bố mẹ tôi để nhắc lại về chuyện này.

Mẹ chồng làm tôi rất buồn và chẳng biết phải nói như thế nào lúc này, chỉ biết nói rằng con gái thật khổ và những người sinh ra con gái cũng thật khổ. Tưởng đi lấy chồng rồi là thoát vậy mà vẫn chưa thoát.
 
Theo Thu
Báo Đất Việt
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.