Mẹ đầu độc bố, hai con nhỏ bơ vơ

| Pháp luật

GiadinhNet - Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, đang trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án vợ sát hại chồng tại địa bàn xã Hợp Thành (huyện Lương Sơn). Nạn nhân là anh Quách Minh Hải (SN 1981, trú tại xã Hợp Thành), nghi phạm là Đàm Thị Ngọc (SN 1984,vợ anh Hải).

Ngôi nhà nạn nhân - nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: X.Thắng
Ngôi nhà nạn nhân - nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: X.Thắng

Tử vong sau khi uống nước

Ánh mắt thất thần, lộ rõ sự đau đớn, ông Quách Hồng Sen (bố anh Hải) nghẹn ngào, ngày 21/3, nhận được lời mời của mấy người bạn thân, anh Hải xuống huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) uống rượu. Đến 21h30 cùng ngày, anh Hải mới trở về nhà. Thấy chồng say xỉn, Ngọc không vừa lòng và có lời qua tiếng lại. Bỏ mặc ngoài tai những lời vợ nói, anh Hải vào buồng đi ngủ.

Sáng 22/3, thấy người nôn nao, toàn thân nhức mỏi nên anh Hải có nhờ Ngọc pha hộ cốc nước đường để uống giải rượu. Sau khi nhận cốc nước từ tay vợ và uống một hơi ngon lành, khoảng 15 phút sau anh Hải lên cơn co giật. Thấy chồng như vậy, Ngọc gọi cho anh Quách Văn Thuận (anh trai nạn nhân - PV) nhà gần đó đến đưa chồng mình đi cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu tại Trạm Y tế xã Hợp Thành, anh Hải được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi điều trị. Tuy nhiên, sau 2 ngày, thấy sức khỏe anh Hải ngày càng yếu, gia đình đã chuyển anh Hải lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Đến ngày 25/3, gia đình tiếp tục đưa anh Hải ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm khám. “Khi cầm bản kết quả xét nghiệm trên tay, gia đình tôi cảm thấy thực sự choáng váng khi biết anh Hải bị ngộ độc thuốc diệt cỏ. Hiện tại thuốc đã ngấm và bắt đầu phá hủy nội tạng nên không còn cách nào cứu chữa”, anh Thuận chia sẻ.

Trước thông tin vô cùng sốc như vậy, gia đình đành phải đưa anh Hải về nhà chuẩn bị hậu sự. Việc anh Hải bỗng dưng bị ngộ độc khiến cho mọi người trong gia đình hoài nghi có kẻ đã ra tay hạ độc. Trước những nghi ngờ trên, ông Quách Hồng Sen đã làm đơn nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra. Mặc dù sức khỏe yếu, nhưng anh Hải còn tỉnh táo nên cơ quan công an vẫn lấy được một số lời khai. Ông Sen cho biết, anh Hải khai với cơ quan công an rằng, ngoài nước lọc và nước đường mà vợ mang cho thì trước đó anh không ăn uống bất kỳ thứ gì khác.

Sát hại chồng vì những tức tối vụn vặt

Nghi ngờ việc anh Hải bị ngộ độc thuốc diệt cỏ là có liên quan đến bàn tay của người khác, mọi người trong gia đình đã cùng nhau ngồi lại để xâu chuỗi lại thông tin. Mọi nghi ngờ dần hướng về phía người vợ anh Hải. Ông Sen cho biết: “Khi Hải đi cấp cứu, Ngọc tỏ ra dửng dưng. Thậm chí lúc Hải được chuyển xuống Hà Nội chữa bệnh thì Ngọc cũng không đi theo. Khi Hải được mọi người đưa về, Ngọc lại rời khỏi địa phương, không để ý đến chồng. Vì vậy mà tôi cũng có phần nghi ngờ. Tôi cùng với mấy người nữa xuống căn nhà mà vợ chồng Hải ở để tìm dấu vết thì phát hiện có nhiều vỏ thuốc diệt cỏ vương vãi ở đó. Tôi và mọi người cho rằng, việc Hải bị ngộ độc thuốc diệt cỏ có liên quan tới Ngọc”.

Nhìn tấm di ảnh của người con trai xấu số, ông Sen dường như vẫn chưa tin vụ việc mới xảy ra đối với gia đình mình. Mỗi lần nghĩ lại sự việc, ông Sen đều ứa nước mắt. “Về nhà được 2 ngày thì Hải mất. Hải hiền lành, có làm gì nên tội đâu mà xảy ra oan ức đến vậy”, ông Sen ngậm ngùi.

Từ những bằng chứng thu thập được từ phía gia đình, lời khai của anh Hải và hành tung khó hiểu của Ngọc nên cơ quan công an đã đưa đối tượng này vào diện nghi vấn. Quá trình xác minh, cơ quan công an phát hiện Ngọc đã rời khỏi địa phương, về nhà bố mẹ đẻ mình ở Hưng Yên lẩn trốn. Ngay sau đó, Ngọc được đưa về trụ sở Công an huyện Lương Sơn để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu Ngọc đã khai nhận, sáng 22/3, trong lúc đi lấy nước cho chồng uống, Ngọc đã nhỏ vài giọt thuốc diệt cỏ vào cốc nước. Nguyên nhân khiến Ngọc làm vậy là do trước đó giận anh Hải uống rượu say về muộn.

Theo tìm hiểu của PV, anh Hải và Ngọc xây dựng gia đình từ năm 2008, hiện có 2 con (một trai, một gái). Gia đình chủ yếu là làm nông nghiệp nên kinh tế cũng rất khó khăn. Cuộc sống gia đình của vợ chồng anh cũng không mấy khi được yên ấm, vì người vợ có tính hay ghen. Nhiều lần anh Hải đã tính đến chuyện ly hôn, nhưng nghĩ đến các con nên anh lại từ bỏ ý định. “Trước khi nhắm mắt, Hải nhờ bố mẹ và anh chị nuôi dưỡng và chăm sóc các cháu nên người”, ông Sen ngậm ngùi chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Đức Huyên, Trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết, hiện cơ quan công an đã tạm giữ nghi can Đàm Thị Ngọc để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Ngọc đã thú nhận hành vi đầu độc chồng của mình.

X.Thắng – D.Hoa/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Pháp luật -

GĐXH - Tối 8/10, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ngọn lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã thiêu rụi nhiều xe tay ga, trước khi được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng này đã có hành vi dùng vũ lực khống chế một nữ sinh đi xe đạp điện giữa đêm khuya nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Pháp luật -

GĐXH - Đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có nhiều mối quan hệ giải quyết được các thủ tục cấp, đổi mục đích sử dụng đất, Vũ Văn Hạ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. TAND TP Quảng Ninh đã xử phạt đối tượng 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.