Mệt mỏi vì chồng ghen vô lối

| Tâm sự

GiadinhNet - Anh ta đã dọa sẽ đơn phương li dị tôi. Tôi đã chụp ảnh những vết thương trên cơ thể với dự định sẽ gửi cơ quan anh ta.

Chúng tôi đã kết hôn được 6 năm và có 2 con. Do điều kiện công tác nên vợ chồng tôi mỗi người một nơi. Việc chăm con phần lớn do tôi đảm nhiệm. Chồng tôi về mỗi tháng đôi lần, có khi mỗi tháng chỉ về một lần. Có lần về hai ngày rồi lại đi luôn. Dẫu rằng với thời gian quá ít bên gia đình nhưng tôi vẫn phải thừa nhận anh là người chu toàn với gia đình.
 
Tuy nhiên, lần gần đây, giữa chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn. Anh đã đánh đập tôi. Điều đó đang làm tôi cảm thấy rất hận.
 
Sự việc xảy ra khi chúng tôi về quê nội. Tôi và em chồng xảy ra xích mích. Sau đó hai chúng tôi đã thống nhất với nhau và tôi nghĩ giữa hai chị em không còn vấn đề gì phải suy nghĩ nữa. Thế nhưng khi về nhà, chồng tôi cứ gặng hỏi. Tôi nói lại quan điểm của mình. Chồng tôi tỏ ra cay cú. Anh ta thô bạo lôi tôi ra khỏi bàn và đánh đập khiến mặt tôi bầm tím và tay tôi bị bong gân.
 
Phải nói thêm, những ngày vắng nhà, chồng tôi thường hay nghi ngờ tôi có bồ. Nỗi nghi ngờ trong anh lớn đến mức quần áo của anh ta mà anh ta cứ cho là của người đàn ông khác. Lúc nào tôi cũng phải giải thích làm sáng tỏ. Cuộc sống vì thế mà vô cùng mệt mỏi. 

Lúc nào anh ta cũng dày vò tôi chuyện cũ. Thời thanh niên, tôi được khá nhiều người để ý, nhưng tôi sống nghiêm túc, đứng đắn đúng nghĩa để lựa chọn người cho cuộc đời mình. Và tôi chọn anh ta. Cuộc sống vui vẻ thì ít mà ghen tuông thì nhiều.
 
Mỗi khi có mâu thuẫn gì từ hai vợ chồng, tôi thường là người phải làm lành trước dù thường lỗi do anh ta gây nên. Anh ta có làm gì cũng không thông qua tôi, đi đâu cũng chẳng nói...
 
Hiện chúng tôi đang thuê nhà ở và không ở với bố mẹ chồng.  Vì hoàn cảnh công việc khác nhau nên họ không hiểu công việc tôi vất vả như thế nào. Vì ông bà không có lương nên chúng tôi phải chu cấp tiền và gửi cháu nhỏ cho ông bà nuôi giúp vì tôi vừa đi làm, vừa đi học thêm.
 
Chồng tôi làm nhà cho bố mẹ to lắm, không thèm bàn với tôi một câu và còn nói tôi phải có trách nhiệm về để giúp đỡ. Nhưng tôi nào có thời gian. Không ai trong gia đình hiểu và thông cảm cho tôi cả. Hiện tại tôi rất căm hận chồng. Song, tôi lại thương con mình, không muốn con mỗi đứa một nơi. Anh ta đã dọa sẽ đơn phương ly dị tôi. Tôi đã chụp ảnh những vết thương trên cơ thể với dự định sẽ gửi cơ quan anh ta.
 
Mong bạn đọc Giadinh.net.vn hãy cho tôi lời khuyên. Tôi mệt mỏi lắm rồi!
 
Bạn đọc quan tâm tháo gỡ những khúc mắc cho độc giả, vui lòng gửi ý kiến vào ô GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC phía cuối bài. Trân trọng!

Bạn đọc có tâm sự cần chia sẻ, cần tháo gỡ vui lòng gửi tâm sự vào phần Gửi ý kiến bạn đọc phía cuối bài hoặc gửi tâm sự vào email: toasoan@giadinh.net.vn. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

  
Bạn đọc giấu tên
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.