Mỗi lần muốn "yêu", một lần năn nỉ

| Tâm sự

Tôi cảm thấy mình sống có trách nhiệm với vợ, từ bỏ mọi thú vui để toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống mà cô ấy thì cứ như vậy, không thể dung hòa được.

Vợ chồng tôi cưới được khoảng 9 tháng, ban đầu mọi việc có vẻ ổn, cũng có thể tôi cho là như vậy. Vợ kém tôi 6 tuổi, theo ông bà mình thì khắc khẩu, nhưng tôi nghĩ vợ chồng rồi thì có thể dung hòa được, không quan trọng lắm những việc này. Chúng tôi quen nhau cũng hơn 5 năm, trừ thời gian giận hờn không gặp mặt và cả tá lần chia tay chắc thời gian gặp mặt cũng hơn 2 năm.

Nhà vợ đông anh em, tuy vậy cha mẹ chị em rất bênh vực và có thể nói là mù quáng mà bảo bọc. Tôi là người thứ ba trong số 4 anh em rể đang nghĩ đến việc ly dị. Cô ấy là tuýp người không thích lắng nghe và không thích chia sẻ, tôi làm công việc truyền thông nên công tác nhiều lần, tôi đều cho vợ theo, cốt yếu để cô ấy du lịch chứ ở nhà cũng không làm gì.

Nhưng trước khi cưới 2 vợ chồng đã làm ăn thất bại, còn nợ gần 200 triệu đồng và hiện tại đang ở nhờ chị vợ. Công việc của tôi hiện tại cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên tằn tiện thì vẫn ổn. Tôi nhiều lần nói với vợ sang làm cho chị cô ấy, thứ nhất để đầu óc thoải mái, sau nữa có thể tiếp xúc người này người kia học hỏi thêm kinh nghiệm sống.

Nhưng mỗi lần tôi nói là cô ấy gạt phăng đi, còn giận hờn mấy ngày nữa. Mà mỗi khi nói chuyện với nhau cô ấy rất nam tính, nói chuyện không dè chừng hay ngọt ngào, nhưng nếu tôi nhíu mày hay lớn tiếng chỉ là nói chuyện bình thường thôi thì cô ấy cũng giận dỗi và kết thúc cuộc nói chuyện. Vì vậy tôi với vợ chưa khi nào nói chuyện với nhau trọn vẹn được 15 phút.

Tôi có hướng dẫn hay tâm sự gì cũng không được cô ấy chia sẻ mà ngược lại có khi còn gây gổ um trời. Khi đi làm thì thôi, còn khi ở nhà đi chợ tôi chở đi, về cô nấu ăn thì tôi nhặt rau, cô ấy dọn thì tôi rửa chén, không banh bóng, không nhậu nhẹt bù khú, mấy tháng mới gặp bạn bè một lần mà thường là cho vợ đi theo. Nói tóm lại tôi không xài tiền hoặc có thú vui nào mà không cho vợ tham gia.

Trước khi cưới vợ chồng cũng rất nhiều lần "yêu", mọi chuyện rất bình thường. Nhưng gần đây, mỗi lần gần gũi là y như phải nài nỉ, giống như cô ấy bố thí vậy nên gần một tháng nay, vợ chồng không hề có chuyện ấy. Tôi cảm thấy mình sống có trách nhiệm với vợ, từ bỏ mọi thú vui để toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống mà cô ấy thì cứ như vậy, không thể dung hòa được. Tôi đang nghiĩ đến việc ly dị, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành. Xin cảm ơn chuyên mục và tất cả các bạn đã đọc tâm sự của tôi.
Theo Minh
VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.