Mời mẹ chồng đi ăn buffet 500k/suất, nhưng bà lại mời thêm 15 bạn: Giờ để mẹ thanh toán hết hóa đơn thì có sống lỗi không??
Bạn sẽ làm gì nếu rơi vào tình huống của cô nàng này?
Cách đây không lâu, trên hội nhóm chia sẻ về quản lý tài chính cá nhân, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện "oái ăm" mà mình nhận được.
Cô nàng cho biết, nhân dịp sinh nhật của mẹ chồng thì cô có mời bố mẹ đi ăn buffet giá 500 ngàn/suất. Nhưng mẹ chồng lại gọi điện mời thêm 15 người khác và nói là mẹ mời.
Tuy nhiên, cô nàng vẫn phân vân rằng trong bữa tiệc, cô nên trả tiền cho mẹ chồng hay cả các bạn của mẹ. Cô nàng chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để nhờ mọi người tư vấn cách giải quyết sao cho thoả đáng.
"Nên làm sao cho khéo ạ? Em dâu mới, sợ mất lòng mẹ chồng, nhưng cũng không đủ tiền để khao một lúc 15 người ạ", cô bộc bạch.
Thực tế, tiền ăn buffet dành cho 15 người quả thật là con số không nhỏ. Cũng vì thế, cô nàng không đành lòng chi số tiền này để mời các bạn của mẹ - những người không có trong danh sách đi dự tiệc ban đầu. Tuy nhiên, cô nàng cũng không nỡ để mẹ chồng trả hết tiền ăn của các bạn, vì sợ làm mất lòng bà.
Bài đăng sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn và thu về luồng ý kiến trái chiều.

Con dâu mời mẹ chồng đi ăn buffet trong dịp sinh nhật, nhưng mẹ chồng lại mời thêm 15 người bạn
"Ai mời bạn thì người đó tự trả tiền"
Sau khi đọc câu chuyện, số đông ý kiến của cư dân mạng cho rằng cô nàng nên để mẹ chồng tự bỏ tiền mời bạn. Tuy nhiên, cô cần lựa cách nói chuyện và hành xử khéo léo để không làm mất lòng mẹ chồng.
Một số bình luận bên dưới bài đăng:
- "Mình nghĩ bạn nên bảo mẹ là: 'Con nghe mấy chị đồng nghiệp kể là ăn buffet quán này đắt, phải 500 ngàn/người, nhưng đồ ăn đa dạng, nhiều đồ lắm. Mà con chưa ăn bao giờ nên không biết có ngon không. Nhân dịp sinh nhật mẹ thì con cũng muốn cả gia đình mình đi ăn, vừa để trải nghiệm vừa tổ chức sinh nhật mẹ luôn. Hay là cả nhà mình đi ăn trước, xem đồ ở đó có tươi ngon không rồi mẹ mời bạn hôm sau. Con sợ mời các cô chú mà ăn không ngon lại mang tiếng ý mẹ'.
Phương án đẹp cả đôi đường. Còn nếu không thì bạn nên đi truyền nước vào hôm đó".
- "Ai mời thì người ấy trả tiền. Em mời mẹ chồng, em trả tiền cho bố mẹ chồng thôi. Bà mời 15 người thì bà trả tiền 15 người đấy".
- "Không có gì nan giải hết. Bạn bảo bố mẹ ơi, hôm nay con mời bố mẹ ăn nên con đưa tiền mặt cho bố mẹ thanh toán luôn hộ con nha. Xong bạn đưa cho bà 1,5 triệu, còn đâu thì bà tự thanh toán nốt phần kia".
- "Bà nói là bà mời thì để bà mời. Bạn không mời mà bà mất lòng thì bà là nhỏ nhen. Bạn hào phóng mời xong bà lại nghĩ bạn có nhiều tiền, lần sau có vụ gì thì bạn lại là người bỏ tiền đó. Bạn nên dứt khoát ngay từ đầu đi".
- "Bạn tính số người mà bạn mời. Ví dụ như bạn mời bố mẹ, anh chị thì 6 người, sau đó bạn đưa dư ra khoảng 1 triệu, bảo mẹ chúng con có ngần này, góp thêm với mẹ, còn đâu mẹ bỏ thêm. Sau đó là việc của bà".
- "Gửi bà 2 triệu bảo là con biếu sinh nhật mẹ, rồi hôm đi ăn thì bạn để mẹ tự thanh toán".

Phần đông ý kiến đều cho rằng con dâu nên để mẹ tự thanh toán hoá đơn của các bạn (Ảnh minh hoạ)
Không nên bỏ mặc mẹ chồng tự thanh toán hết hoá đơn
Ở diễn biến ngược lại, một số ý kiến cho rằng cô nàng không nên để mẹ chồng tự trả hết tiền ăn của 15 người bạn. Bởi sau này mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu có thể gặp rạn nứt.
Do đó, họ cho rằng cô nên gợi ý mẹ chồng chuyển sang quán ăn khác có mức giá rẻ hơn, từ đó giảm áp lực thanh toán của hoá đơn. Bên cạnh đó, cô nàng cũng nên chia sẻ vấn đề với chồng để cùng mình tháo gỡ rắc rối.
Một số bình luận bên dưới bài đăng:
- "Mình nghĩ bạn nên chuyển quán khác. Bạn bảo mẹ chồng là con mới tìm được quán này ngon lắm, đồ ăn sạch, không gian rộng rãi. Xong bạn chuyển qua gọi món thường và sẽ thanh toán tất cả hoá đơn".
- "Bạn có nói trước với mẹ là giá 500 ngàn/suất không? Giờ bà đã mời bạn rồi, nếu có tiền thì bạn trả hết cho mẹ. Còn nếu không có đủ thì bạn góp với 1/2 hoá đơn cho bà hiểu là bạn cũng cố gắng rồi, chứ không phải con tính toán chi ly".
- "Bạn nên thay đổi từ ăn buffet sang ăn lẩu bình thường. Giá 3 mâm thì tầm 5 triệu cũng đầy chỗ ăn rồi".
- "Giờ bạn đi ăn nhà hàng giá rẻ cũng 300 ngàn/người cả đồ uống. Bạn xem có đủ khả năng chi trả không, nếu không thì bạn đổi quán khác. Nếu không đủ chi trả thì bảo bà là mời về nhà ăn cho ấm cúng. Mình nghĩ mua đồ về ăn là rẻ hơn đó bạn".
- "Tốt nhất là bạn nói chồng xử lý. Là dâu thì bạn nên tránh những trường hợp như thế này. Giờ bạn có nói như thế nào đi nữa thì cũng được coi là tính toán với mẹ chồng. Bạn nên cứ để chồng nói chuyện và bàn phương án với mẹ thôi".
- "Cái gì khó quá thì đẩy chồng ra mặt nói. Chứ bạn đau đầu suy nghĩ phương án làm gì nhỉ? Mình có tiền thì mời hết cả bạn bà, mà không có thì bảo chồng nói với bà thôi".
Còn bạn, bạn sẽ làm thế nào nếu rơi vào trường hợp của cô nàng này?
Nguyệt

Thanh niên cơ bắp mà dịu dàng bán dịch vụ ôm 5 phút giá rẻ cho phụ nữ cô đơn
Gia đình - 4 giờ trướcNhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc giải tỏa căng thẳng bằng cách chi 20 - 50 nhân dân tệ (70 - 180 nghìn đồng) để được các thanh niên cơ bắp nhưng dịu dàng ôm trong 5 phút.

Không bệnh, không nghèo, vẫn tuyệt vọng: Người phụ nữ 20 năm làm giúp việc tiết lộ bi kịch của người già có tiền
Gia đình - 8 giờ trướcGĐXH - Nhiều người già thường nghĩ rằng lương hưu là thứ duy nhất họ cần để tận hưởng tuổi già. Nhưng thực tế mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tôi phát hiện vợ ngoại tình nhờ tin nhắn khuyến mãi
Chuyện vợ chồng - 11 giờ trướcTừ tin nhắn của một hãng thời trang nam gửi chúc mừng sinh nhật vợ, tôi dần khám phá ra bí mật ngoại tình mà cô ấy chôn giấu suốt thời gian dài.

Người đàn ông bại não trở thành thạc sĩ Đại học Harvard nhờ tình yêu của mẹ
Nuôi dạy con - 12 giờ trướcDing mắc bệnh bại não, không được cha yêu thương và bị bạn học bắt nạt tuy nhiên tình yêu của mẹ giúp anh trở thành thạc sĩ luật của Đại học Havard.

Top 5 chòm sao 'đội vợ lên đầu'
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH - Những chòm sao nam này yêu chiều vợ tuyệt đối, sẵn sàng 'đội vợ lên đầu' trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu có cơ duyên gặp gỡ, bạn đừng bỏ lỡ họ nhé!

Bảng nội quy của ông nội Thái Bình dành cho 'khối nghỉ hè' gây sốt mạng
Gia đình - 16 giờ trướcCộng đồng mạng đang thích thú lan truyền bảng nội quy hài hước mà người ông ở Thái Bình lập ra sau khi đoàn cháu nội, ngoại về quê nghỉ hè.

Sex Education – Khi con cô đơn giữa đám đông, cha mẹ nên làm gì?
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Một ngày, con tôi bảo: “Con thấy lạc lõng giữa các bạn.” Dù đi học đều, có bạn chơi cùng, nhưng vẫn thấy mình “không thuộc về đâu cả”.

Dành hết lương hưu mua nhà cho quý tử, lúc lâm chung vợ trăng trối một câu mà đến cuối đời tôi mới thấm
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dành trọn lương hưu để mua nhà cho con trai, tôi nghĩ mình sẽ có tuổi già êm ấm bên con cháu. Nhưng sau khi làm theo lời trăng trối của vợ, tôi mới hiểu ra bài học lớn nhất đời mình.

Xem phim Sex Education, tôi hiểu ra dạy con gái yêu là để được tôn trọng, không phải để chịu đựng
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều cô gái tuổi teen bước vào tình yêu với niềm háo hức nhưng lại sớm bị cuốn vào những mối quan hệ khiến bản thân tổn thương.

Cụ ông 74 tuổi si tình vượt gần trăm cây số níu kéo bạn gái 70 tuổi và cái kết đắng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Dù yêu chiều bạn gái hết mực nhưng ông Vương vẫn bị người yêu đột ngột cắt đứt mọi liên lạc sau một năm gắn bó. Không cam lòng, ông lặn lội vượt hơn 80km để mong hàn gắn.

Dành hết lương hưu mua nhà cho quý tử, lúc lâm chung vợ trăng trối một câu mà đến cuối đời tôi mới thấm
Gia đìnhGĐXH - Dành trọn lương hưu để mua nhà cho con trai, tôi nghĩ mình sẽ có tuổi già êm ấm bên con cháu. Nhưng sau khi làm theo lời trăng trối của vợ, tôi mới hiểu ra bài học lớn nhất đời mình.