Một chút ghen để chồng hạnh phúc

| Gia đình

GiadinhNet - Như thường lệ, chị Thơm dự định sẽ thức dậy sớm hơn cả nhà để chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình. Nhưng hôm nay vì mệt, một phần vì đêm qua ngủ khuya nên chị đã ngủ quên, thức dậy lúc 6h10 thay vì 6 giờ như mọi ngày.

Và, thật bất ngờ là anh Nguyên chồng chị đã thức dậy từ lúc nào không hay. Cửa sổ được mở toang, ánh nắng tràn vào nhà, soi vào khuôn mặt bầu bĩnh của hai con đang say giấc nồng.

Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Chị Thơm vào bếp thì thấy chồng đang lúi húi rửa rau để nấu mì. Bao nhiêu giận hờn từ hôm qua trong chị tiêu tan đâu mất, chỉ còn lại một niềm vui lâng lâng.
 
Đêm qua vợ chồng chị Thơm tranh cãi về chuyện anh bạn cặp bồ. Mặc dù chuyện chẳng liên quan gì đến vợ chồng họ nhưng cuối cùng hai người giận nhau. Chị Thơm bênh vực cô vợ còn anh chồng thì chê cô vợ của anh bạn đó hết lời. Anh còn chua thêm một câu “cô bồ đó đẹp như thế đàn ông ai chả mê” khiến chị Thơm giận điên lên. Cuối cùng anh Nguyên đi ngủ trong lúc chị vẫn chưa thôi hết tức vì câu nói của chồng.
 
Ấy vậy mà, chồng chị Thơm, một người đàn ông thật đáng ghét ngày hôm qua thì giờ đây như trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh hí húi làm bếp, tất bật đánh thức các con dậy, thay quần áo cho các con rồi dắt xe máy của chị ra cửa một cách hào hứng và vui vẻ. Anh vừa làm vừa huýt sáo cứ như đang ăn mừng một niềm hạnh phúc lớn lao nào đó.

Mà đúng anh Nguyên đang hạnh phúc. Đêm qua anh đã làm một phép thử về tình yêu của vợ dành cho mình và anh biết mình là người đàn ông hạnh phúc. Anh biết vợ anh còn ghen có nghĩa là vẫn còn yêu chồng. Một chút ghen tuông giận hờn của vợ khiến cho người đàn ông này như cảm thấy mọi thứ mới mẻ hấp dẫn trở lại như thuở ban đầu!

Mạc Vi
legiangthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.