Muốn cưới phải là "người nhà nước"

| Tâm sự

Mẹ người yêu em cho rằng làm ở công ty tư nhân không ổn định, sinh nở xong sẽ không có việc làm nên chỉ cho cưới khi em là người nhà nước.

Em năm nay đã 27 tuổi. Em đã có người yêu, chúng em yêu nhau được hơn 2 năm và định sẽ cưới vào tháng tới. Nhưng dự định đó đã bị hủy, bởi mẹ người yêu em không đồng ý, lý do là vì em không phải là người nhà nước.

Em và bạn trai đã giải thích cặn kẽ rằng làm ở đâu cũng được đóng bảo hiểm y tế, xã hội như nhau, nhưng mẹ anh vẫn nhất định không đồng ý mà giữ nguyên quan điểm muốn cưới phải là người nhà nước.

Chúng em yêu nhau đã được 2 năm, trước đây em làm việc cho một cơ quan nhà nước. Nhưng thú thực là công việc ở đó rất nhàm chán và em cảm thấy mình không phát huy được khả năng của bản thân. Công việc quá nhàn hạ, nên thu nhập cũng không được nhiều, chỉ hơn 3 triệu/ tháng. Vì thế em quyết định bỏ việc nhà nước, đầu quân cho một công ty tư nhân làm về lĩnh vực truyền thông với mức lương cao gấp 2 lần và áp lực thì cũng nhiều hơn. Tuy vậy, em chấp nhận vì em thấy đó là một môi trường làm việc chuyên nghiệp, và ở đó em mới có thể phát huy được hết khả năng của mình.

Gia đình, bố mẹ em rất ủng hộ em vì quyết định đó. Bạn trai em cũng rất ủng hộ quyết định của em. Nhưng gia đình bạn trai em thì lại không, họ coi đó là một sự ngu dốt.

Lần gần đây nhất em có về thăm gia đình anh ấy và cũng là để nói tiếp về chuyện đám cưới của em và bạn trai, mẹ anh ấy đã hỏi về công việc của em, và em cũng bảo là em đã chuyển ra ngoài làm cho một công ty tư nhân chứ không làm ở cơ quan nhà nước nữa.

Thấy em nói thế mẹ anh ấy đã không hài lòng và hỏi em tại sao lại như thế. Em đã giải thích với bác ấy là vì công việc ở cơ quan nhà nước rất nhàm chán, lại thu nhập thấp. Làm việc ở đó em cảm thấy mình không phát huy được năng lực bản thân,… nhưng bác ấy thì lại cho rằng làm ở công ty tư nhân thì không ổn định lâu dài, người ta thích thì nhận không thích thì sau này họ đuổi. Nhiều người sinh nở xong không có việc làm, nên nhất quyết bắt em quay trở lại cơ quan nhà nước xin việc thì mới có đám cưới, còn nếu vẫn làm cho công ty tư nhân thì nhất quyết không cho làm đám cưới với con trai bác ấy.

Em và người yêu em đã giải thích cặn kẽ với mẹ anh ấy rằng làm ở công ty tư nhân hay nhà nước giờ đều như nhau, cũng được đóng bảo hiểm và có các chế độ như nhau nên không có sự phân biệt. Hơn nữa, làm công ty tư nhân thu nhập lại cao hơn, và ở đó khả năng mình được phát huy tối đa hơn, có ích hơn,… nhưng mẹ anh vẫn nhất định không đồng ý mà giữ nguyên quan điểm muốn cưới phải là người nhà nước.

Buồn hơn là người yêu em anh ấy không đồng tình với quan điểm của mẹ mình nhưng cũng lại không dám cãi lại mẹ anh ấy, nên cũng lại muốn em bỏ công việc hiện tại để xin vào một cơ quan nhà nước để làm cho ổn định.

Mà cơ quan nhà nước thì các anh, chị biết đấy, bỏ đi rồi thì có người thế chân ngay. Hơn nữa, đâu phải muốn cái là xin được ngay đâu, vì thế em đang không biết mình phải giải thích như thế nào để cho mẹ người yêu của em hiểu nữa, chẳng nhẽ vì chuyện này mà em mất đi tình yêu của mình hay sao? Rất mong các anh, chị hãy cho em một lời khuyên? Em xin chân thành cảm ơn.
Theo Huongthu
PhunuToday
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.