Năm lần, bảy lượt bắt quả tang nàng ngoại tình

| Tâm sự

Khi mọi chuyện đã nguôi được ba tháng, em lại có dấu hiệu khác lạ. Tôi âm thầm theo dõi và biết bạn gái vẫn giữ liên lạc với người cũ.

Tôi và em yêu nhau được một thời gian. Hai tháng đầu chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc, phải nói là tình yêu nồng cháy. Tôi dành trọn mọi yêu thương, tình cảm cho em. Nhưng vào đúng ngày kỷ niệm nửa năm yêu nhau, trong khi đang đi chơi với tôi, bất ngờ em có một cuộc điện thoại lạ, tôi kêu em nghe nhưng em lại tắt đi. Lần đó, tôi cũng không nghĩ gì hết, vẫn vui vẻ, hạnh phúc như ngày nào.

Cho tới lần em qua nhà tôi dọn dẹp và để quên điện thoại bên nhà tôi, tình cờ thấy tin nhắn mới đến tôi nhìn qua và thấy nội dung sau: "Vợ yêu của chồng đi công chuyện về chưa, chồng đang đợi vợ nè, tí đi chơi nhé!". Lòng tôi như vỡ òa, tôi nhận ra rằng mình đã bị lừa dối, bởi trước đây bạn gái nói "chỉ gặp nhau thứ 2, 4, 6 thôi, còn thời gian em phải đi học".

Tìm hiểu thêm qua số điện thoại lạ, tôi mới vỡ lẽ những ngày không đi chơi với tôi, em đã ăn ở với người khác. Tôi quyết định chia tay, sau cú sốc quá nặng đó. Em đã khóc và hứa sẽ không như vậy nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng thật sự tôi yêu em thật lòng. Tôi đã tha thứ cho em.

Nhưng khi mọi chuyện đã nguôi đi được ba tháng, thì em lại có dấu hiệu khác lạ. Tôi âm thầm theo dõi và biết bạn gái vẫn cố giữ liên lạc với người đàn ông kia. Lần này tôi thực sự thất vọng bởi tôi thấy em đã thay đổi thật sự. Tôi lại tha thứ cho em lần nữa. Rồi mọi chuyện em xuôi sau 4 tháng sau, vào đúng đêm giao thừa, em đã bỏ mặc tôi và đi với người đàn ông khác. Lần này tôi không nói được lời nào, tôi quyết định chia tay.

Sau vài tháng, em bất ngờ liên lạc và xin tôi quay lại vì bị người khác phản bội. Tôi đắn đo giữa hai dòng suy nghĩ bởi tôi vẫn chưa quên được em. Tôi phải làm gì đây, nếu em quay về và lại đi yêu người khác nữa?

Theo Đức Huy
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.