Năm sinh không hợp, mẹ bạn trai ép tôi bỏ thai

| Tâm sự

Mẹ anh vừa đi xem bói, thầy bảo đứa con này sinh ra không hợp tuổi, hợp mệnh với bố mẹ. Và nó cũng khắc tuổi với mẹ anh.

Tôi và anh bằng tuổi, yêu nhau được hai năm. Tôi đã về nhà anh chơi, bố mẹ anh cũng rất ủng hộ chúng tôi. Có điều mẹ anh quá mê tín, lúc nào cũng tin vào bói toán nên chuyện cưới xin của chúng tôi cứ lần lữa mãi. Mẹ anh bảo, anh phải đến 29 tuổi lấy vợ mới đẹp, khi ấy mới ổn định được, chứ anh mà lấy vợ sớm thì vất vả, làm ăn khó khăn.

Tôi đã nói chuyện với anh nhiều lần về việc này, bởi lẽ anh là con trai, 29 tuổi lấy vợ thì không có vấn đề gì. Còn con gái như tôi chờ đợi 4 năm nữa mới lấy chồng thì quá lâu. Giờ 25 tuổi, bố mẹ tôi cũng đã giục cưới rồi nữa là chờ đợi những từng ấy năm nữa. Anh vốn tính nhu nhược và nghe mẹ nên luôn tìm cách hoãn binh: “Em cứ từ từ để anh tìm cách nói với mẹ. Mẹ làm vậy cũng để tốt cho chúng mình thôi”. Thực sự nhiều lúc tôi thấy chán nản và mệt mỏi với người yêu luôn phụ thuộc vào mẹ và quá nghe mẹ như vậy.

Nhưng giờ tôi lại có thai, tôi không hề có ý định mang chuyện có bầu ra để ép anh cưới. Bởi lẽ tôi đủ tỉnh táo để biết mình làm thế nào là đúng, để không bị gia đình anh coi thường. Tôi biết mình có thai khi thai đã được hơn hai tháng. Tôi thông báo việc tôi có thai cho anh biết, anh từ ngạc nhiên đến lo sợ: “Anh tưởng em phải dùng biện pháp chứ. Giờ có thai thế này thì làm thế nào bây giờ? Giờ không biết mẹ anh có cho cưới không. Để anh về nói với mẹ xem sao đã. Mẹ biết chắc cũng giận lắm đấy”.

Lời nói của anh khiến tôi quá thất vọng. Khi tôi cần anh động viên, cho tôi chỗ dựa và niềm tin thì anh lại dội cho tôi gáo nước lạnh. Lúc anh cần thể hiện trách nhiệm và bản lĩnh người đàn ông thì lại lo sợ, sợ mẹ không đồng ý. Tôi tưởng rằng việc đã lỡ, chỉ còn cách là cưới, đằng này anh vẫn lo mẹ không cho cưới, phải về nói với mẹ rồi mới có cách giải quyết.

Một tuần sau khi biết tôi có thai, anh và mẹ đã bàn cách giải quyết. Anh bảo: "Mẹ anh vừa đi xem bói, thầy bảo đứa con này sinh ra không hợp tuổi, không hợp mệnh với bố mẹ. Và nó cũng khắc tuổi với mẹ anh. Nếu sinh ra thì mọi chuyện trong gia đình không thuận lợi, làm ăn thua lỗ, có thể dẫn tới nợ nần chồng chất. Thôi thì mình cứ bỏ đứa bé này đã em ạ”.

Mẹ anh cũng là phụ nữ vậy mà sao không hiểu được nỗi lòng của người mẹ khi đang tâm phá bỏ đứa con của mình? Việc này là lỗi của tôi, tại sao tôi lại có thể bắt đứa con vô tội phải gánh chịu hậu quả? Nghĩ đến việc phá bỏ cái thai mà tôi gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn, cảm giác tội lỗi luôn đè nặng. Tôi không có đủ can đảm để làm việc ấy.

Nhưng nếu tôi giữ lại cái thai mà gia đình anh không chịu cưới thì tôi phải làm thế nào? Bởi tôi biết, bố mẹ anh mê tín đến mức cuồng tín như vậy, họ sẵn sàng không cho cưới vì sợ làm ăn thất bát... như lời thầy bói nói. Còn bạn trai tôi, một người không có bản lĩnh, lúc nào cũng phụ thuộc vào bố mẹ như vậy, liệu anh có dám nuôi con cùng tôi hay không? Hay anh vẫn nghe theo lời bố mẹ?

Tôi cũng sợ rằng khi sinh đứa con ra, gia đình anh lại nghĩ tôi ép họ cưới, họ lại sẽ nhìn nhận tôi khác và cấm đoán chuyện giữa tôi và anh. Giờ tôi nên làm như thế nào? Giữ lại cái thai hay bỏ thai? Cả hai phương án đều khiến tôi quá khổ sở và đau lòng. Nếu rũ bỏ cái thai, chắc chắn cả đời tôi phải sống trong dằn vặt và đau khổ. Còn nếu giữ lại cái thai, tôi sợ mình sẽ là bà mẹ đơn thân. Tôi phải làm sao để giải quyết được chuyện này.

Theo H.Chuyên
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.