Nặng nợ sống chung với em trai chồng lười nhác

| Tâm sự

Mọi chi phí trong nhà đều do tôi lo lắng, em trai chồng không phải bỏ ra bất cứ gì nhưng đã vậy cậu ấy còn lười biếng hay bày bừa đồ đạc.

Tôi và chồng tôi sống chung với em trai anh ấy cũng được gần hai năm. Chồng tôi rất thương em trai của mình nên không bao giờ mắng, to tiếng hoặc tính toán với em trai, còn câu ấy thì ngược lại, hết sức bắt nạt anh trai mình.

Tôi lúc trước cũng chưa bao giờ lên tiếng nhưng dạo gần đây vì cái tính quá ích kỷ và quá đáng của em ấy, mà gần như tôi không nói gì. Tôi luôn né tránh để không bao giờ phải chạm mặt, vì điều này mà tôi đã làm chồng buồn khi đã xa lánh em trai anh ấy như vậy. Chúng tôi mướn nhà ở chung, tiền nhà điện nước chồng tôi giao cho em trai tính, cả ba người đều đi làm mà nó làm kỹ sư nên lương nhiều hơn vợ chồng tôi. Em ấy chia tiền nhà ra làm ba. Riêng tiền ăn uống trong nhà tôi lúc nào cũng lo toan, em trai chưa đóng góp một đồng cho vợ chồng tôi nhưng cả hai cũng chưa bao giờ nhắc đến hay câu nệ, đi chơi, về thăm gia đình hay gì chúng tôi đều bỏ tiền ra.

Tuy nhiên tôi bắt đầu có cảm giác ghét em chồng kể từ ba tháng trước đây. Chồng tôi cứ hai tuần tôi đều cho tiền tiêu vặt. Nhưng có lần anh đi có một số tiền lớn, anh liền chia làm ba phần bằng nhau, cho em trai một phần, tôi một phần, còn anh giữ chỗ còn lại. Vài tuần sau, anh ấy xài hết tiền nên nói với em trai là cho mượn số tiền hôm nọ rồi ít hôm trả sau.

Một tháng trước khi chúng tôi tổ chức đám cưới ở tiểu bang California (vì gia đình tôi ở đó), hai đứa có mời em trai anh ấy đi nhưng em ấy bảo phải mua vé máy bay, rồi mượn xe chở bố mẹ và em ấy đi lại thì mới chịu qua. Tôi đã bắt đầu cảm thấy không vui vì những yêu sách của em trai chồng.

Nhưng rồi chồng tôi cũng ưng thuận, qua tới nơi mọi chi phí đi chơi chúng tôi đều lo đầy đủ. Thậm chí, trong nhà bất cứ đồ đạc nào thiếu, cậu ấy đều bắt chồng tôi đi mua và ngày nào cũng nhắc tới món tiền trước đây chồng tôi vay. Đã vậy cậu ấy còn quyết định ở chung với vợ chồng tôi ngay sau đó. Khi tới ở chung trong thời gian này, em trai chồng không làm bất cứ việc gì. Ăn xong không rửa bát, bày bừa mọi thứ ra nhà bắt vợ chồng tôi phải dọn.

Thậm chí có lần tôi nấu cho chồng nồi gà, đợi anh đi làm về ăn, vậy mà cậu ấy đi làm về trước rồi ăn không còn một miếng, không cần biết là đã có ai ăn chưa, làm chồng tôi về phải ăn mỳ gói. Tôi ghét nên hai tuần không thèm nấu ăn. Hôm rồi cậu ấy về nhà không có đồ ăn thế là tự động đi nấu cơm, nhưng ăn xong cậu ấy cầm cái chén, qua phòng tôi đập cửa bắt tôi rửa bát. Rồi còn đủ thứ nữa mà em trai chồng làm tôi phát khó chịu và bực bội.

Nhiều khi tôi có phản ứng và nói điều ngay thẳng với cậu ấy, nhưng chồng tôi lại nháy mắt và nói: "Kìa em, sao lại làm vậy?". Lúc đó tôi không muốn làm điều gì hết. Các bạn xem có phải là tại tôi quá để ý từng li từng tí hay thật sự em trai chồng tôi quá đáng đây?

Theo P.AnhCali
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.