Ngày tang thương ở một mái trường

Thứ năm, 11:01 24/03/2011 | Bốn phương

GiadinhNet - Chẳng ai tin nổi, đó là khoảnh khắc đẹp cuối cùng trong đời họ. Hơn 10 ngày sau, người ta chưa tìm thấy cơ thể của bất kỳ ai trong số họ…

Buổi chiều thứ Sáu ngày 11/3. Bãi cát vàng rộng ngút tầm mắt bên vịnh Hirota vẫn lấp lánh, quyến rũ như mọi ngày. Thành phố Rikuzentakata nhỏ bé nhìn ra biển vẫn xinh đẹp, đáng yêu và hiền hòa như người dân nơi đây. Một đám gần 30 học sinh vừa đi vừa đùa nghịch. Tiếng trẻ con, tiếng giáo viên xen lẫn âm thanh của gió biển và tiếng sóng vỗ bờ hối hả. Chẳng ai tin nổi, đó là khoảnh khắc đẹp cuối cùng trong đời họ. Hơn 10 ngày sau, người ta chưa tìm thấy cơ thể của bất kỳ ai trong số họ…
 

Tại một điểm tị nạn ở thành phố Rikuzentakata, đông bắc Nhật Bản, các nạn nhân bị động đất đã có thể vươn vai tập thể dục mỗi sáng.

 
Hình ảnh về thảm họa động đất, sóng thần vùi dập tang thương đất nước Mặt trời mọc hôm 11/3 vẫn chưa thể nguôi ngoai trong tâm trí người dân Nhật Bản. Nỗi đau mất người thân, nỗi sợ hãi về thảm họa hạt nhân từ Fukushima vẫn như đám mây đen bao trùm khắp đất nước và lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới. Đã có những câu chuyện cảm động về nỗ lực phi thường của con người để sống sót trong thảm họa, đã có những bằng chứng thuyết phục về sự bình tĩnh, văn minh đáng ngưỡng mộ mà người Nhật giữ được lúc nguy nan. Nhưng, ẩn sau những gắng gượng đấy vẫn là hàng trăm, hàng ngàn thảm cảnh đẫm nước mắt. Trong bài viết này, chúng tôi xin kể về ngôi trường trung học Takata ở thành phố Rikuzentakata.
 

Trường trung học Takata ở Rikuzentakata bị phá hủy.

Buổi tập cuối cùng

Những vụ sống sót kỳ diệu

- Tại thành phố Sendai, binh lính Nhật Bản đã phát hiện và cứu sống một bà lão bị mắc kẹt ở ghế xe ô-tô trong suốt hơn 20 giờ. Nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn nhưng không bị thương. 3 người già khác cũng được tìm thấy còn sống trong một chiếc ôtô bị bẹp nát.

- Ông Hiromitsu Shinkawa, 60 tuổi, bị sóng thần cuốn xa 14km ngoài biển, đã bám vào các mảnh gỗ và lênh đênh trên biển hơn hai ngày trước khi được cứu sống.

- Binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tìm được một bé gái 4 tháng tuổi vẫn sống khỏe mạnh dưới ngôi nhà đổ nát sau khi bị cuốn khỏi tay mẹ lúc sóng thần ập vào thị trấn Ishinomaki ven biển Sendai.

- Ngày 20/3, một cụ già 80 tuổi và một thiếu niên 16 tuổi được tìm thấy dưới đống đổ nát ở thành phố Ishinomaki  trong tình trạng thân nhiệt thấp nhưng vẫn khá tỉnh táo sau 9 ngày bị chôn vùi.

Đám học sinh ấy thuộc đội tuyển bơi của trường trung học Takata. Quãng đường đi bộ dài nửa dặm dẫn tới một cung thể thao dưới nước mới của thành phố, nhìn ra những bãi cát vàng lấp lánh bên vịnh Hirota. Nhưng rồi chẳng ai nhìn thấy chúng một lần nào nữa sau buổi chiều thứ Sáu bi thảm. Không có gì lạ cả, bởi ở cái thành phố Rikuzentakata nhỏ bé với 23.000 dân này, người ta tính rằng cứ 10 người thì có hơn 1 người hoặc đã chết, hoặc vẫn bặt vô âm tín kể từ buổi chiều hôm ấy. Sóng thần đã "là" phẳng 3/4 diện tích của Rikuzentakata chỉ trong vài phút.
 
Chính xác là 29 trong tổng số 540 học sinh của trường Takata vẫn mất tích. Điều tương tự xảy ra với Motoko Mori - nữ huấn luyện viên mẫn cán 29 tuổi và Monty Dickson - giáo viên dạy tiếng Anh, 26 tuổi, đến từ vùng Anchorage (Mỹ). Tai họa giáng xuống không bất ngờ (bởi người Nhật vốn đã "quen" với động đất), nhưng quá đỗi thảm khốc. Đến giờ, chẳng ai tin nổi, điều kinh hoàng nhất lại xảy đến cùng lúc với hàng chục đứa trẻ của họ.

Và dĩ nhiên họ phải chấp nhận sự thật để vượt qua những điều tồi tệ nhất. Hơn 10 ngày trôi qua. Nỗi đau dần vơi bớt. Sự sống lại tiếp diễn ở thành phố nhỏ bé này.

Futoshi Toba, 46 tuổi - thị trưởng Rikuzentakata là một trong số những người như thế. Buổi chiều thứ Sáu hôm đó, lúc Toba đang đứng trên mái nhà tầng 3 của tòa thị chính thì cơn sóng dữ dội ập tới, cuốn phăng mọi thứ trước mặt ông chỉ trong giây lát, dĩ nhiên là cả căn nhà riêng của Toba. "Tôi đã mất đi người vợ của mình. Có lẽ là vậy", ông thị trưởng xúc động nói như vậy khi đang cùng nhiều người dân sống tạm ở một trung tâm cứu hộ trên ngọn đồi ngoài thành phố. 

Số liệu chính thức khẳng định sóng thần đã giết chết 775 người ở Rikuzentakata, làm mất tích 1.700 người. Nhưng thực tế, với hình ảnh những con tàu vắt vẻo giữa đường phố, những khối bê tông lớn đổ nghiêng ngả, những mái gỗ vỡ vụn, những chiếc ô-tô bị quăng xa hàng dặm, thì nhiều người dù không muốn cũng vẫn hiểu được "mất tích" ở đây mang ý nghĩa như thế nào. Vậy nên, hi vọng cho đám học sinh trường Takata chẳng phải quá mong manh?

Nước mắt người sống sót

Chiều 21/3, một chiếc xe cứu thương tiến vào sân trường trung học Takata trước ánh mắt hồi hộp của nhiều người. Trong xe là phần thi thể của Hiroki Sugaware, một học sinh lớp 10 ở thành phố láng giềng, Ofunato, chưa xác định được nguyên nhân đến Rikuzentakata. Ông bố của Sugaware khóc ngất bên xác đứa con. Các phụ huynh khác cũng không cầm nổi nước mắt, miệng liên tục giục một số học sinh tiến đến xe để nói lời vĩnh biệt với người bạn xấu số. Đám tang diễn ra nhanh gọn. Chiếc khăn trắng lại được phủ kín lên khuôn mặt bầm dập của cậu bé Sugaware trước khi xe lăn bánh rời khỏi ngôi trường.
 

Từ trái qua: Bố và em trai nạn nhân Hiroki Sugawara trong đám tang tại trường trung học Takata.

Ông bố đau khổ của Sugaware ít nhất cũng đã thấy xác con mình, nhìn khuôn mặt đứa trẻ lần cuối. Tại Takata, trên những bức tường lớn, giáo viên, phụ huynh, học sinh không ai bảo ai đều dán lên đó mẩu giấy ghi lời cầu nguyện: "Các bạn thân mến, hi vọng mọi người đều bình an", "Bọn tớ đang tìm các cậu", hoặc đơn giản chỉ là "Ông và bà mong cháu". Một người phụ nữ khác cầm trên tay tấm bảng ghi dòng chữ: "Chúng tôi đang tìm các học sinh và giáo viên trường trung học Takata".

Tất cả đều cầu mong điều kỳ diệu xảy đến với 29 học sinh và 2 giáo viên bị mất tích. Nếu không buổi chiều thứ Sáu kinh hoàng đó, đến cuối tháng 3 này, đội tuyển bơi đã có cơ hội chúc mừng cô giáo Mori trong dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Theo lời kể của một học sinh lớp 10, Yuta Kikuchi, vào thời điểm động đất xảy ra, cô Mori vẫn đang ở trường nhưng không bỏ đi ngay sau tín hiệu báo động sóng thần mà đi đến trung tâm thể thao dưới nước B&G để tìm đội bơi.

Và không ai trong số họ trở về.
 

Sự cố hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima

- Đến 23/3, toàn bộ 6 lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã được kết nối trở lại với hệ thống điện ngoài để khôi phục chức năng làm lạnh ở lò phản ứng.

- Nhiệt độ vẫn tăng lên tại các bể nhiên liệu qua sử dụng ở lò 2, lò 3, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

- Trong phạm vi bán kính 20km, mức độ phóng xạ đã tăng, nhưng chưa ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe con người. Việt Nam không bị ảnh hưởng.

Con số thiệt hại

- Trên 22.000 người chết và mất tích sau động đất 9 độ richter và sóng thần hôm 11/3.

- 5.682 trường học bị phá hủy nặng nề. 3.379 trường học tạm đóng cửa.

- Cảnh sát Nhật Bản đã tìm kiếm được 8.360 thi thể, xác định danh tính được 4.670 trường hợp, gửi về gia đình nạn nhân 4.150 trường hợp.

- Giới chức thành phố Higashimatsushima chuẩn bị một khu đất để chôn 1.000 thi thể nạn nhân.

- Ngân hàng Thế giới: Nhật Bản bị thiệt hại tới 235 tỷ USD, mất 5 năm để tái thiết nền kinh tế.

Việt Nguyễn

kieudiep
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'thần đồng văn học' từng được Đại học Thanh Hoa phá lệ tuyển vào

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'thần đồng văn học' từng được Đại học Thanh Hoa phá lệ tuyển vào

Tiêu điểm - 4 giờ trước

GĐXH - Cô gái trẻ ở Trung Quốc được mệnh danh là 'thần đồng văn học' từng khiến dư luận bất ngờ khi được Đại học Thanh Hoa đặc cách hạ chuẩn tới 60 điểm để tuyển sinh.

Hàng loạt vụ nổ lớn ở độ sâu 37 mét dưới lòng đất, bí mật đằng sau là một nhiệm vụ đặc biệt đã kéo dài 45 năm

Hàng loạt vụ nổ lớn ở độ sâu 37 mét dưới lòng đất, bí mật đằng sau là một nhiệm vụ đặc biệt đã kéo dài 45 năm

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Dự án hạ tầng lớn nhất lịch sử Lynchburg đang được thi công dưới lòng suối Blackwater, kỳ vọng giảm 98% lượng nước thải tràn ra môi trường vào năm 2027 bằng sức chứa khổng lồ.

Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh

Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Praearcturus gigas là loại bọ cạp lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới, sống vào khoảng 415 triệu năm trước.

7 hành tinh mở ra "lối tắt" đến thế giới sự sống ngoài Trái Đất

7 hành tinh mở ra "lối tắt" đến thế giới sự sống ngoài Trái Đất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lần đầu tiên trong lịch sử thiên văn học, các nhà khoa học đã đo lường trực tiếp từ trường của 7 ngoại hành tinh, nhờ vào một sự tình cờ.

Cảnh tượng không tưởng được chụp tại bờ biển Thái Lan

Cảnh tượng không tưởng được chụp tại bờ biển Thái Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Bờ biển được "nhuộm hồng" một cách kỳ lạ đã thu hút khách du lịch,

Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật

Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Các thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Bạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Các nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Giữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.