Nghệ thuật chung sống

| Gia đình

GiadinhNet - Hai chị em nhà ấy lấy chồng chỉ cách nhau một quãng phố mà hễ thấy mặt là thể nào cũng phải buôn một lúc, cứ như cả năm mới gặp vậy.

- Chồng con mày dạo này thế nào?

- Con thì ngoan còn chồng thì chán lắm chị ạ. Không động chân, động tay vào bất cứ việc gì. Về nhà nếu không ngồi trước máy vi tính thì dán mắt vào màn hình tivi. Cơm nước, giặt giũ, lau nhà, tắm cho con, tất tật một mình em làm hết, cứ như con hầu vậy. Cũng là lấy chồng mà người ta được chồng đưa đi siêu thị, đi du lịch còn em thì cả đời chưa bao giờ nghe chồng nói tới chuyện đi siêu thị. Mùa hè phải gợi ý mãi mới chịu đưa vợ con đi nghỉ mát mà cũng chỉ 2 hôm là đã đòi về rồi.

- Giờ này nó đang ở đâu? Chồng mày ấy.

- Anh ấy ở công ty. Buổi sáng giao ban, họp với phòng kinh doanh, trưa đi ăn sinh nhật bà kế toán trưởng, chiều làm việc với khách hàng, tối đưa khách hàng đi ăn chả cá Lã Vọng, không biết mấy giờ tối mới về mà về thì lại lăn ra ngủ như heo vì uống quá chén.

- Sao mày biết chi tiết thế?

- Thì anh ấy thông báo mà. Sáng nào trước khi đi làm cũng thông báo với vợ lịch làm việc trong ngày, hôm nào cũng thế.
 

- Thế là chồng mày không phải là người vô tâm như mày nói. Nó thông báo lịch làm việc trong ngày như thế là để tạo cho vợ niềm tin và cảm giác an toàn. Chồng như thế là tử tế rồi. Còn mày thì 3 năm đổi xe máy hai lần, lần trước là cái LX, lần này là SH, nếu mày lấy thằng khác liệu có được như thế không? Đừng có “được voi đòi tiên”. Không có ai hoàn hảo hết. Người được mặt này thì không được mặt khác, đừng mong chồng vừa kiếm tiền giỏi lại vừa biết nấu nướng, biết lau sàn nhà, như thế là quá đáng. Đàn ông thường nói với nhau rằng đừng cố gắng vì không bao giờ vợ vừa lòng đâu. Nếu  chồng mày cũng nghĩ như thế thì người thiệt thòi là mày. Muốn sống chung cho tốt thì phải nhìn vào mặt tốt của nhau mà sống chứ đừng bới lông tìm vết.
 
Hãy khen chồng thật nhiều vào. Em đi cái SH đến cơ quan, mọi người không khen em mà khen rằng anh biết quan tâm đến vợ, thật là mát mặt. Mày cứ nói như thế đi. Đàn ông rất thích được vợ khen và nếu hôm nay mày khen một điểm tốt thì ngày mai chồng mày sẽ cố gắng để có những điểm tốt khác chứ không phải so sánh, đòi hỏi. Càng so sánh nhiều, đòi hỏi nhiều thì chồng càng chán và đến lúc đó nếu muốn có một gia đình yên ấm thì muộn rồi. Từ nay mày phải gạch đầu dòng ra giấy những mặt tốt của chồng. Nếu càng sống với nhau lâu càng nhìn thấy nhiều mặt tốt của nhau thì đó là một gia đình rất bền vững. Còn càng sống chung càng nhìn thấy mặt xấu của nhau nhiều hơn thì gia đình sắp tan vỡ rồi. Mày phải nhớ kỹ điều đó, nếu muốn có một gia đình hạnh phúc. 
 
Thanh Thanh
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.