Nghẹn lòng nội dung bức thư tình của người chồng tự thiêu gửi vợ nhân ngày 20/10
GiadinhNet - “Yêu xa buồn lắm. Anh tủi thân vô cùng khi ngày lễ 20/10 người ta tay trong tay, nhìn vợ chồng con cái người ta đi chơi với nhau một cách hạnh phúc. Nhưng anh chỉ ở nhà một mình với con. Anh hiểu ra đôi khi nỗi buồn được xuất phát từ hai trái tim ở hai nơi cũng được xem là hạnh phúc”. Những dòng chữ yêu thương ấy được anh Nguyễn Thành Trung viết gửi tặng vợ nhân dịp 20/10/2013.
|
|
|
Bức thư tình anh Trung gửi cho vợ nhân ngày 20/10. |
Rạng sáng 14/11, tại tổ 10 (khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), một vụ hỏa hoạn xảy ra khiến anh Phạm Thanh Trung (SN 1978, trú tại địa phương) và chị Đỗ Thị Nhàn (SN 1991, vợ anh Trung) bị thiệt mạng. Cháu Phạm Đan Nhi (SN 2011, con gái chị Nhàn) bị bỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong tình cảm nên anh Trung đã dùng dao sát hại vợ. Sau đó, anh Trung đã dùng một can xăng 5 lít đổ lên hai vợ chồng châm lửa đốt.
Tại địa phương, anh Trung được nhiều người ca ngợi là một người chồng tốt tính, rất mực yêu thương vợ con. Vậy nguyên nhân nào khiến người chồng tốt tính ấy lại đang tâm hành xử độc ác với vợ và con mình đến thế? Theo một người thân của chị Nhàn cho biết, trong cuộc sống, vợ chồng Trung thỉnh thoảng có khúc mắc một chút về chuyện tình cảm. Nhàn ít tuổi, tính tình còn trẻ con, ham chơi, ngang bướng; còn Trung không khéo trong cư xử nên đôi lúc vợ chồng nảy sinh những mâu thuẫn.
Nhiều hàng xóm cho biết, chị Nhàn dù đã chồng con nhưng vẫn mải chơi. Vì yêu vợ nên anh Trung đã nhiều lần nhắc nhở vợ hạn chế chơi bời để giữ gìn hạnh phúc gia đình nhưng không có kết quả. Thậm chí, ngày 20/10 vừa qua, chị Nhàn đi chơi với bạn, anh Trung ở nhà trông con và có viết một lá thư chất chứa những tình cảm da thiết gửi vợ.
Bức thư có đoạn: “Em à! Yêu xa buồn lắm. Anh tủi thân vô cùng khi ngày lễ 20/10 người ta tay trong tay. Nhìn vợ chồng con cái người ta đi chơi với nhau một cách hạnh phúc nhưng anh chỉ ở nhà một mình với con. Anh hiểu ra đôi khi nỗi buồn được xuất phát từ hai trái tim ở hai nơi cũng được xem là hạnh phúc. Cố lên nhé, tình yêu của anh, trên những bước chân em đi nếu mệt mỏi thì hãy quay đầu lại. Còn có anh đây, anh không hứa sẽ giải quyết mọi vướng mắc cho em. Nhưng anh hứa sẽ trao cho em tất cả tình yêu và niềm tin. Vẫn là một người chồng luôn đợi em về trong từng khoảnh khắc. Những lúc anh mệt mỏi như thế này. Anh chỉ muốn gặp em. Muốn đến bên em, ôm em thật chặt và nói: “Anh nhớ em nhiều lắm!” Tất cả những gì thuộc về em sẽ là của em và anh. Vì anh nhận ra: “Anh yêu em… rất nhiều.”
Trước vụ án mạng thương tâm này, nhiều người dân địa phương cho rằng đây chỉ là hành động nóng giận, bộc phát nhất thời của Trung. Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đau lòng này.
Bình Minh