Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn ngào… con đọc sách sex

Thứ hai, 09:47 14/06/2010 | Gia đình

Chị Thơ tưởng tượng ra cảnh con trai đi chơi, vào nhà nghỉ, rồi làm cho con nhà người ta có bầu. Thế là bữa cơm của hai mẹ con cứ “đánh vật” với những lời tra khảo kiểu như “nay mày còn mang sách về đọc nữa không..."

Sách sex… “không có gì”?

Một hôm, cô giáo chủ nhiệm gọi điện báo cho chị Thoa biết là con gái chị đọc sách sex, lại còn mang cả lên lớp cho chúng bạn xem nữa. Chị Thoa giận tím mặt, vội gọi con ra tra hỏi. Nhìn cuốn sách với trang bìa là hình ảnh minh họa hai người đang ân ái, chị Thoa càng điên tiết hơn.

Chị cầm cuốn sách đập mạnh lên bàn và hết lời “lên lớp” con, rằng con đang đọc văn hoá đồi truỵ. Cô con gái khóc sướt mướt thanh minh là nội dung của cuốn sách không hề có sex, chỉ là những câu chuyện bình thường trong giới trẻ thôi.

Nhìn cuốn sách dày mấy trăm trang với những hình ảnh khiêu dâm, vậy mà con lại dám nói là “không có gì”? Chị bắt đầu lôi con ra mắng mỏ không tiếc lời.

Chị Thoa không ngờ con gái lại đổ đốn đến vậy, đã thế lại còn “già mồm”, không chịu nhận lỗi với mẹ. Với chị thì “nó còn quá nhỏ để đọc truyện người lớn. Cái tuổi 13, 14 thì chỉ có biết học thôi. Còn lúc này nó dám đọc sách này tức là đã hư hỏng mất rồi.
 

Ảnh minh họa.

 
Khi cậu con trai đầu của chị Thoa đi học về mới thanh minh với mẹ là nội dung của sách không phải như minh họa bên ngoài. Lúc này chị mới ngớ người ra, sao lại có sự vô lý như thế được? Cậu con trai hết lời giải thích cho mẹ hiểu rằng cái tên sách “kêu” to để cho bán “chạy”. Vậy nên không ít độc giả bị lừa ngoạn mục và “tưởng bở”.
 
Nghẫm nghĩ lời con nói lại đến lật sơ vài trang cho yên tâm mà chị Thoa vẫn “cháy ruột cháy gan” khi nhìn rõ mồn một cái tựa đề đầy sex với lại hình minh họa trang bìa rõ ràng là đang muốn “cuốn” con chị vào đó.

Tương tự, hôm dọn phòng cho con trai, chị Ánh nhìn thấy cả một tủ đựng đồ dùng học tập của con toàn là sách khiêu dâm với những cái tên nóng bỏng, giật gân. Chị Ánh nóng cả gáy, ngồi thở dốc một chút, trấn tĩnh rồi chị mang toàn bộ số sách đó xuống phòng khách chờ con về.

Lật qua lật lại mấy trang, tay chị Ánh run run. Lâu nay chị đi công tác suốt nên không có nhiều thời gian quan tâm đến con. Cứ tưởng con nó đóng cửa im ỉm trên phòng để học hành, ai dè lại đọc mấy cái sách “đen tối” thế này đây?

Đến tối, con trai về, chị Ánh gặng hỏi nhưng mặt nó vẫn tỉnh bơ, rồi chối “đay đảy”. Vừa nói, chị Ánh vừa giơ tát con cho bõ tức. Với chị, rõ ràng đây là những cuốn truyện mang nội dung nhảm nhí.

Chị Ánh mất ăn mất ngủ có đến cả tháng trời, lúc nào cũng cảm thấy bất an về con. Nhìn đâu chị cũng thấy những hình ảnh “bậy bạ” và nội dung có thể biến con trai thành “bất trị”.

Nhóc Dũng mới đang học lớp 9 mà đã dám mon men đến sách “người lớn” nên chị Ánh càng ức nghẹn khi nghĩ đến điều đó. Chị trần tình với chồng về chuyện này.

Cũng từ đó, con trai nói gì thì chị Ánh cứ trừ đi tám mươi phần trăm cho chắc ăn. Nếu con đi học về muộn thì chị nghĩ có thể là nó vừa đi đàn đúm với bạn bè ở đâu đó về cũng nên.

Thành ra hai mẹ con cứ như đang đánh đố nhau. Dũng đã chứng thực là nội dung không hề “bậy bạ” như lời mẹ nói nên chị Ánh vẫn khăng khăng cho rằng con đang “vừa đánh trống vừa la làng”.
 
Dũng vò đầu: “Em nói gì mẹ em cũng cấm có tin, toàn nói em đang bịa đặt. Từ cái hồi em đọc sách mà mẹ bảo là sách sex đó, sau đó em không dám đụng tay đến nữa. Lúc nào mẹ cũng nói, một lời là mày đọc những cái thứ nhảm nhí ấy thì cái đầu cũng chỉ toàn chứa những đồ thối nát, mất dạy”.

Không đủ kiên nhẫn nghe con đọc cả cuốn sách ấy, chị Ánh đi dò hỏi chị em cùng cơ quan và lên mạng tìm thông tin. Sau đó chị mới ngớ người ra là đã mắng oan con.

Tận mắt đọc những cuốn sách của con trai mang về, chị Ánh mới thấy là nội dung đúng là không hoàn toàn, thậm chí chẳng có chút dính líu gì đến sex cả. Vậy mà chị lại hốt hoảng và vội kết tội con là “mất dạy”. Rồi chị Ánh lại đổ lỗi cho sách chứ không phải tại mình.

Bạn bè con đều đọc mà có sao đâu”!

Một lần bị mẹ “bắt tận tay” đang đọc cuốn truyện với nhan đề và hình minh họa thì đúng là “đen” thật, Mạnh bình thản nói: “Bạn bè con đều đọc sách này nhưng mà cũng có sao đâu? Với lại con cũng thấy tò mò vì sách mới bán trên thị trường mà lớp con hầu như đứa nào cũng thuê về đọc cả”.

Chị Vân hết nhìn cuốn SX của tác giả LKN trên tay con rồi lại đến nhìn bản mặt khổ sở của nó, chị bắt đầu cấm tiệt con chuyện xin tiền và tuyệt nhiên sẽ phạt con nếu còn thấy những loại sách ấy trong nhà. Rõ ràng cuốn truyện ấy đang bị cấm, vậy mà con trai chị vẫn có để đọc nên chị phát rùng mình lo lắng.

Không thể giải thích thế nào được cho mẹ hiểu, Mạnh đành âm thầm chấp nhận là đứa con trai hư trong mắt mẹ. Cậu bé cũng chán, không buồn phản ứng gì nữa, mẹ thích nói sao thì nói, mắng sao thì mắng.
 
Bữa cơm mà hai mẹ con cứ “đánh vật” với những lời tra khảo kiểu như “nay mày còn mang sách về đọc nữa không? Đem ra mà ăn luôn đi cho đỡ tốn cơm?”

Rồi chị Vân nghĩ rằng con trai đã bị nhiễm thói hư tật xấu từ những cuốn sách ấy, biết đâu mai mốt nó có thể vướng vào tình yêu nam nữ, rồi quan hệ nhăng nhít, bỏ cả học hành thì chị có chết đi sống lại cũng không cứu vãn nổi.

Tương tự, chị Thơ cũng bắt tại trận cậu con trai học lớp 10 của mình đang đọc cuốn sách mới ra có nội dung theo chị là cực “sex” mà tác giả không tiện đề cập ở đây. Nhất là chị nghe phong thanh trên mạng xã hội Facebook, độc giả chỉ trích cuốn sách con trai đang đọc ghê lắm nên chị càng nóng ruột.

Chị còn tá hỏa hơn khi tận mắt thấy tủ sách của con trai toàn là sách với những ảnh khêu gợi tình dục. Chị bắt đầu “hỏi tội” con: “Nay mày định đọc sách nữa không để mẹ mày biết đường?” Vừa mắng, chị vừa ném toàn bộ số sách không hay ho ấy xuống nền nhà.

Cậu con trai nhìn mẹ trân trân: “Ôi, mấy cuốn này hot lắm mẹ ơi, ở trên mạng đầy. Bạn bè con đều đọc thế cả, đứa nào cũng có hết, với lại đọc là để hiểu biết thêm chứ có phải mình bắt chước đâu mẹ?”

Không thể để mai mới tính, chị Thơ gọi điện ngay cho chồng về. Chị ngồi thừ ra thở dốc. Chị không ngờ đứa con mà chị hy vọng lại có thể hư hỏng như thế?
 
Rồi chị tưởng tượng ra những cảnh con trai đi chơi, vào nhà nghỉ, rồi làm cho con nhà người ta có bầu. Bao nhiêu điều xấu xa nhất đều hiện lên trong đầu chị vào lúc này. Chị Thơ còn thầm nghĩ: “Không biết nó có dùng bao cao su hay không nữa?”

Từ hình ảnh trang bìa một cuốn sách không lành mạnh mà chị đã nghĩ ngợi và phán đoán rằng con đã mắc sai lầm, rồi nó đã ngủ với đứa con gái nào đó và có thể mắc hàng trăm thứ bệnh.

Chị còn hoang mang hơn khi mấy chị đồng nghiệp xì xào chuyện bọn trẻ vào nhà nghỉ nhan nhản, đâu cũng thấy bóng áo đồng phục đưa nhau vào trong đó để “yêu”. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu lành mạnh thì sao con trai chị lại đọc mấy cái thứ vớ vẩn đó? Nó mới đang học lớp 10 mà?

Trước đến nay, con trai chị rất ngoan, không có xem mấy cái “phim đen phim đỏ” trên mạng. Đi đến đâu con trai chị cũng là niềm tự hào của cả gia đình. Chị sốt “xình xịch” vì lo lắng cực độ.

Không sex, con không đọc!

Thực tế rằng những cuốn sách “gợi mở” một chút, “sốc” một chút, cũng sex một chút sẽ được giới trẻ “chuộng” hơn. Chỉ vì sự “chắc lép” ú ớ với nội dung chắp vá, thậm chí đi “lạc” với nội dung kiểu này khiến cha mẹ phát sốt, phát rét lên và rất có thể hiểu lầm con. Nhiều bà mẹ còn choáng hơn khi nghe con nói rằng sách mà không sex thì sẽ không đọc.

Chị Liên nghẹn ngào khi con thủ thỉ: “Bây giờ sách bán tràn lan đa phần toàn vậy thôi, không sex một tí, một tẹo thì còn lâu mới có người mua. Nhưng mà mẹ yên tâm, nhìn vậy chứ thực ra nội dung cũng không đến nỗi nào. Con đọc cả mấy cuốn, mẹ nhìn này, cũng có thấy gì đâu? Đúng là thùng rỗng kêu to thật mẹ nhỉ?”
 
Theo Eva
lehuong
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nàng dâu thông minh được mẹ chồng tôn trọng hơn ai hết nếu 'nắm gọn' những yếu tố này

Nàng dâu thông minh được mẹ chồng tôn trọng hơn ai hết nếu 'nắm gọn' những yếu tố này

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu luôn là vấn đề khiến nhiều gia đình dễ xảy ra căng thẳng. Tuy nhiên, những phụ nữ có EQ cao thường biết cách cư xử tinh tế, mềm mỏng đúng lúc và giữ được giới hạn cá nhân, nhờ đó khiến mẹ chồng dù chưa thật sự hài lòng cũng khó lòng làm khó lâu dài.

Người có phúc thường sở hữu 3 mối quan hệ 'đắt giá' hơn cả vàng bạc

Người có phúc thường sở hữu 3 mối quan hệ 'đắt giá' hơn cả vàng bạc

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, có những kiểu người giống như "quý nhân", âm thầm tạo nên bước ngoặt lớn cho tương lai của bạn.

Tưởng mẹ đẻ sẽ bênh mình khi giận chồng, vợ nhận cái kết 'quê độ'

Tưởng mẹ đẻ sẽ bênh mình khi giận chồng, vợ nhận cái kết 'quê độ'

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Giận chồng, người vợ quyết định xách vali bỏ về nhà mẹ đẻ. Thế nhưng, điều cô nhìn thấy ngay khi vừa tới nơi lại khiến mọi bực tức nhanh chóng tan biến.

Không đẹp xuất sắc nhưng có 'duyên ngầm': 3 con giáp nữ khiến đàn ông gặp là muốn cưới ngay

Không đẹp xuất sắc nhưng có 'duyên ngầm': 3 con giáp nữ khiến đàn ông gặp là muốn cưới ngay

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Trong chuyện tình cảm, có những con giáp nữ không sở hữu nhan sắc quá nổi bật nhưng lại luôn khiến người khác muốn gắn bó lâu dài.

Những đứa trẻ thông minh thường có chung 3 đặc điểm khiến bố mẹ 'bất lực'

Những đứa trẻ thông minh thường có chung 3 đặc điểm khiến bố mẹ 'bất lực'

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Trẻ thông minh thường không "ngoan" theo cách người lớn mong muốn. Nếu con có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên mừng vì bé đang sở hữu tiềm năng phát triển nổi bật.

Gia đình cha yếu, mẹ mạnh: Con cái lớn lên dễ rơi vào 2 kết cục này

Gia đình cha yếu, mẹ mạnh: Con cái lớn lên dễ rơi vào 2 kết cục này

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

GĐXH - Nhiều người đến tuổi trung niên mới nhận ra những tổn thương trong tính cách của mình bắt nguồn từ chính gia đình thời thơ ấu. Theo các chuyên gia tâm lý, mô hình “cha yếu mẹ mạnh” có thể âm thầm ảnh hưởng đến sự tự tin, cảm xúc và các mối quan hệ của trẻ khi trưởng thành.

Nhiều người tưởng là may mắn, nhưng người hay gặp quý nhân thường có chung 5 đặc điểm này

Nhiều người tưởng là may mắn, nhưng người hay gặp quý nhân thường có chung 5 đặc điểm này

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Có những người đi đến đâu cũng được yêu quý, gặp khó khăn thường có người sẵn sàng giúp đỡ. Nhiều người nghĩ đó là may mắn, nhưng thực tế, quý nhân thường bị thu hút bởi những người sống tử tế, tích cực và biết đối nhân xử thế. Đôi khi, cách bạn sống mới chính là điều quyết định ai sẽ xuất hiện bên cạnh mình.

Top cung hoàng đạo nam tâm lý bậc nhất, yêu họ bạn sẽ được cưng như công chúa

Top cung hoàng đạo nam tâm lý bậc nhất, yêu họ bạn sẽ được cưng như công chúa

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng hay lãng mạn, những cung hoàng đạo nam dưới đây còn nổi tiếng bởi sự tinh tế, biết quan tâm cảm xúc và luôn khiến nửa kia cảm thấy được yêu thương.

Vỡ mộng khi kết hôn với người đàn ông đã có con riêng

Vỡ mộng khi kết hôn với người đàn ông đã có con riêng

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Ngày tôi cầm tay anh bước vào lễ đường, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ dùng sự chân thành để sưởi ấm tổ ấm nhỏ, bất chấp lời can ngăn về việc anh đã có một đời vợ và một đứa con riêng.

Người khôn ngoan về già đều học cách buông bỏ 4 chuyện này thật sớm

Người khôn ngoan về già đều học cách buông bỏ 4 chuyện này thật sớm

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Về già, nhiều người mới nhận ra rằng, hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu, mà ở chỗ lòng mình còn nhẹ nhõm được bao nhiêu.

Cha mẹ giàu đến đâu cũng khó 'gánh' nổi nếu con có 3 biểu hiện này

Cha mẹ giàu đến đâu cũng khó 'gánh' nổi nếu con có 3 biểu hiện này

Nuôi dạy con

GĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần để lại tài sản là con cái sẽ có cuộc sống đủ đầy. Nhưng thực tế cho thấy, một đứa trẻ nếu thiếu khả năng chịu áp lực, thiếu năng lực thực tế và không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì dù sinh ra trong gia đình giàu có cũng rất dễ thất bại khi trưởng thành.

Top