Nghi ngờ quan hệ của chồng và chị giúp việc

| Tâm sự

Chị ta hơn chồng tôi 5 tuổi, ở nhà tôi hơn 2 năm rồi. Lúc mới sinh, tôi nghi ngờ có điều gì đó không ổn, anh ăn cơm luôn gắp thức ăn cho giúp việc, nếu chị ta đang làm gì đó chưa kịp ăn thì phải mời mấy lần.

Ngày qua ngày tôi phải khổ sở vì sống trong cảnh ngờ vực. Tôi kết hôn được 7 năm, có 2 con, tại sao tôi lại lấy phải người chồng lăng nhăng đến vậy. Khi mang thai cháu thứ 2 tôi đã bắt gặp chồng hay điện thoại liên lạc thân mật với nhiều người con gái cả ở cơ quan lẫn bên ngoài.

Tôi nói chồng, nhưng anh bảo không có gì, chỉ trêu đùa thôi, tôi phản ứng bị anh đánh chửi lại. Đến lúc tôi gần sinh cháu có đi theo dõi để làm rõ mọi chuyện, chứng minh cho anh nói tôi không ghen tuông vô lối rồi lấy cớ đó chửi tôi được, tôi đã thấy anh cùng một người con gái vào nhà nghỉ. Đợi 10 phút tôi mới điện thoại cho anh ra, anh không nói được câu nào. Lúc đó tôi nghĩ dù có bị sảy thai ở đây cũng phải đánh nhau.

Đột nhiên tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, không ghen tuông nữa, tất cả tình cảm dành cho anh sụp đổ. Tôi phải nghĩ đến con nên vào đấy chửi vài câu sau đó ra về. Về nhà anh xin tôi tha thứ, hứa hẹn, tôi bỏ qua cho anh chuyện này. Đến nay tôi vẫn không quên được chuyện ấy, mỗi lần có gì không vui hay cãi nhau, chuyện đó lại xuất hiện. Tôi thấy khó chịu vô cùng, muốn quên mà không sao quên được.

Tôi còn nghĩ chồng có tình cảm với người giúp việc, chị ta hơn chồng tôi 5 tuổi, ở nhà tôi hơn 2 năm rồi. Thời gian cách đây mấy tháng (lúc mới sinh), tôi nghi ngờ có điều gì đó không ổn, anh ăn cơm luôn gắp thức ăn cho giúp việc, nếu chị ta đang làm gì đó chưa kịp ăn thì phải mời mấy lần.

Trước Tết anh được cho 3 chiếc điện thoại, chưa đến một triệu/chiếc, anh cho tôi và con gái mỗi người một chiếc, còn một chiếc bảo để Tết mừng tuổi người giúp việc. Tôi nghe thấy thế bảo Tết chỉ cần mừng tuổi chị ta tiền thôi, điện thoại để lại. Mấy hôm sau chồng có việc phải tặng bạn chiếc điện thoại đó. Một buổi sáng trước ngày nghỉ Tết, ngủ dậy tôi thấy chồng mua thêm cho mình chiếc điện thoại, hỏi sao lại mua thêm điện thoại cho tôi, anh bảo thấy đẹp nên mua. Vui chưa được một lúc thì anh nói điện thoại kia để Tết cho người giúp việc.

Giờ chị ta làm sai gì chồng tôi cũng không ý kiến, trước đây anh đâu có như vậy. Cũng lạ thật, cứ khi nào tôi ra ngoài chị ta lại vào phòng tôi dọn. Có hôm chồng tôi có việc dọn dẹp trên tầng thượng, chị ta định lên đó để phơi quần áo, trời lạnh thế mà mặc áo sát nách. Thấy tôi về chị ta vội mặc thêm áo len dài tay. Sao lại thế, thấy chồng tôi định ăn mặc vậy, biết tôi lên là khác ngay. Xuống nấu ăn sáng chị ta cũng mặc váy, quần đùi áo dây, hay chị đang muốn quyến rũ chồng tôi? Tôi buồn quá, chẳng nhẽ cuộc sống cứ phải ngoại tình mới thỏa mãn sao?
Theo Lê
VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.