"Ngọc sáng" Tây Ninh
Giadinh.net - Trong 94 gương mặt tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương cán bộ cơ sở tiêu biểu năm 2009 ngành DS-KHHGĐ Tây Ninh, diễn ra trong ngày 30/6, có 7 cá nhân được vinh danh vì những cống hiến thầm lặng, hết lòng.
Ứng tác thơ ca, hò vè khi đi làm dân số
Chị Dương Thị Đào- CTV DS-KHHGĐ xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng với 16 năm kinh nghiệm đã khiến cả hội trường bật cười sảng khoái với những bài vè, bài thơ mà chị ứng dụng trong công tác tuyên truyền. “Đoạn sản không phải là tiêu - sinh hoạt các cái đều đều như xưa” là một trong những câu vè chị “nảy ra” trong lúc đi vận động cánh mày râu đình sản.

Là người dân tộc Chăm, CTV Chung Thị Bé đã có 16 năm gắn bó với “nghiệp dân số”. Chị nhớ lại thời gian đầu đầy gian nan: “Tôi kiên trì phân tích lẽ thiệt- hơn khi đẻ nhiều cho từng đối tượng. Những lúc họ khó khăn, tôi vừa giúp vừa tranh thủ chỉ ra những nguyên nhân, trong đó có việc sinh con đông. Dần dần, bà con tin vào thuyết phục của tôi”.
Không phải người dân tộc Khmer, nhưng từ năm 1994 chị Huỳnh Kim Huê trở thành CTV DS- KHHGĐ xã Thạnh Tân Thị - một xã đồng bào Khmer chiếm đa số. Khó khăn lớn nhất là chị chưa biết nói tiếng địa phương. Ấy vậy mà chỉ vài năm sau, chị đã có thể vận động thành thạo bằng tiếng Khmer. Nhờ thông thổ, lại nói được tiếng của bà con nên việc tuyên truyền rất hiệu quả. Nhiều đối tượng đã tự nguyện tham gia đặt vòng, đình sản... Cuộc sống nơi đây đã thay đổi rất nhiều do bà con ý thức được KHHGĐ để có điều kiện làm kinh tế...
Những người đảm đang
|
4 “viên ngọc” được ngành DS-KHHGĐ Tây Ninh bầu chọn tham dự Hội nghị biểu dương toàn quốc tại Hà Nội trong tháng 7/2009 - đó là: CTV Nguyễn Văn Đáng, chức sắc Cao Đài tham gia công tác dân số từ năm 1997; Chị Nguyễn Thị Kim Luôn, cán bộ chuyên trách xã Phước Chỉ, một xã có địa hình khó khăn phải đi vận động bằng xuồng; Chị Chung Thị Bé, CTV dân số dân tộc Chăm; Chị Huỳnh Kim Huê - CTV dân số người Kinh nói thạo tiếng Khmer. |
Thanh Giang