Người ta ngoại tình, tôi sợ hôn nhân

| Tâm sự

Ngồi tám chuyện với các "chiến hữu" làm việc ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau tôi mới thấy giật mình về chuyện lăng nhăng nơi công sở đã ở mức báo động.

Điển hình như ở cơ quan tôi đang công tác, công ty chỉ vỏn vẹn 40 người nhưng có đến 7 cặp ngang nhiên ngoại tình dù đa phần trong số họ đều đã có gia đình. Họ vô tư tay trong tay, môi kề môi trong những bữa tiệc hay chuyến dã ngoại của công ty. Thậm chí có một anh lái máy bay bà già hơn 20 chục tuổi còn cả gan đặt phòng ngủ chung với tình nhân - chị kế toán trưởng của công ty mà không ai dám can thiệp vì đó là quyền riêng tư của mỗi cá nhân.

Khi thấy tôi lắc đầu ngao ngán kể chuyện ngoại tình giữa chốn thanh thiên bạch nhật của công ty mình thì anh bạn tôi cũng gật gù: "Cơ quan anh là công ty nhà nước, tổ chức công đoàn cũng ra tay răn đe dữ lắm nhưng rồi đâu lại vào đấy. Thậm chí có nhiều cặp bị sếp gọi lên khiển trách nhưng họ vẫn làm ngơ. Bị cấm hẹn hò trong giờ làm việc thì tranh thủ lúc đi ăn sáng, giờ nghỉ trưa... Những anh chị nào gia đình không bị chồng/vợ quản thúc, con cái có giúp việc lo thì tan sở họ rủ nhau đi nhà nghỉ mà thậm chí để giải quyết nhanh nhu cầu thì vào luôn phòng vệ sinh đóng chặt cửa... Nếu ai đó bận công việc ở lại công ty muộn vô tình bắt quả tang thì họ vẫn coi mọi người như cỏ rác, có khi mình lại là người trở nên vô duyên, xấu hổ vì làm hỏng giây phút riêng tư của đồng nghiệp ấy chứ".

Người ta ngoại tình, tôi sợ hôn nhân 1
Ảnh minh họa

Một cô bạn làm giáo viên tiếng Anh tại một trường đại học kể lại câu chuyện xẩy ra ngay tại trường nơi cô đang theo dạy. "Ông hiệu trưởng chỗ chị làm thì ngoại tình theo kiểu chớp nhoáng. Cứ thấy cô nào ngon mắt là ông ta lại bày trò gạ gẫm, rủ rể bằng cách tăng lương, giảm giờ dạy hay cho đi học thêm các khóa học đào tạo... Đa số các sinh viên trẻ được giữ lại trường ông ấy đều "không tha". Chuyện ngoại tình của ông ta bà vợ biết nhưng nhắm mắt làm ngơ vì chả dại gì vạch áo cho người xem lưng. Nhân viên cấp dưới chẳng ai muốn mất việc hay gặp phiền toái nên cũng giả câm, giả điếc.

Này nhé, có lần ông ta còn gạ gẫm một cô bé làm lao công thời vụ ở trường. Thấy con bé nhà quê trắng trẻo, mơn mởn lão mê tít. Một tháng sau thấy cô bé không phải làm công việc quét dọn nữa mà thay vào chân chị hành chính chuyên lo nước nôi phục vụ sếp. Một lần tôi vào phòng xin chữ ký của ông sếp thì thấy hai người đang hú hí với nhau trong toilet mà không hề biết sự có mặt của tôi. Để đỡ nhức mắt tôi đành đi ra ngoài chờ cho hai người họ "xong việc" mới vào gặp sếp. Đấy nhé, nghe chuyện đó ít ai tin nhưng mà người thật việc thật cả đấy".

Anh bạn khác nghe xong câu chuyện trên thì xua tay: "Ối dào, chuyện đó thì có gì mà ghê gớm. Như ở cơ quan mình, chồng còn ngang nhiên cặp kè với một em hotgirl trước mặt mụ vợ già làm cùng công ty thì sao. Chẳng hiểu hai vợ chồng họ thỏa thuận với nhau thế nào mà chị vợ không ghen tuông kể cả khi chứng kiến chồng và cô gái trẻ âu yếm nhau trong thang máy. Chuyện chỉ chấm hết khi em hotgirl kia chuyển chỗ làm".

Tiếp tục câu chuyện còn dang dở, anh bạn tôi kể tiếp: "Ở cơ quan vợ tôi có lần còn xẩy ra cả vụ vợ sếp đến tận nhà nhân viên để đánh ghen. Cũng tại bởi lão sếp háo sắc, lăng nhăng với 2,3 em một lúc. Thế nên, "nội bộ" các em mâu thuẫn nên quay ra "cắn xé, vạch mặt" nhau". Một trong số những em từng được sếp ưu ái sôi máu vì bị sếp lơ là - nguyên nhân là do cô thứ ký mới của sếp mới tuyển. Cô ta đã chỉ điểm cho vợ sếp bắt quả tang và đến tận nhà dằn mặt đồng nghiệp cơ đấy. Em thư ký kia sợ quá xin nghỉ việc luôn".

Câu chuyện của một chị đồng nghiệp kể về cô bạn có sở thích ngoại tình với đàn ông có vợ và chiêu thức qua mặt vợ sếp rất cao thủ: "Con bé ấy cặp với sếp thì cả phòng cơ quan nó làm việc biết nhưng điều kỳ lạ là nó cực thân với vợ sếp. Tuần nào cũng rủ vợ sếp đi ăn uống, mua sắm... Mỗi lần vợ sếp lên công ty khi nào cũng chạy lại bàn con bé đề thì thầm to nhỏ. Thậm chí, nó còn tư vấn cho vợ sếp mấy món ông uống bà khen nữa chứ... Chỉ đến khi con bé ý chán, tìm được anh bồ ngon hơn thì mới chịu trả sếp về cho bà chị già ở nhà và mối tình chị em giữa họ cũng bớt mặn nồng hơn".

Nghe xong những câu chuyện trên chắc hẳn khối kẻ ở trong bóng tối phải giật mình thon thót, khối kẻ lo lắng không yên vì không biết mình có bị cái sừng nào cắm lên đầu không?

Chẳng hiểu ngoại tình công sở có chất gây nghiện gì ghê gớm mà khiến nhiều người cứ lao vào như con thiêu thân không màng đến danh dự, nhân phẩm và hạnh phúc của gia đình. Có lẽ với những kẻ thích "ăn vụng" thì những phút giây sống "ngoài chồng, ngoài vợ" là một cuộc chơi mạo hiểm nhưng đầy đam mê.

Bàn về chuyện ngoại tình công sở, có lẽ cái thú nhất, khác biệt nhất với tất cả các thể loại ngoại tình khác là mật độ xuất hiện dày đặc các cao thủ. Bởi vì, giới công sở đa số là những kẻ có tri thức, có trình độ cao nên họ có muôn “chiêu cao” để hạ gục đối tượng, nhiều "mánh lới" để bịt vợ giấu chồng và cả dùng “sách lược” để cho hả đòn ghen…

Như tôi đây chưa lập gia đình cũng bắt đầu thấy e ngại và mất niềm tin về cuộc sống hôn nhân. Chắc hẳn có muôn vàn lý do dẫn đến những mối tình vụng trộm nơi công sở. Nhưng tôi nghĩ rằng không có bất cứ lý do gì để biện minh cho chuyện “ông ăn chả, bà ăn nem”. Những gì trái với luân thường đạo lý, đi ngược với văn hoá đều không thể chấp nhận được.
 
Theo Megafun
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.