Người tình đồng tính thú nhận yêu cả nam lẫn nữ

| Tâm sự

Anh thú nhận với mình trước đây có quen hai cô bạn gái nữa, nhưng chỉ là để che mắt thiên hạ chứ không yêu thương gì.

Mình và anh yêu nhau đã hơn 3 năm. Anh đi nghĩa vụ vài năm rồi về đang làm trong ngành. Thực sự, bề ngoài và tính cách của anh rất đàn ông, lạnh lùng nhưng khi gặp mình, anh đã yêu và đeo đuổi mình. Mình từng trải qua ba mối tình, chưa ai chiều chuộng, yêu thương và chịu đựng được mình như anh. Thậm chí anh còn quỳ xuống giữa đường khi mình đòi chia tay.

Anh rất sợ mọi người biết bản thân gay. Những ngày đầu mới quen mình, anh nói là anh từng hai lần cặp bồ với con gái nhưng chỉ là che mắt thiên hạ, anh không yêu thương hay làm tình gì với hai cô ấy. Khi mình không tin, anh còn dám điện thoại cho hai cô ấy để nói là: "Tôi là gay, lúc trước tôi quen mấy người chỉ để che mắt thiên hạ...". Tóm lại, anh làm tất cả để mình vui và giữ tình yêu của hai đứa.

Thậm chí khi gia đình anh biết chuyện của hai đứa, anh vẫn không rời xa mình, vẫn lén lút quen và sống với mình. Thậm chí trong quan hệ, anh vẫn thường xuyên làm mình vui. Suốt ba năm qua mỗi buổi sáng đúng giờ đó anh đều gọi điện kêu mình thức đi làm, chưa bao giờ trễ dù chỉ một phút!

dongtinh1-7009-1423566013.jpg

 Ảnh minh họa.

Nhưng không hiểu sao trong lòng mình vẫn có trực giác anh là lưỡng tính, anh có cảm giác cả với con gái, vì anh từng sex với con gái. Vì chuyện này mà mình thường xuyên dằn vặt anh. Và rồi anh đã thú nhận với mình, đúng là anh từng làm tình với hai người bạn gái trước, mỗi người chỉ một lần. Anh làm chứ không có chút cảm giác yêu thương hay thích thú, anh làm chỉ để thể hiện với hai cô ấy.

Khi đó, anh muốn thay đổi bản chất gay của mình, muốn trở thành một người đàn ông thực sự! Trong thời gian quen hai cô gái ấy (mỗi cô chỉ hơn một tháng là chia tay), anh vẫn thường xuyên lén lút hẹn hò và làm tình với gay. Thậm chí, khi còn đi học anh vẫn còn có quan hệ với một thằng bạn học cùng lớp... cho đến khi gặp mình anh mới yêu và không còn muốn chứng tỏ mình nữa...

Xin các bạn cho mình ý kiến và những lời khuyên chân tình. Bởi theo mình, gay thì không thể "quan hệ" với con gái, gay thì không thể nào cặp bồ với con gái... có phải anh là lưỡng tính không? Khi mình nói ra câu đó, anh nói: "Nếu anh lưỡng tính thì anh đã không yêu và quen em hơn ba năm qua, nếu anh lưỡng tính được thì anh đã chọn con gái để quen, nếu anh lưỡng tính thì anh đã không thể vì em mà chịu đựng".

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.