Người yêu đòi chia tay sau khi em dâng 'cái ngàn vàng'

| Tâm sự

Em và anh ấy quen nhau gần một năm. Thời gian đầu quen nhau, tình cảm rất đẹp, 2 đứa dẫn nhau về ra mắt gia đình, xác định sẽ tiến tới hôn nhân.

Cả em và anh ấy đều có nghề nghiệp ổn định. Gần đây, anh ấy nói với em là cảm thấy chán nản và khuyên em nên đi tìm tình yêu mới, đừng chờ đợi anh, anh cảm thấy không còn phù hợp nữa. Em rất buồn và tuyệt vọng. Điều em lo sợ là em và anh ấy đã vượt quá giới hạn. Liệu sau này em có tìm được hạnh phúc nữa hay không khi em không còn con gái. Hiện tại em vẫn không thể quên anh ấy được. (Lê)

Người yêu đòi chia tay sau khi em dâng 'cái ngàn vàng' 1
Ảnh: purehdwall.com

Trả lời:

Người ta rất dễ lầm giữa tình bạn, tình yêu và hôn nhân. Tình bạn có thể sinh tử cùng nhau nhưng không có quan hệ tình cảm khác giới như nhớ nhau mà xuất hiện ham muốn về giới tính. Khi tình bạn xuất hiện cảm xúc về nụ hôn, va chạm thể xác… là lúc đã xuất hiện tình yêu.

Tình yêu cũng có thể sinh tử cho nhau nhưng không thể trao nhau thể xác (tình dục) mà chỉ giới hạn ở phạm vi nụ hôn, gần gũi bên ngoài. Khi người ta trao thể xác cho nhau lúc đó là hôn nhân dù chưa đăng ký kết hôn hay tổ chức cưới.

Như vậy, hôn nhân là bước cao nhất của tình cảm mang bản chất xã hội. Tuy nhiên, trong bản chất tự nhiên thì đó chỉ là việc thỏa mãn của tính dục, nếu con người chỉ vì tính dục thì lúc đó họ về với bản năng động vật. Đây là những vấn đề rất khó để cắt nghĩa giá trị xã hội và tự nhiên của con người. Có người đề cao bản năng tự nhiên nên họ sẵn sàng thỏa mãn tính dục và chia tay sau khi đạt được điều đó, còn những ai đề cao giá trị xã hội thì ở họ tôn trọng tình cảm hơn thỏa mãn tính dục.

Với bạn, “thời gian đầu quen nhau tình cảm rất đẹp, 2 đứa dẫn nhau về ra mắt gia đình, xác định sẽ tiến tới hôn nhân” tức là trong giai đoạn tình yêu. Nhưng giai đoạn này, “bạn và anh ấy đã vượt quá giới hạn”, nếu sự “vượt quá giới hạn” ở một người chung thủy thì việc đăng ký kết hôn, tổ chức cưới chỉ còn là thủ tục, nhưng nếu ở người không chung thủy thì sự chán nản sẽ đến vì với họ tất cả chỉ thỏa mãn tính dục và không chịu trách nhiệm. Bạn đã “thấy rất buồn và tuyệt vọng” nhưng lại “không thể quên anh ấy được”, tức anh ta là người rất khéo bao biện, lừa dối và không chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Gặp phải loại người này, tâm lý người ta luôn tự thấy lỗi về phần mình và vì thế “không thể quên anh ấy được”, hoặc cũng có khi do cảm xúc giới tính quá mạnh cũng làm người ta nhớ đến “chăn gối” mà không quên được.

Việc của bạn bây giờ phải quên hẳn anh ta vì anh ta lừa dối mình. Có quên được anh ta, bạn mới có cơ hội tìm bạn mới. Bạn hạnh phúc hay không còn tùy thuộc vào người chồng của bạn sau này. Có những người đàn ông đại lượng nên không truy cứu lịch sử, nhưng có những người đàn ông ích kỷ thì họ luôn bới móc lịch sử. Nếu bạn rất khéo để chọn chồng là người đàn ông đại lượng, bạn sẽ hạnh phúc.

Chúc bạn vượt qua sóng gió.
 
Theo VnExpress
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.