Nguy cơ bị hủy hôn vì bạn thân của chồng sắp cưới

| Tâm sự

Vì nóng tính tôi đã to tiếng và tạt nước vào mặt chị. Không may lúc đó có mấy người trong nhóm chị quay phim và gửi về mách anh.

 

Tôi 24 tuổi, qua Mỹ chừng 2 năm, quen với anh bên Mỹ. Anh qua Mỹ cũng chừng 3 năm nhưng có công việc kinh doanh ở Việt Nam nên đi đi về về hoài. Anh lớn hơn tôi tới 14 tuổi, đẹp trai, chu đáo, nói chung là hoàn hảo. Người nhà anh tôi biết rõ (vì gần nhà và do bà dì anh giới thiệu) nhưng bạn bè thì tôi không rõ. Gần đây tôi biết anh có nhóm bạn thân trong đó có chị bạn rất thân, nghe nói anh từng theo đuổi chị này bao nhiêu năm mà không được. Chị này ở Việt Nam mà anh thì về liên tục, sau tôi kiểm tra điện thoại, máy tính thì biết họ chat với nhau hoài, dù không có chuyện yêu đương. Họ chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống, kể cả chuyện quen tôi, anh còn hỏi chị là quen tôi được không? Cô ấy nói “Duyệt”.

Chuyện làm ăn của anh ở Việt Nam nghe đâu cũng do chị ấy trông nom khi anh về Mỹ, anh còn ủy quyền cho chị ký tên trên giấy tờ hồ sơ ngân hàng. Tôi đã nổi điên nhưng không dám nói với anh mà về thẳng Việt Nam nói chuyện phải trái với chị. Khi gặp chị, tôi rất ngạc nhiên vì chị vừa già vừa xấu, tôi nói chị đừng bám theo chồng sắp cưới của tôi nữa, đừng lợi dụng tiền bạc và chuyện làm ăn của anh. Nào ngờ chị nói họ trong sáng, không ai cấm cản được tình bạn, chứ còn tôi không có tư cách nói chuyện với chị, chỉ là chị nể anh thôi. Nếu tôi còn gây rối thì chị sẽ kêu công an tới còng cổ tôi và thuê luật sư kiện tôi tội vu khống, làm nhục người khác (lúc đó tôi có hơi nóng tính nên to tiếng ở một nhà hàng và tạt nước vào mặt chị).

Không may lúc đó có mấy người trong nhóm chị quay phim và gửi về mách với anh. Anh đã rất giận dữ, liền đòi chia tay, từ hôn tôi. Tôi giải thích thế nào anh cũng không nghe. Tôi mách với bố mẹ chồng tương lai thì họ hỏi chứng cứ đâu nhưng tôi không có, còn chuyện chị kia quản lý chuyện làm ăn hộ cho anh thì họ cũng biết (mà sao không có ý kiến gì nhỉ). Em chồng tương lai không ưa tôi sẵn, nói tôi chợ cá dao búa, nó còn hù tôi là chị kia mà kiện thì tôi đừng hòng về Việt Nam. Em gái anh còn nói chị kia có lòng tốt mới giúp anh không lấy tiền công, chứ chị ấy đi làm lương mấy ngàn đô la anh sao trả công được. Còn anh thì không đếm xỉa tới tôi và nói chưa cưới tôi đã mưu toan sau lưng anh, làm anh xấu hổ và can thiệp vào quan hệ của anh thì không chấp nhận được. Giờ tôi phải làm sao đây?

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.