Nguy cơ tan vỡ hạnh phúc vì tôi giỏi hơn chồng

| Tâm sự

Cũng chỉ vì tôi giỏi hơn, nên ở công ty vẫn có những lời bán ra tán vào là chồng tôi dựa dẫm vào vợ.

Vợ chồng tôi cưới nhau được năm rưỡi, chưa có con, thế nhưng cuộc sống gia đình đã có những mâu thuẫn xích mích, khiến tôi rất buồn và chán nản. Tôi từng có thời gian đi học thạc sĩ ở bên nước ngoài, lúc trở về Việt Nam, tôi làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, ở đó tôi đã gặp anh - chồng tôi bây giờ. Vì là có năng lực, lại được đào tạo ở môi trường nước ngoài, tôi nhanh chóng được công ty trọng dụng và thăng chức trưởng phòng kế hoạch. Dường như tôi thăng tiến quá nhanh, nhưng là người có năng lực nên trong công ty không ai dám có ý kiến gì.

Khi làm việc ở đây, tôi và chồng đã yêu nhau, dù anh là cấp dưới của tôi, thế nhưng điều đó không là vấn đề bởi tôi rất tôn trọng anh, anh cũng là người giỏi giang lại rất có bản lĩnh, chí tiến thủ. Chúng tôi nhanh chóng kết hôn sau một thời gian yêu nhau.

Bản thân tôi chưa bao giờ coi thường hay lên mặt với chồng, ở nhà tôi vẫn làm tốt vai trò của một người vợ, yêu thương và chăm sóc chồng. Nhưng tôi là người phân minh rạch ròi giữa công và tư, thế nên khi làm việc tôi rất nghiêm túc.

Cuộc sống tiền hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc, thế nhưng chỉ sau một thời gian mọi chuyện đã thay đổi, chồng tôi thường xuyên thái độ bất mãn với tôi, cũng chỉ vì tôi giỏi giang hơn anh.

Nguy cơ tan vỡ hạnh phúc vì tôi giỏi hơn chồng 1
  

Ảnh minh họa: Istock.

Tôi đang chuẩn bị để đi học làm luận văn tiến sĩ, cũng chỉ vì tôi giỏi hơn, nên ở công ty vẫn có những lời bán ra tán vào là chồng tôi dựa dẫm vào vợ, với lại, trong khi làm việc có sai sót gì tôi luôn tỏ ra tức giận và quát cấp dưới của mình trong đó có chồng tôi. Về nhà anh la mắng tôi, bảo tôi không tôn trọng anh, không coi anh ra gì, trước mặt mọi người mà quát chồng như hát hay, dù tôi đã giải thích những chồng vẫn không nghe.

Bản thân anh có cố gắng bao nhiêu, vẫn bị mọi người trong công ty bàn tán khiến anh rất buồn và ý muốn buông xuôi. Nhiều khi tôi giao việc, chỉ muốn giúp chồng giải quyết nhanh hơn, thế mà anh lại bảo tôi lên mặt dạy đời anh, khinh thường năng lực của anh, khiến tôi rất buồn.

Anh từng nói với tôi, sai lầm của anh là lấy một người vợ giỏi hơn mình, anh muốn làm một người đàn ông trụ cột gia đình, muốn là chỗ dựa của vợ con, chứ không phải núp dưới bóng chồng. Bản thân tôi đã cố gắng kiềm chế, nhã nhặn hơn với chồng trong công việc để anh không bị mặc cảm, tự ti, thế nhưng anh lại bảo tôi thương hại, tỏ ra cao thượng với anh.

Tôi chẳng biết phải làm sao để chồng hài lòng nữa, dù bản thân tôi làm ra nhiều tiền hơn chồng, có chức vụ hơn chồng nhưng chưa một lần nghĩ chồng mình là người kém cỏi hay coi thương chồng cả. Gần đây anh thay đổi rất nhiều, thường xuyên tránh mặt tôi, đi làm về là đi nhậu với bạn bè, chẳng chịu về nhà, tôi có ý kiến thì anh bảo “cô giỏi rồi, cái gì cũng làm được thì cần gì đến thằng chồng này”. Tôi không biết làm sao để anh hiểu, thực sự tôi yêu và tôn trọng chồng mình, cũng không muốn mất gia đình nhỏ vừa được tạo nên, xin hãy cho tôi một lời khuyên!
 
H.Linh
Theo Ngôi sao
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.