Nhà vệ sinh - chuyện không nhỏ (2): Những "điểm hôi" ám ảnh thành phố

| Xã hội

GiadinhNet-Rõ ràng chất lượng sống đô thị chưa thể nâng cao nếu cư dân đô thị đi ra đường không có nơi giải quyết "chuyện tế nhị hàng ngày".

 
Nhiều năm qua, hệ thống nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) trên địa bàn TP HCM đã được cải thiện đang kể, góp phần giải quyết nhu cầu "tế nhị" của cư dân đô thị. Những"điểm hôi" xưa kia đã thôi ám ảnh người đi đường. Tuy nhiên, thành phố hơn 7 triệu dân này vẫn cần thêm rất nhiều NVSCC.

Bịt mũi khi ra đường !

Đường Huyền Trân Công Chúa, vốn là con đường đẹp của Q.1, TP HCM với hai hàng cây dầu cao vút. Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai băng ngang con đường mang tên công chúa Huyền Trân, bất cứ ai cũng có cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát nhờ tán dầu phủ xanh mướt, những gốc cây cổ thụ xù xì trầm mặc...
 

Người đi đường mừng rỡ vì có nơi lịch sự giải quyết "chuyện tế nhị" tại công viên Tao Đàn. Ảnh: Đỗ Bá.

 
Nhưng trước đây chưa lâu, chỉ đi được một lát là cảm giác đó lập tức tan biến ngay bởi mùi amoniac nhân tạo nồng nặc. Hóa ra, những gốc dầu xù xì trầm mặc làm nên vẻ đẹp đậm chất thi ca ấy đã bị nhiều người vô ý thức "xả xú-páp". Ngày qua ngày những gốc dầu trở thành "điểm hôi". Nhiều "điểm hôi" nhỏ biến con đường thành "điểm hôi" lớn khiến người dân đi qua đoạn đường này lắm lúc phải lái xe một tay, còn tay kia phải giơ lên bịt mũi.

Công viên 23/9 tại trung tâm Q.1, TP HCM với vô số gốc dầu và thảm cỏ xanh mượt cũng không thoát khỏi sự vô ý thức của một số người! Buổi trưa khi  ánh nắng rực rỡ, người đi đường tha hồ nhăn mặt nhíu mày với "khí độc" quyện trong gió tỏa 4 phương 8 hướng. Công viên xanh đã biến thành "công viên hôi" bởi cứ chiều tối là vô số quí ông, tạt vào gốc cây để " trút bầu tâm sự cho đất"...

Hàng loạt công viên  như công viên Tao Đàn , các công viên tại Q. Tân Bình, Gò Vấp, Q.3, Q.11... trở thành những "điểm hôi" ám ảnh người dân. Những gốc cây, trụ điện bỗng chốc trở nên hôi hám, nặng mùi xú uế.

"Hồi trước khi đường Huyền Trân Công Chúa  chưa có quán cà phê, không có NVSCC, chỉ có những gốc dầu và cửa hàng dụng cụ thể thể thao, thì nếu có "buồn" thì biết tìm ở đâu!? Thú thực, tôi cũng là người ý thức được việc làm không đẹp khi xả bậy, nhưng đôi lúc bia bọt vào,  tìm "đỏ mắt" không có nơi để  "xả",  ai mà... nhịn được? May mà bây giờ ở đây đã có NVSCC  nên "chuyện đó" đỡ bị ám ảnh, con đường cũng đã hết hôi rồi..." - anh lái taxi  tên Dương Thành Trung thật thà kể. 

Xóa "điểm hôi"

Từ người chạy xe ôm đến tài xế taxi, người đi đường đều có cảm giác vui giống như "bác tài" Dương Thành Trung khi một NVSCC đã được dựng lên ngay góc đường Huyền Trân Công Chúa - Nguyễn Thị Minh Khai.

Chị Bích Ngọc - Nhân viên quản lý NVSCC này cho biết: "Từ khi có NVSCC ngay góc đường này, người đi đường không phải "lái xe bằng một tay" nữa! Mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn người "úp mặt vô gốc cây", nhưng nhìn chung đa số người dân khi có nhu cầu đã vào NVSCC rồi. Các bác tài taxi đậu xe trên con đường này thì không ai... "xài" gốc cây nữa...".
 

Một bác tài xe ôm thể hiện nếp sống văn minh-lịch sự tại NVSCC trên đường Huyền Trân Công Chúa.

 
Với chị Nguyễn Phụng Sinh, người quản lý NVSCC tại Công viên 23/9, thì: "NVSCC này đã thực sự xóa tên công viên ra khỏi danh sách "điểm hôi" của TP HCM. Trung bình một ngày có hơn 250 lượt khách sử dụng NVSCC. Công viên này có hai NVSCC mà số lượng người có nhu cầu sử dụng  lớn như vậy, anh thử tưởng tượng xem lúc chưa có NVSCC thì công viên thê thảm như thế nào? " - chị Sinh so sánh.
 
Cũng như chị Ngọc, chị Sinh cho hay thỉnh thoảng vẫn có quí ông tạt vô gốc "xả nỗi buồn" cho dù NVSCC hoạt động 24/24. Thế mới biết thay đổi thói quen không phải  là chuyện đơn giản.

Tại công viên Tao Đàn, "điểm hôi" đã bị xóa từ khi có NVSCC. "Từ khi có NVSCC, khách đi đường và người tập thể dục, người vui chơi tại công viên này không còn phải đi bậy nữa. Sạch sẽ lắm chú ơi" - bà Nguyễn Thị Liên, 55 tuổi  chịu trách nhiệm chăm sóc NVSCC tại công viên Tao Đàn chia sẻ. Hàng trăm "điểm hôi" khác trên khắp địa bàn TP HCM đã được xóa nhờ NVSCC. Tại những điểm này, dù chưa đạt 100% người sử dụng nhưng số người "đi bậy" đã rất hạn chế.

Vẫn thiếu
 

Mới có gần 300 NVSCC trên thành phố hơn 7 triệu dân

Ông Nguyễn Văn Phước-Phó Giám đốc Sở TN-MT TPHCM cho biết: Tính đến cuối năm 2010 TPHCM có 295 NVSCC. Trong đó có đến 113 NVSCC thuộc diện xã hội hóa (Trạm xăng dầu hoặc nhà hàng, quán ăn). "Nhiều năm qua, TPHCM đã nỗ lực cải thiện phương tiện vệ sinh nơi công cộng cho người dân, như lắp đặt 8.301 thùng rác, cải thiện số lượng NVSCC… Tuy nhiên, số lượng NVSCC chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Hiện nay, để tìm được một vị trí mới lắp đặt nhà vệ sinh công cộng là rất khó. Do đó, chúng tôi đã xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hóa NVSCC với sự tham gia của các cửa hàng xăng dầu, nhà hàng, quán ăn. Song, việc vận động này cũng không hề đơn giản."

Chất lượng sống đô thị được cải thiện đáng kể với việc nhiều NVSCC được xây dựng, tạo điều kiện để người dân thể hiện lối sống văn minh, lịch sự... là điều dễ nhận thấy. Tuy nhiên, không phải cư dân nào cũng tiếp cận được với NVSCC để chứng tỏ sự văn minh của mình, bởi trên nhiều địa bàn TPHCM quá thiếu NVSCC.

Thống kê từ Sở Tài nguyên-Môi trường TP HCM: Trên toàn địa bàn hiện có hơn 295 NVSCC. Trong đó nhiều nhất là Q.1 với hơn 45 NVSCC, các quận, huyện còn lại giảm dần số lượng. Có nơi hai quận cùng "chia sẻ" 1 NVSCC  như Q.9 và Thủ Đức (NVSCC  tại ngã tư Thủ Đức). Thậm chí có địa bàn không có NVSCC nào.

Rõ ràng chất lượng sống đô thị chưa thể nâng cao nếu cư dân đô thị đi ra đường không có nơi giải quyết "chuyện tế nhị hàng ngày". Vả lại, phải ngửi mùi amoniac từ các "điểm hôi" trên nhiều nẻo đường thì khó nói chất lượng sống được nâng cao. Trên thực tế, từ nhiều năm qua TP HCM đã nỗ lực gia tăng số lượng NVSCC nhưng kết quả chưa được như ý.
 
Báo cáo từ Sở Tài nguyên-Môi trường TP HCM liên quan đến vấn đề này cho thấy trong 70 điểm quy hoạch NVSCC trên toàn địa bàn từ đầu năm 2009 chỉ thực hiện hơn 20 NVSCC vào cuối năm 2010. Đến nay vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy số lượng NVSCC được nhanh chóng cải thiện.

Tại TP HCM, gần như mọi nẻo đường đều có quán cà phê, quán ăn... phục vụ nhu cầu ăn uống của người đi đường. Hệ thống quán cà phê, quán ăn đông đảo này đều có công trình phụ là nhà vệ sinh. Nếu vận động hệ thống này tham gia phục vụ "chuyện xả" của người đi đường (dĩ nhiên là có thu phí theo mô hình Nhà nước và người dân cùng làm - PV)  thì có thể nói TP.HCM có thể ít nhiều giải quyết được "vấn nạn" thiếu NVSCC.  Thật ra đây không phải là mô hình mới mẻ  mà đã được nhiều quốc gia áp dụng từ lâu và rất hiệu quả nhằm giúp đô thị sạch đẹp hơn...

Đỗ Bá
      (Còn nữa)
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến với nhiều tầng, nhiều cấp trung gian. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này lên tới gần 560 tỷ đồng.

Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Thời sự -

GĐXH - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện tại xã Phù Ninh và xã Bình Phú có hoạt động vận chuyển, tập kết, xử lý bùn đất, đất đá thải với khối lượng lớn. Một số khu vực chưa có hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định và không nằm trong quy hoạch cơ sở sản xuất, bãi tập kết, xử lý chất thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.