Nhầm dấm là trà xanh, một trẻ phải nhập viện

| Gia đình

Thấy chai "Trà xanh không độ", bé Nguyên, 2 tuổi tự mở nắp uống, không ngờ mẹ cháu đã dùng chai này chứa dấm đậm đặc. Sự nhầm lẫn khiến cháu bé ho sặc dữ dội sau đó khó thở phải vào viện cấp cứu.

Tại Khoa cấp cứu hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, bệnh nhi bứt rứt, khó thở, liên tục khóc quấy. Chẩn đoán cho thấy, bé bị bỏng thực quản và suy hô hấp cấp.

Sau 1 tuần điều trị tình trạng em cải thiện dần. Tuy nhiên sáng nay bé vẫn phải ăn uống bằng sữa qua ống thông dạ dày, do dấm đậm đặc tác động vào thực quản và dạ dày gây chứng nuốt khó, nuốt nghẹn.

Gia đình cho biết, chai dấm trên được mẹ cháu mua để làm dưa chua bán bánh mì và đã cẩn thận cất trong tủ. Tuy nhiên do nhiều lần được mẹ cho uống trà xanh, Nguyên đã nhầm đó là loại nước có thể uống được nên hiếu động mở tủ lấy ra và uống.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận 10-20 trẻ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do uống nhầm xăng, dầu hôi, dấm hoặc nước tro tàu... Phần lớn do phụ huynh chứa các hóa chất này trong chai lọ vốn chứa nước đóng chai và để gần tầm với của trẻ, khiến trẻ nhầm lẫn với thức uống.

Theo VnExpress

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.