Nhưng sự việc bất ngờ xảy ra trên Đảo Khỉ, gần khu nghỉ mát Phuketkhi Darwell bị một đàn khỉ tấn công.
Sau khi đến bãi biển, cô quyết định ngồi xuống và ngắm xung quanh. Cô cho biết: “Tôi nghĩ tôi an toàn khi ngồi núp dưới một hòn đá để hóng mát. Tôi nằm trên chiếc khăn tắm và không có một con khỉ nào ở đó. Sau đó, tôi nhận thấy một con khỉ đang tiến gần về phía mình. Tôi bắt đầu đứng lên và bỏ chạy. Sau đó, con khỉ chộp lấy cổ tay và cắn vào tay phải tôi. Toàn thân tôi hoàn toàn bất động, tôi run rẩy từ đầu đến chân”.
Dee Darwell bị một đàn khỉ tấn công khi đi du lịchtại Thái Lan.
Darwell gần như ngất đi khi con khỉ đầu tiên tấn công trước khi cô bị đàn khỉ bao vây. Cô cho biết: "Có một nam du khách khi thấy tôi bị tấn công nhưng anh ấy hét lớn rồi bỏ chạy. Sau đó, một con khác lớn hơn cắn vào tay tôi, gần vết cắn trước. Tôi nhanh chóng bị lũ khỉ bao vây”, cô bàng hoàng kể lại.
Sau đó, cô được những người lái thuyền Thái Lan giải cứu. Darwell được đưa đến bệnh viện Phuket, Thái Lan.
Cô nói có ba hoặc bốn con tấn công cô ấy từ nhiều phía, chộp vào tay, vào chân, khiến cơ thể cô toàn những vết thương. "Tôi nghĩ tôi sẽ chết, tôi sẽ bị lũ khỉ quần nát. Tôi cực kỳ hoảng sợ”, cô nhớ lại.
Darwell không nhớ rõ mình được cứu thoát như thế nào nhưng "loáng thoáng" rằng, ra một đoàn thủy thủ đã đuổi lũ đàn khỉ đi.
“Tôi giống như đang xem một bộ phim quay chậm vậy.Nếu người hướng dẫn du lịch nói cho chúng tôi biết về bất kỳ mối đe dọa hay nguy hiểm nào, dù là mối nguy hiểm nhỏ nhất, thì chúng tôi sẽ không xuống thuyền", cô tỏ ra rất bức xúc khi chia sẻ với Phuket Gazette.
Yongyut Buasod - người hướng dẫn tour cho biết: “Chúng tôi không thể kiểm soát được đàn khỉ nếu chúng quyết định cắn một ai đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn cảnh báo khách du lịch không được rời khỏi thuyền nếu họ không muốn”.
Theo Đất Việt