Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bà vợ có tiền lại... mất tình

Thứ ba, 19:00 04/01/2011 | Gia đình

Khi đàn ông đã giàu có, nhà đẹp, xe đẹp, đồ đạc gì cũng đẹp thì vợ cũng... phải đẹp?

Chị Khang 42 tuổi (tên nhân vật đã thay đổi) và anh Trung chồng chị hơn 2 tuổi, lấy nhau đã 17 năm, sinh được hai đứa con một trai, một gái. Con trai anh chị năm nay tròn 16 tuổi, con gái lên 12. Vợ chồng khoẻ mạnh, con cái học hành chăm ngoan, gia đình đầm ấm. Anh chị sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, đúng công thức “nhà ba tầng, xe bốn bánh”.
 
Nhưng có lẽ hạnh phúc và bất hạnh đến với gia đình chị Khang gần như cùng một lúc. Khi anh Trung còn là nhân viên của một công ty, lương “ba cọc ba đồng”, gia đình sống êm ấm. Anh đi làm về đúng giờ, bữa nào cũng ăn cơm cùng vợ con, tối ngồi nhà xem ti-vi, dạy con học rồi lên giường đi ngủ. Trong cảnh thanh bạch, vợ chồng lại thương nhau, ân ái mặn nồng.
 
Nhưng từ ngày anh được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh, một chức vụ có nhiều người cầu cạnh, phối hợp với anh làm ra tiền, thu nhập của anh có tháng đến dăm chục triệu thì cách sống của người đàn ông này đã thay đổi. Những bữa cơm ăn cùng ở nhà với vợ con thưa dần. Những buổi tối vắng nhà ngày càng nhiều hơn. Anh chỉ trở về với bộ mặt no nê, chỉ cần một giấc ngủ ngon, không muốn ai làm phiền.
 
Chỉ chưa đầy một năm say ngày thăng chức, anh như biến thành con người khác. Anh thường đưa tiền cho vợ nhiều hơn và nó tỷ lệ nghịch với tình cảm mà anh dành cho vợ. Chị cũng dần nhận ra ở anh có những dấu hiệu khác thường. Nhưng chị Khang vẫn không tin vào những lời đồn đại.
 
Cho đến một hôm, chính mắt chị trông thấy anh cùng một cô gái chỉ lớn hơn con mình một chút, từ nhà hàng đi ra đưa nhau phóng vụt đi. Sau nhiều lần theo dõi, chị phát hiện anh thuê cho cô gái kia một căn hộ chung cư, trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt như một gia đình. Đó là cô gái từ miền Nam ra Hà Nội làm nghề mát-xa. Điều khiến chị bàng hoàng hơn cả là cô ta đã có cái thai độ 7 tháng, chắc là với chồng mình.
 
Hoàn cảnh chị Hương lại khác. Chị năm nay 44 tuổi, chồng đã sang tuổi 52. Đứa con đầu của anh chị đang học đại học. Đứa thứ hai là học sinh lớp 11. Gia đình chị trở nên giàu có từ ba năm nay. Cứ vài tháng chồng chị lại thầu được một công trình xây dựng thu về hàng trăm triệu đồng tiền lãi. Tiền nhiều nhưng chị luôn sống trong tâm trạng bất an, không vui.Chị tỏ ra nghi ngờ chồng, khi tuần nào anh cũng có vài lần ngủ qua đêm ở đâu đó mà không giải thích rõ ràng.
 
Chị nhận thấy buổi tối anh thường ngồi trong phòng riêng trò chuyện với ai đó rất lâu qua điện thoại di dộng. Và thường bất chợt mỗi khi chị bước vào, anh lại vội vàng tắt máy hoặc chuyển ngay sang giọng điệu khác Nhân lúc anh ngủ say, chị bật máy điện thoại lên xem chồng mình nói chuyện với số máy nào thì hầu như tất cả các cuộc trò chuyện về đêm của anh, có khi hàng tiếng đồng hồ đều cùng với một số máy của một nữ kiến trúc sư đã bỏ chồng, kém chị gần chục tuổi, sống trong ngôi nhà khá đẹp với đứa con 7 tuổi. Chị hỏi anh chỉ nói đó là một người bạn làm ăn.
 
Cho đến một buôỉ sáng sớm khi chồng đêm qua không về nhà, nhân đi tập thể dục, chị bí mật phục kích ngoài cổng nhà cô ta và bắt gặp anh từ trong đí ra cùng người phụ nữ kia. Chị cảm giác uất nghẹn nhưng vì con, chị đã gượng kìm nén cơn giận, không muốn làm um chuyện.
 
Lý sự của những ông chồng rủng rỉnh tiền bạc
 
Vào quãng nửa đêm, một người đàn ông chừng 50 tuổi goị điện tới chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà xin tư vấn. Gần đây anh gặp và yêu một phụ nữ ngoài 40 tuổi. Ánh muốn hỏi như thế có nên không, vì anh đang có vợ và hai con. Anh muốn tìm một giải pháp nào đấy sao cho vừa có một gia đình êm ấm mà vẫn có nhân tình? Và điều lạ là anh ta cho mối quan hệ riêng tư đó không ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình mình đang có.
 
Cô nhân tình của anh là một cô gái tự do và anh vẫn làm tròn trách nhiệm của người cha, người chồng. Anh cho rằng mình không làm hại ai cả. Theo anh, mối tình đó rất đẹp, lãng mạn đã đem đến cho anh những ngày tháng cực kỳ hạnh phúc. Nhũng ngày tháng đó, anh thấy mình giải toả được bao nhiêu căng thẳng và cảm thấy đúng là... con người – Anh còn nhấn mạnh là con người chứ không phải chỉ là thằng đàn ông – bên người tri kỷ. Ngừng một lát, anh nói thêm, sau những ngày tháng hạnh phúc bên người tình đó, không những anh không đối xử tệ bạc với vợ con, trái lại còn ăn ở tử tế hơn, có trách nhiệm với gia đình hơn. Vậy thì làm sao anh phải từ bỏ mối quan hệ đó ?
 
Một người đàn ông khác còn ra vể “tử tế và cao đạo” hơn. Anh chất vấn ngược lại nhà tâm lý: “Tôi phản bội vợ con ở chỗ nào ? Tôi vẫn yêu, vẫn tôn trọng vợ. Con cái tôi vẫn chăm lo đầy đủ không để chúng thiếu thứ gì. Mái ấm gia đình tôi vẫn trân trọng. Nhưng điều tôi cần là có một người tình chia sẻ trong mọi chuyện, chứ không phải chỉ cần cô ta để thoả mãn sinh lý. Tôi cần người phụ nữ ấy bởi ở cô ta, tôi tìm thấy sự tự tin vào tài năng trí tuệ của tôi, tôi được động viên nâng đỡ về tinh thần mà nếu thiếu những cái đó làm sao tôi có được như hôm nay?”.
 
Và gỡ rối của nhà tâm lý
 
Nghe chuyện của hai người đàn ông trên, nhà tâm lý Trịnh Trung Hoà nói, phải chăng qua sự bộc lộ nỗi lòng của họ, người vợ nên biết mình còn thiếu cái gì? Không phải ai đi ngoại tình cũng muốn phá gia đình, thay đổi hoàn cảnh sống. Thực ra ai cũng có những nhu cầu cảm xúc. Khi những nhu cầu ấy không được đáp ứng trong hôn nhân, họ đi tìm nó ngoài hôn nhân. Người càng có nhiều tiền thì nhu cầu càng lớn.
 
Đêm khuya, khi câu chuyện đi vào chiều sâu tâm tình, những người đàn ông ấy mới dần bộc lộ. Họ đã phải sống lén lút như thế nào? Những giờ phút mà họ gọi là “giải toả căng thẳng” hoá ra lại đầy sợ hãi, lo bị phát hiện. Sau những phút hoan lạc, trở về với gia đình, họ lại luôn mặc cảm mình là kẻ giả dối.
 
Thậm chí có người không dám nhìn thẳng vào mắt vợ con, cảm thấy ngượng ngùng khi dạy dỗ con, cái đạo lý đơn giản nhất là phải sống trung thực thật thà. Họ lo sợ cả trong giấc ngủ lỡ gọi tên nhân tình. Đó là chưa kể do thường xuyên phải sống trong bầu không khí gia đình căng thẳng vì bị vợ con nghi ngờ, cha mẹ, anh em, họ hàng coi thường, lên án.
 
Và tất nhiên ai cũng muốn sĩ diện với cơ quan, bạn bè, không mấy ai muốn thiên hạ nhìn mình là một kẻ bội bạc, ăn ở hai lòng. Không ai muốn gia đình tan vỡ bởi quá nửa đời người đâu phải dễ dàng rũ bỏ làm lại từ đầu? Đó chính là chỗ yếu của họ. Phụ nữ muốn giữ được chồng giàu trước hết phải hiểu tâm lý đó và đáp ứng được những nhu cầu mới, không giống như khi họ còn nghèo.

Theo TS tâm lý Trịnh Trung Hoà, đàn ông thích “của lạ” là chuyện muôn thủa. Dù đã có gia đình êm ấm nhưng nếu có cơ hội nếm “của lạ” ít ai bỏ qua. Tuy nhiên cơ hội thường hay đến với đàn ông có nhiều tiền. Ông Hoà khuyên khi chồng giàu có, người vợ phải cảnh giác hơn khi anh ta còn nghèo.
 
Các bà vợ muốn giữ chồng không nên lúc nào cũng coi anh ta như một “tên tội phạm nguy hiểm luôn sẵn sàng gây án” mà cần phải tôn trọng chồng. Càng quản lý chặt, càng nghi ngờ theo dõi ráo riết thì đàn ông càng muốn “phá rào”. Không ai thèm khát tự do bằng một người luôn bị quản thúc. Đó là chưa kể quản lý một người chồng có tiền với nhiều nguồn thu khác nhau khó hơn nhiều so với quản lý một anh chồng nghèo. Đay nghiến, người đàn ông càng rời xa mình. Nếu sinh chuyện đánh ghen, làm ầm ĩ chẳng khác nào đem chồng “nộp” cho tình địch.
 
Không ít phụ nữ có chồng ngoại tình thường ngjĩ cứ làm một trận tơi bời cho bõ tức, “lành làm gáo mẻ làm muôi”. Nhưng ngày nay giữ chồng bằng cách ấy, khả năng “làm gáo” thì ít mà “làm muôi” thì nhiều. Phụ nữ bây giờ phải khôn ngoan hơn. Giữ chồng khi gia đình mình còn nghèo không khó. Giữ chồng khi anh ta nhiều tiền mới khó.
 
Nếu gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con khôn, khả năng ngoại tình của ông chồng sẽ giảm đi nhiều. Trái lại nếu gia đình lủng củng, vợ đã để ngoại hình xuống cấp, tính tình lại đáo để, trong khi người chồng làm ra nhiều tiền, trong hoàn cảnh này muốn anh ta chung thuỷ chỉ biết có vợ thôi là khó – ông Hoà nói.
 
Thực tế cho thấy khi đàn ông đã giàu có, nhà đẹp, xe đẹp, đồ đạc gì cũng đẹp thì vợ cũng... phải đẹp. Nếu không, ngoại hình của người phụ nữ sẽ tương phản với tất cả. Có thể trước kia, chị không phải là người xấu gái nhưng bây giờ sẽ trở nên lạc lõng, không đồng bộ trong ngôi nhà sang trọng của mình. Có trường hợp khách vào nhà gặp vợ lại tưởng người giúp việc, thậm chí tưởng là mẹ. Có chị hỏi chuyên viên tư vấn: “Tại sao anh ấy không yêu tôi?”.
 
Nhưng nếu soi vào gương tự nhìn lại chính mình có thể chị đã không hỏi câu đó. Hầu hết những người vợ đến gặp chuyên viên tư vấn vì chồng ngoại tình đều đã để cho dung nhan xuống sắc quá mức. Tất nhiên không phải ai cũng có thể trở thành người đẹp nhưng bất cứ ai cũng có thể làm cho mình đẹp hơn. Nghệ thuật đó phụ nữ nên biết và cần đầu tư thích đáng không chỉ tiền bạc mà cả công sức, thời gian. Người vợ càng hấp dẫn cả tâm hồn lẫn thể xác thì khả năng chung thuỷ của chồng càng cao.
 
Nhưng có chị khi chồng nhắc nhở làm đẹp còn phản ứng gay gắt: “Tôi mệt mỏi lắm rồi, nào hầu hạ bố con ông, làm sao bì được với những đứa ăn chơi đàng điếm? Đã có chồng rồi còn làm đẹp với ai và để làm gì? Chỉ những kẻ rỗi hơi ăn no rửng mỡ mới đi đú đởn ở các câu lạc bộ thẩm mỹ!”
 
“Có những phụ nữ chỉ làm việc nhà cũng đã đủ đau lưng, chóng mặt, đến thì gìơ tắm gội còn chẳng có. Cho đến khi người chồng mặc vợ tự đầy đoạ cái thân mình và lén lút tìm đến những cô nàng tươi trẻ, hấp dẫn, lúc đó bà vợ có đến ba đầu sau tay cũng không giữ được, nhất là khi anh ta có tiền” – Ông Hoà tâm sự.
Theo Afamily
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những pha 'cứu thua' cao tay của các ông chồng khi bị vợ giận

Những pha 'cứu thua' cao tay của các ông chồng khi bị vợ giận

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Vợ giận, bất lực khi không nói lý được, anh chồng chạy 30km về nhà mẹ vợ để "mách tội", hy vọng tìm lại được công bằng.

Quan khách sững sờ vì chú rể mượn rượu nói ra những ấm ức trong lòng với nhà gái ngay tại hôn lễ

Quan khách sững sờ vì chú rể mượn rượu nói ra những ấm ức trong lòng với nhà gái ngay tại hôn lễ

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày vui đã trở thành ngày buồn tủi nhất của cô dâu...

Nghiên cứu 75 năm của Harvard: 5 thói quen xấu 'ăn mòn' IQ và EQ của trẻ, cha mẹ đừng mải mê kiếm tiền mà phớt lờ

Nghiên cứu 75 năm của Harvard: 5 thói quen xấu 'ăn mòn' IQ và EQ của trẻ, cha mẹ đừng mải mê kiếm tiền mà phớt lờ

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

Môi trường gia đình có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ.

4 cung hoàng đạo khó gắn bó lâu dài với ai khi yêu

4 cung hoàng đạo khó gắn bó lâu dài với ai khi yêu

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Những giây phút lãng mạn cũng chẳng thể giữ chân được những cung hoàng đạo này lâu dài, bởi giống như ngọn đuốc trước giông bão, tình cảm họ dành cho nửa kia cũng rất dễ tắt phụt đi khi gặp gió lớn.

Cụ ông 72 tuổi chăm vợ kém 30 tuổi ốm nghén, mạng xã hội xôn xao

Cụ ông 72 tuổi chăm vợ kém 30 tuổi ốm nghén, mạng xã hội xôn xao

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Cụ ông 72 tuổi cho biết ông theo đuổi người vợ trẻ hơn 30 tuổi không phải vì nhan sắc. Cô yêu ông cũng không phải vì tiền bạc.

5 cung hoàng đạo đã yêu là nghiêm túc, bền lâu

5 cung hoàng đạo đã yêu là nghiêm túc, bền lâu

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo này nói không với 'yêu cuồng sống vội', khi đã xác định yêu đương thì sẽ rất nghiêm túc.

7 chàng rể ‘vàng mười’, phụ việc đồng áng, thay nhau chăm sóc bố vợ

7 chàng rể ‘vàng mười’, phụ việc đồng áng, thay nhau chăm sóc bố vợ

Gia đình - 16 giờ trước

Những ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.

Người ngoại tình chia sẻ lý do khó tưởng tượng khiến họ lạc lối

Người ngoại tình chia sẻ lý do khó tưởng tượng khiến họ lạc lối

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - "Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.

Điều gì xảy ra với các đứa trẻ 'thần đồng', IQ cực cao khi lớn lên? Nghiên cứu 47 năm tìm ra câu trả lời

Điều gì xảy ra với các đứa trẻ 'thần đồng', IQ cực cao khi lớn lên? Nghiên cứu 47 năm tìm ra câu trả lời

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

Một nghiên cứu kéo dài 47 năm với 5.000 "thần đồng" đã trả lời câu hỏi: Những đứa trẻ IQ cao liệu lớn lên có thành công không?

Top