Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bông hoa đẹp

Chủ nhật, 07:00 28/06/2009 | Gia đình

Giadinh.net - 99 em học sinh học giỏi- 99 bông hoa nhỏ xinh đẹp trong Hội nghị biểu dương Gia đình tiêu biểu và học sinh học giỏi ngành Y năm 2009 thực sự đã khiến mọi người khâm phục vì ý chí vươn lên, đoạt những thành tích cao trong học tập...

Giải Nhất tặng mẹ

Khi được tin con gái mình có tên trong buổi tuyên dương những học sinh giỏi năm 2009 của Công đoàn ngành Y tế, người mẹ ấy ôm chặt lấy con gái. Chị giụi đầu vào mái tóc con để giấu đi giọt nước mắt chực ứa ra trên hai khoé mắt cằn cỗi. Gần 10 năm nuôi con một mình vì chồng mất, người mẹ dân tộc Tày ấy một nách hai con, chuyển nhà về xuôi để trốn chạy kỉ niệm về những ngày gia đình còn đầm ấm bên nhau.
 
Chị Lương Thị Chức - Dược sĩ, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Lao và phổi TƯ Phúc Yên (Vĩnh Phúc), mẹ cháu Thượng Thị Phương Trinh, giải nhất tỉnh Vĩnh Phúc môn Tin lớp 10 năm 2009, âu yếm kể về con gái những ngày thơ bé. Khi con còn nhỏ, chị đã chăm chút cho con từng nét chữ. Những môn phải học lòng, chị luôn thức cùng để đọc cho con chép vì sợ cháu nhìn sách nhiều sẽ hỏng mắt. Nét nào con viết sai, chị bắt viết lại.
 
Một lần, khi Trinh lên lớp 3, cháu được điểm 5 môn đạo đức. Chiều đó, bé Trinh vừa đi về nhà vừa khóc vì sợ bị mẹ đánh. Chị ôm con vào lòng, kể với con câu chuyện mình đã từng đọc ở trong sách về một vị tổng thống nhưng cũng từng bị điểm kém lúc học tiểu học. Quan trọng, người bị điểm kém biết cố gắng trong những lần sau ra sao?  Chị tâm niệm: Trẻ con khi tổn thương thường có cảm giác không có chỗ dựa. Vì vậy, làm người mẹ, chị không thể đánh con chỉ vì một lần cháu bị điểm kém. Sau lần đó, chị cũng không một lần nhắc lại con điểm kém kia nhưng Trinh luôn tự giác học tập để bố mẹ không phải xấu hổ. 
 

Cháu Phương Trinh cùng bà.

 
Năm lên 10 tuổi, chồng chị mất đột ngột do bị bệnh. Đứa con lớn của chị Chức lúc ấy vừa mới tốt nghiệp phổ thông. Con gái út vừa học lớp 5. Ba mẹ con chị choáng váng đến nhiều khi bưng bát cơm mà không nuốt nổi. Mỗi tối, Trinh thấy mẹ ngồi thừ một mình, cô bé thường đứng phía sau ôm chặt lấy mẹ. Cả 2 đều im lặng!  Cuộc sống hàng ngày của 3 mẹ con trông chờ vào đồng lương và tủ thuốc y tế, không quá chật vật nhưng có việc lớn trong nhà liên quan đến các con, chị phải nhờ các bác đồng nghiệp của chồng khuyên bảo giúp mình.

Sợ ở tỉnh lẻ cô giáo phát âm không chuẩn, năm con gái lên cấp II, chị lọ mọ khăn gói từ Hà Giang về tận Hà Nội tìm mua cho con từng chiếc đĩa học tiếng Anh. Qua lời tư vấn của một người quen, chị dành dụm, mua từ Hà Nội một chiếc máy tính lên Hà Giang để con gái học tiếng Anh. Chị gần như là người đầu tiên ở thị xã miền núi này đầu tư cho con theo phương pháp đó.

Năm 2009, cô bé Thượng Thị Phương Trinh, học lớp 10 ở Trường THPT Bán công Hai Bà Trưng (Vĩnh Phúc) đã đoạt giải nhất tỉnh môn Tin học. Với em, đấy là món quà ý nghĩa nhất đền đáp công ơn mẹ sau chuỗi ngày tháng gian lao vì bố mất.
Sau này, nhiều người đến nhờ chị tư vấn và bày cho phương pháp cài đặt để con cái học tiếng Anh qua vi tính cho hiệu quả. Trinh vừa học tốt tiếng Anh vừa có khả năng vi tính và giải các bài tập trên máy... Vào các kì thi, chị lại bắt xe về tận Hà Nội, nhờ bạn bè xin lại đề thi của các tỉnh các năm trước đây mang về cho con gái “luyện”. Mỗi lần con gái giải đề, chị bấm đồng hồ đúng giờ làm xem con đạt được mấy điểm.

Không thể sống ở Hà Giang khi ngày nào chị cũng nhớ về chồng và nhìn cảnh các con có thể sa sút học hành vì “choáng” tinh thần; Khi con gái học cuối cấp 2, chị Chức đã có một quyết định đột ngột nhất trong đời: Đưa các con chuyển về Vĩnh Phúc để đầu tư  cho con học hành.

Bơ vơ nơi xứ lạ, cuộc sống đổ lên đầu người mẹ ấy biết bao gánh nặng: Vừa làm việc ở bệnh viện, vừa trông quầy thuốc, vừa chăm 2 con mà không có bất cứ người thân nội ngoại nào ở bên. Như bản năng, cô bé Trinh lớn lên khá quyết đoán và cá tính. Chị Chức kể: Có lần Trinh tự bắt xe buýt từ Vĩnh Phúc về tận Hà Nội khám mắt rồi trở về bình yên mặc dù mẹ ở nhà không thấy con, lo sốt vó... Thế nhưng Trinh vẫn quả quyết: Tại con thấy mẹ bận quá nên không dám nói kẻo mẹ lo lắng.  
 
Nguyên Hạnh
thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 cú sốc lớn nhất sau khi nghỉ hưu khiến tôi mất ngủ nhiều đêm

4 cú sốc lớn nhất sau khi nghỉ hưu khiến tôi mất ngủ nhiều đêm

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Với tôi, nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là giai đoạn phải đối mặt với những thay đổi lớn về tâm lý, các mối quan hệ và sức khỏe.

Những con giáp nữ được lòng gia đình chồng

Những con giáp nữ được lòng gia đình chồng

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ nhờ sự khôn khéo trong cách đối nhân xử thế, họ thường được gia đình chồng yêu mến, hôn nhân cũng thuận hòa và hạnh phúc hơn.

Điều khiến người già suy sụp nhanh nhất không phải bệnh tật hay nghèo khó: Rất nhiều gia đình đang mắc phải

Điều khiến người già suy sụp nhanh nhất không phải bệnh tật hay nghèo khó: Rất nhiều gia đình đang mắc phải

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ bệnh tật hay nghèo khó là điều đáng sợ nhất tuổi già. Thực tế, cảm giác vô dụng, mất giá trị bản thân và sống quá nhàn rỗi mới là nguyên nhân khiến nhiều người cao tuổi suy sụp nhanh chóng.

Về hưu dù giàu đến đâu cũng nên tránh lui tới 5 nơi này để tuổi già bình yên, ít phiền muộn

Về hưu dù giàu đến đâu cũng nên tránh lui tới 5 nơi này để tuổi già bình yên, ít phiền muộn

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Để về hưu an nhàn và hạnh phúc, mỗi người cần tránh một số thói quen hoặc môi trường gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tài chính và các mối quan hệ.

Những cung hoàng đạo nam si tình bậc nhất: Yêu một người nhớ cả đời

Những cung hoàng đạo nam si tình bậc nhất: Yêu một người nhớ cả đời

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, có những chàng trai khi đã yêu sẽ dành trọn tâm huyết cho mối quan hệ, luôn đặt người mình yêu vào vị trí đặc biệt trong cuộc sống.

Đời người càng về sau càng thấm: Khôn ngoan nhất là ghi nhớ 3 nguyên tắc đối nhân xử thế này

Đời người càng về sau càng thấm: Khôn ngoan nhất là ghi nhớ 3 nguyên tắc đối nhân xử thế này

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Ba nguyên tắc đối nhân xử thế tưởng đơn giản nhưng giúp một người tránh được nhiều phiền não, giữ các mối quan hệ bền vững và sống an yên hơn.

Sau khi nghỉ hưu, cố gắng đừng để ai biết về tình trạng của bạn, đặc biệt là 2 điều này

Sau khi nghỉ hưu, cố gắng đừng để ai biết về tình trạng của bạn, đặc biệt là 2 điều này

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng nghỉ hưu là lúc có thể thoải mái chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Thế nhưng theo kinh nghiệm của nhiều người cao tuổi, có những điều càng nói ra càng dễ kéo theo phiền phức, thậm chí ảnh hưởng đến sự bình yên của tuổi già.

Về già mới hiểu: Điều ngu ngốc nhất không phải thiếu tiền, mà là tự làm khổ chính mình mỗi ngày

Về già mới hiểu: Điều ngu ngốc nhất không phải thiếu tiền, mà là tự làm khổ chính mình mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi già khổ nhất là thiếu tiền hoặc con cháu không như mong muốn. Thế nhưng, điều âm thầm bào mòn sức khỏe và niềm vui sống của không ít người lại là thói quen suy nghĩ quá nhiều, tự dằn vặt bản thân vì những chuyện đã qua hoặc những điều không thể thay đổi.

Những đứa trẻ xuất sắc thường có người mẹ sở hữu 4 đặc điểm này

Những đứa trẻ xuất sắc thường có người mẹ sở hữu 4 đặc điểm này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Theo nhiều chuyên gia tâm lý, tính cách, phẩm chất và thói quen của người mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trưởng thành của những đứa trẻ.

Tưởng tiền bạc là tất cả, nữ đại gia nhận bài học đắt giá khi bị chồng bỏ ở tuổi trung niên

Tưởng tiền bạc là tất cả, nữ đại gia nhận bài học đắt giá khi bị chồng bỏ ở tuổi trung niên

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ tan vỡ vì người chồng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống quá dư dả và không tìm thấy hạnh phúc trong thế giới của tiền bạc.

Top