Vượt qua ngại ngùng
Tranh thủ những buổi trưa, chị đến vận động, không ngần ngại tư vấn cho người chồng khi vợ vắng nhà... Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Ước cán bộ chuyên trách dân số của xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Địa bàn chị Ước quản lý dân số đông, người dân còn mang nặng tư tưởng thích đông con, nhiều cháu nên công việc của chị rất vất vả.
Nếu không có sự tận tụy, lòng yêu nghề và sự khéo léo, vun vén tốt cho cuộc sống gia đình thì chị không thể làm tốt công việc của mình. Chị cho biết: Làm cán bộ chuyên trách, trước hết phải có sức khỏe và lòng nhiệt tình tham gia tất cả các hoạt động, nắm bắt được địa bàn của các thôn, dù khó khăn đến mấy cũng phải kiên trì, bền bỉ và nhất là phải có kỹ năng tư vấn.
Chia tay chị Ước, chúng tôi đến với giáo xứ xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, nơi có trên 60% số dân theo đạo thiên chúa, nên việc tuyên truyền dân số khá khó khăn. ông Đào Xuân Quý cán bộ chuyên trách dân số xã cho biết, công tác dân số của vùng giáo có đặc thù riêng. Chỉ một biện pháp duy nhất được giáo hội cho phép là tính vòng kinh, nên hiệu quả KHHGĐ không cao, số người sinh con thứ 3 ở Nam Trung có giai đoạn lên tới gần 50%.
Xác định đặc thù của địa bàn, ông đã có những biện pháp tuyên truyền vận động giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, sử dụng những biện pháp tránh thai hiệu quả. Ông cùng đội ngũ CTV, phối hợp với các thôn, xóm vận động nhân dân thực hiện khhgđ. Năm 2008, tỉ lệ sinh con thứ 3 ở Nam Trung gần 27%. Mặc dù vẫn còn cao, nhưng đối với xã Nam Trung nói chung và ông Đào Xuân Quý nói riêng, đó là một sự cố gắng vượt bậc.
Ông Quý nói: Vận động nam giới không khó, nhưng vận động nữ giới thì rất khó. Vì người ta dị nghị, hay như chuyện kế hoạch hóa là một chuyện rất thầm kín, con trai mà nói tới chuyện vòng kinh, đặt vòng rất là ngại. Tuy nhiên, khi quen rồi thì cảm thấy cũng bình thường.
Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ làm việc tại huyện Đông Hưng, Thái Bình.
(Ảnh: Việt Hà)
Công đầu thuộc về họ
Đi đến từng nhà, thực hiện những bài viết tuyên truyền về dân số trên đài truyền thanh đó là bí quyết thành công trong công tác dân số của chị Phạm Thị Oanh (thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng). Làm công tác này chị Oanh vất vả gấp đôi, nhưng vẫn vui vẻ vì nó đem lại hiệu quả bất ngờ trong công tác tuyên truyền dân số. Chị nói: “Công tác truyền thanh của địa phương hỗ trợ cho công tác KHHGĐ rất hiệu quả. Dân nghe được thì người ta cũng thay đổi hành vi của mình”.
Hơn 13 năm làm CTV dân số, chị Nguyễn Thị Tươi ở xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy hiểu công tác làm dân số không đơn giản chút nào. Có một thời, chị đi đến đâu người dân trốn đến đó. Không nản, hàng ngày, chị Tươi đi đến các gia đình, ân cần thăm hỏi, hướng dẫn chị em phụ nữ dùng biện pháp tránh thai phù hợp.
Nhiều gia đình muốn sinh con thứ 3, được chị tư vấn nên đã dừng lại ở 2 con. Nay kinh tế khá giả họ thầm cảm ơn chị, coi chị như người bạn, người chị của gia đình. Nhiệt huyết làm công tác dân số đã thấm vào chị Nguyễn Thị Tươi. Mặc dù số tiền phụ cấp chỉ 50.000 đồng/tháng, công việc lại nhiều nhưng những người như chị Tươi vẫn tận tụy với công tác này. Những người trong thôn yêu mến gọi chị là “chị Tươi dân số”.
|
Bà Nguyễn Thị Huê - Chi cục trưởng Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh Thái Bình cho biết: Cán bộ chuyên trách dân số ở cơ sở và các CTV đã giúp những cặp vợ chồng nhận thức chỉ nên có 1 đến 2 con để nâng cao chất lượng cuộc sống. Những người như chị Tươi, chị Ước, chị Oanh, anh Quý là những đại diện tiêu biểu cho 3.400 CTV, 286 cán bộ chuyên trách, như những cánh chim không mỏi, làm nên sự thành công của công tác dân số Thái Bình. |
Hoài Nam