Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cuộc tình... "sơ cua"

Chủ nhật, 10:00 11/10/2009 | Gia đình

“Có thể cùng lúc yêu hơn một người?” - hàng chục buổi tọa đàm về chủ đề này được Công ty TNHH truyền thông Cát Minh liên tục tổ chức trong thời gian qua tại các trường đại học (ĐH) lớn ở Hà Nội. Những chia sẻ, tâm sự của các bạn gái khiến nhiều người... giật mình.

Trái tim chứa 8 mối tình

Trước mỗi buổi toạ đàm, tôi đặt câu hỏi: “Ai cho rằng cùng một lúc chỉ dành tình yêu cho duy nhất một người? Ai nghĩ rằng có thể yêu “sơ cua” vài người, đề phòng bất trắc?”. Đáng ngạc nhiên là số người chọn phương án 2 khá đông, đa số là nữ.

Một sinh viên trường ĐH Sư phạm tuyên bố rằng trái tim có 4 ngăn, mỗi ngăn có thể chứa hai mối tình, vì vậy một lúc có thể yêu đến 8 người.

Càng yêu nhiều, càng dễ chọn được người xứng đáng nhất. Bạn gái ấy cũng cho rằng những người yêu hơn một người, khi bị thất tình, hậu quả không quá nặng nề, bởi người đó vẫn còn những người yêu khác, không rơi vào cảnh “trắng tay”.

Tại hội trường Ký túc xá Mễ Trì, một bạn gái hùng hồn “tuyên chiến” với các bạn của phe “yêu duy nhất một người”. Cô gái này bảo những người “yêu duy nhất” là những người “cổ lỗ sĩ”, rằng yêu thế là thiệt, bởi “bọn con trai” chắc gì dành cho mình trọn vẹn tình cảm, tại sao mình lại phải “hết lòng” với họ?

Khi bị hỏi lại rằng bạn sẽ bố trí thời gian gặp gỡ, đi chơi thế nào khi cùng lúc có hơn hai người yêu, cô gái tham gia buổi toạ đàm ở trường ĐH Văn Hoá trả lời: “Chủ yếu là phải khéo léo, hẹn lệch giờ, lệch ngày. Nếu không may họ gặp nhau bất ngờ, phải bình tĩnh giới thiệu sao cho anh nào cũng được coi là “bạn trai thân nhất”.

Cô gái khác còn nhắc lại lời mẹ dặn rằng thân con gái 12 bến nước, phải lựa chọn được người xứng đáng để trao thân gửi phận. Vì vậy, phải yêu vài người cùng một lúc mới có cơ hội so sánh, lựa chọn.

Các cuộc tranh luận giữa phe “yêu nhiều” và “yêu ít” lôi kéo nhiều người tham gia. Có lúc chủ toạ phải can thiệp, bởi nhận thấy cuộc tranh luận đang chuyển dần thành cuộc “hạ gục” nhau.

Đội “yêu duy nhất” bảo phía bên kia là những người “học đòi phương Tây, mất bản sắc, sống gấp”. Bên kia phản pháo lại rằng yêu một người là “sách vở, lý thuyết suông”.
 

Bản chất tình yêu

Tình yêu nam nữ thực sự khác với những tình cảm khác ở chỗ nó không thể chia sẻ hay còn gọi là sự độc chiếm.

Hai cô gái chơi thân với nhau, chỉ cần một cô nói vài câu ngọt ngào, có ánh mắt, cử chỉ đong đưa với người yêu của bạn gái mình thì hậu quả sẽ xảy ra. Nhẹ là “nhắc nhở cảnh cáo”, nặng thì nghỉ chơi, coi nhau là tình địch.

Tương tự như vậy, hai bạn nam thân nhau cùng yêu một cô gái, họ chẳng thể “chia sẻ cho nhau” như thường chia nhau gói mì tôm, cốc nước. Hai bên ứng xử không khéo, rất có thể dẫn tới cảnh “bên này tan tác, bên kia tơi bời”.

Khi hỏi những bạn gái là “fan hâm mộ” của chủ nghĩa “yêu hơn một” rằng: “Các bạn có dám nói thật với người mình yêu rằng em chỉ yêu anh 50%, còn nửa trái tim kia em dành cho một người khác không?” Tất cả họ đều đồng thanh nói “Có mà điên à”. Hoá ra là vậy, tham thì tham, nhưng phải giấu giếm. Không dám nói thật, họ phải dùng mẹo để chung sống với mối tình tay ba, tay tư, nghĩa là chính các bạn ấy cũng đã thừa nhận rằng nó không hay.

Sự lừa dối không đi cùng với tình yêu. Cùng lúc yêu nhiều người, thật ra họ đâu có yêu ai, mà chỉ yêu bản thân mình.

“Tham thì thâm”

Yêu không trọn vẹn, yêu không hết lòng, yêu cầm chừng, yêu nhiều để phòng bất trắc là xu hướng yêu của một số bạn nữ (và cả bạn nam) hiện nay. Sung sướng, hạnh phúc đâu không thấy nhưng những hậu quả mà các bạn ấy phải gánh chịu thì đã nhỡn tiền.

Khi phát hiện ra người yêu của mình còn một anh người yêu nữa, Hưng điên tiết cho rằng người con trai kia là kẻ chen ngang, phá đám, mà quên rằng “thủ phạm chính là nàng”.

Máu ghen nổi lên, Hưng rình bắt bắt quả tang “kẻ thứ ba” đang đi chơi với người yêu mình và lao vào ẩu đả với tình địch. Kết quả, một người nhập viện cấp cứu, một người bị công an giải đi.

Không dại dột như Hưng và anh chàng “người yêu thứ hai” nói trên, khi phát hiện người yêu “bắt cá hai tay”, Tân và Dũng đã đứng về một phía. Họ bàn nhau dạy cho người yêu chung một bài học bằng cách giả vờ “có mắt như mù”, tin tưởng người yêu, nhưng họ đặt mục tiêu sau một tháng phải “hái được hoa, bẻ được nhụy”.

Hôm cô gái hẹn gặp Tân để nói rằng “Em “dính” rồi!”, Tân lập tức điện thoại cho Dũng đến. Hai chàng cười nham nhở và đồng thanh hỏi cô gái: “Của anh hay của nó?”. Hỏi xong câu đó, hai chàng trai hỉ hả kéo nhau đi cà phê vì đã “rửa được mối thù chung”.

Trái tim của cô gái xinh đẹp tên Kim vẫn còn bốn ngăn, nhưng nó không đủ sức chứa bất cứ một hình bóng nào nữa, bởi giờ đây cô được xếp vào thành phần “người khuyết tật”.

Tất cả cũng tại cô, yêu một anh sinh viên nghèo, đẹp trai, khoẻ mạnh thấy bấp bênh, nên cô yêu thêm một “ông chú” là đại gia, có ôtô, có tài khoản lớn.

Một hôm “ông chú” gọi điện rủ cô đi chơi ngoại ô, cô xin lỗi hẹn hôm khác vì “em đang bận thi”. Ông chú thương “cô cháu” vất vả, đánh xe đến, mang cho cô ít thức ăn để cô tẩm bổ, bồi dưỡng. Gần đến nhà trọ của người yêu, ông chú phát hiện “cô cháu gái” của mình đang ngồi sau xe đạp của một thằng “mặt non choẹt”, chú đánh xe đuổi theo.

Ông chú bấm còi pim pim, nhưng đôi tình nhân đang yêu đâu có để ý, họ còn bận “cấu chí” nhau. Ngứa mắt, ông chú lao thẳng xe vào đôi trẻ rồi bỏ chạy. Kết quả, xe đạp của chàng trai gẫy làm đôi, còn cô gái thì... gẫy chân. Thật ra, sau khi tĩnh tâm lại, cô gái mới đoán chắc người đó là ông chú, còn chàng trai vẫn tưởng đó là một kẻ đi ẩu mà thôi!

Từ tình yêu chuyển sang thù hận là con đường ngắn chẳng tày gang khi một trong hai người phát hiện người yêu mình không chung thuỷ.

Hàng ngày, trên các báo, trên mạng đăng tải các vụ án tình khủng khiếp như cắt cổ người yêu, đâm chết người yêu vì ghen tuông. Vậy mà nhiều bạn trẻ vẫn không coi đó là bài học, vẫn cho rằng “trẻ không yêu nhiều, già nuối tiếc”.
 
Theo Phụ nữ Việt Nam
thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung

4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, tiền bạc là “tấm bảo hiểm” cho tuổi già. Có của ăn của để, có nhà cửa, có tài sản, cha mẹ sẽ không lo thiếu thốn và con cái cũng chẳng phải áp lực. Nhưng thực tế lại cho thấy một nghịch lý cay đắng: Không ít gia đình giàu có, thậm chí rất giàu, nhưng khi cha mẹ về già, chính con cái lại sợ sống chung, né tránh ở gần, chỉ dám thăm nom cho tròn bổn phận.

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội

Gia đình - 18 giờ trước

Bố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu

Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng

Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cụ ông để lại tài sản hơn 10 tỷ đồng cho "người dưng" thừa kế, khiến người thân tố lừa đảo và kéo nhau ra tòa. Phán quyết cuối cùng lại khiến dư luận ngỡ ngàng.

Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?

Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.

Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn

Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Một số cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình hơn những người khác, không hẳn vì họ không yêu vợ, mà bởi khao khát cảm giác mới lạ, được thấu hiểu và được sống lại những rung động ban đầu.

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nghe có vẻ vô lý, nhưng ở tuổi 63, tôi có thể nói rằng tôi có một quãng đời đen tối ở độ tuổi 30 - 40, và một cuộc đời hạnh phúc, huy hoàng bắt đầu từ khi tôi bước sang tuổi 50.

Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy

Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy

Gia đình - 1 ngày trước

Quen bạn gái mới chỉ hai tháng, chưa kịp hiểu hết con người và gia cảnh của nhau thì cô ấy báo có bầu. Mẹ tôi phản đối gay gắt, cho rằng tôi bị “gài”, hai bên không môn đăng hộ đối...

Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt

Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Làm cha mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng không phải đứa con nào cũng đủ thấu hiểu và trân trọng tấm lòng ấy.

Top