Những người cha anh hùng (3):Cạn nước mắt khóc vợ, con
GiadinhNet - Vợ mất sớm, một mình ông Nguyễn Lân, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nuôi hai con trưởng thành.
![]() |
|
Kỷ vật còn lại của hai người con trai đã hy sinh chỉ là
những tấm huy chương. |
Nhà lão thành cách mạng Nguyễn Lân sinh năm 1925 tại xã Bình Giang, huyện Thăng Bình trong cái nôi của một gia đình cách mạng. Ở tuổi mười tám, ông đã tham gia phong trào cách mạng, hoạt động bí mật ở địa phương. Vài năm sau, ông Lân vào công tác ở huyện ủy Thăng Bình. Tại đây, không chỉ tích cực hoạt động cách mạng, ông còn tuyên truyền người dân địa phương hăng hái tham gia xây dựng, bảo vệ chính quyền bằng việc ủng hộ tiền, gạo để nuôi quân; sát cánh cùng dân quân du kích trực chiến.
Năm 1954, ông Lân có tên trong danh sách những người đi tập kết ra Bắc. Lúc này vợ ông mới sinh cậu con trai thứ hai nên tổ chức không đồng ý để bà đi vì lý do sức khỏe. Tháng 1/1955, ông Lân được điều về làm Chánh Văn phòng Bộ Lao động. Vợ chồng mỗi người một nơi nhưng tình cảm vẫn nồng thắm nhờ những cánh thư trao đi gửi lại. Tuy nhiên, nỗi đau ập đến khi ông Lân nhận được tin người vợ yêu dấu của mình đột ngột qua đời chỉ sau một thời gian ngắn ông ra Bắc tập kết. Mặc dù lúc này mới chỉ ngoài 30 tuổi nhưng ông Lân quyết không đi bước nữa để dành trọn tuổi xuân nuôi hai con trai trưởng thành.
Lần lượt hai người con trai của ông lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Anh Nguyễn Giang Triều (SN 1950) nhập ngũ khi mới 18 tuổi vào đơn vị 72 – tiểu đoàn chủ lực của tỉnh Quảng Nam. Khi công cuộc giải phóng vùng Thăng Bình quá ác liệt, anh Nguyễn Giang Hòa (SN 1953) đã nằng nặc dòi theo anh trai vào chiến trận khi mới 17 tuổi. Chưa đầy nửa năm sau ngày anh nhập ngũ (tháng 4/1970), thì tháng 9/1970 anh Hòa đã anh dũng hy sinh. Nhận được giấy báo tử, ông Lân khóc khô nước mắt. Ông lo cho người con trai còn lại bặt vô âm tín ở chiến trường. Hai năm sau (năm 1972), anh Triều cũng anh dũng hy sinh khi đang chỉ huy đơn vị chiến đấu.
|
“Triều thì điềm đạm, chín chắn, được các đồng chí chỉ huy rất khen ngợi. Nếu không hy sinh, có thể Triều sẽ trở thành một cán bộ quân sự giỏi. Hòa thì hiếu động. Đơn vị của anh hai ở gần nhà nên Hòa thường xuyên đến thăm anh. Nó rất tự hào vì anh Hai của nó là Chính trị viên, Đại đội phó. Trước khi tham gia kháng chiến, Triều còn giúp các chú dân quân du kích chuyển công văn, tham gia trực chiến hoặc theo các chú đi tuần tra canh gác. Chỉ tiếc là hai đứa hy sinh khi còn quá trẻ và chỉ vài năm sau là hòa bình”.
Nhà lão thành cách mạng Nguyễn Lân |
Hòa bình lập lại, ông Lân vẫn canh cánh nỗi niềm tìm hài cốt của hai người con đã hy sinh. Nhưng mãi đến năm 1996, khi đã nghỉ hưu, ông Lân mới có điều kiện thực hiện ước nguyện của mình.
Ông Lân kể: Tình cờ, năm 1996, tôi về quê thì mọi người bảo có một nhà ngoại cảm tìm mộ rất giỏi nên nhờ tìm. Nhà ngoại cảm chỉ con trai thứ 2 của tôi nằm ở một gò trồng sắn ở một xã khác của Tuy Phước, tôi và người thân lặn lội tìm kiếm các nghĩa trang nơi này đều không thấy. Sau nhiều tháng truy tìm trong vô vọng, tôi đã xin trích lục được thông tin và biết xã con hy sinh. Tôi quay lại xã đó thì gặp ngay anh phụ trách thương binh xã hội. Tra lại danh sách đúng tên tuổi nhưng lại là ở huyện Thanh Bình (Quảng Nam). Nghe tới đây tôi mừng phát khóc vì nghĩ đó có thể là con mình vì Quảng Nam chỉ có huyện Thăng Bình chứ không có Thanh Bình. Khi tới ngôi mộ thì đó chính là mộ của cháu Hòa. Hiện giờ mộ của con tôi đã được đưa về nghĩa trang liệt sỹ ở xã Bình Giang (Thăng Bình, Quảng Nam).
Nhắc đến anh Triều, ông Lân lại đưa tay quệt nước mắt. Ông bảo, tới giờ cũng không biết đích xác mộ phần, chỉ biết rằng liệt sỹ Triều đã được quy tập vào một nghĩa trang tại tỉnh Bình Định. Trước đó, mộ anh Triều được tìm thấy ở gần một cái ao cạnh hai ngôi mộ khác. Sau này ba ngôi mộ được quy tập cùng chỗ ở nghĩa trang lớn Bình Định nhưng sơ đồ quy hoạch bị mất nên giờ giữa hàng trăm ngôi mộ liệt sỹ, ông không biết đâu là con trai mình. Mỗi lần về thăm con, ông lại thắp hương tất cả mộ ở nghĩa trang để mà khóc. “Năm nào vào dịp 27/7, tôi cũng đi ô tô về Quảng Nam, Bình Định để thắp hương cho hai con. Dù đã hàng chục năm trôi qua nhưng hễ cứ ngồi xuống cạnh chúng nó là tôi không thể cầm được nước mắt”, ông Lân nghẹn lời.
Quan tâm tới hoàn cảnh của ông Lân, hòa bình lập lại, cơ quan đã mai mối vun vào cho ông gá nghĩa với một người phụ nữ là vợ của liệt sỹ, đã có một con riêng. Sau này, hai người có thêm với nhau 2 người con chung nữa nhưng một người yểu mệnh đã sớm lìa đời.
Hiện ông Lân sống cùng với người con trai. Với ông, khái niệm ngày và đêm, mưa và nắng không còn quan trọng nữa, bởi mắt ông đã mờ. Giữa làn khói hương ngan ngát không gian, ở đâu trong căn nhà cũng như hiện hữu hình ảnh những người thân yêu đã khuất.
Hết ở viện dưỡng lão rồi thuê giúp việc, cụ ông mới nhận ra tuổi già bình yên nhất là ở nơi này
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng có tiền thì tuổi già sẽ dễ dàng lựa chọn cuộc sống độc lập. Tuy nhiên, câu chuyện của cụ ông 78 tuổi dưới đây lại cho thấy một góc nhìn khác.
Càng về già càng an yên: 3 kiểu người âm thầm tích phúc mà nhiều người không để ý
Chuyện vợ chồng - 2 giờ trướcGĐXH - Hậu vận không phải do may mắn mà là kết quả của cả một quá trình sống. Những thói quen tưởng nhỏ lại tạo nên sự khác biệt lớn.
Bố di chúc 61 tỷ cho giúp việc, 3 con ruột kiện ra tòa: Phán quyết khiến dư luận bất ngờ
Gia đình - 3 giờ trướcGĐXH - Việc một người cha di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người giúp việc thay vì các con ruột đã khiến dư luận dậy sóng.
Những con giáp nữ ngoài lạnh trong nóng, càng yêu càng tỏ ra thờ ơ
Gia đình - 6 giờ trướcGĐXH - Có những con giáp nữ dù yêu rất nhiều nhưng lại chọn cách giữ khoảng cách, thậm chí tỏ ra lạnh lùng để che giấu tình cảm thật.
Sống khiêm tốn nhưng tài sản đáng nể: 5 cung hoàng đạo giàu mà ít ai biết
Gia đình - 8 giờ trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sống kín đáo, giản dị, thậm chí xuề xòa, nhưng thực chất lại sở hữu khối tài sản đáng nể.
7 thói quen âm thầm 'phá hỏng' cuộc đời, nhiều người vẫn mắc phải mỗi ngày
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Có những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại là "kẻ trộm" đánh cắp thời gian và sự tập trung một cách tinh vi nhất.
Đừng coi thường hàng xóm: 4 kiểu người này có thể thay đổi cuộc sống của bạn
Chuyện vợ chồng - 14 giờ trướcGĐXH - Hàng xóm không chỉ là người ở gần mà còn ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và cuộc sống mỗi ngày của bạn theo cách ít ai để ý.
Tuổi già có tiền nhưng không bình yên: Cụ bà bật khóc khi 3 con tranh nhau đón về nuôi
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH - Tuổi già là quãng thời gian người già mong được an yên bên con cháu. Thế nhưng với bà Điền, số tiền tiết kiệm lớn lại khiến cuộc sống tuổi già của bà trở nên đầy áp lực.
Người EQ thấp thường đăng gì trên mạng xã hội? Kiểu thứ 3 ai cũng từng thấy
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, người EQ thấp thường có xu hướng đăng tải những nội dung lặp lại, thiếu kiểm soát và đôi khi gây khó chịu cho người đọc.
3 dấu hiệu đàn ông dễ ngoại tình: Nhận ra sớm để không tổn thương
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Không phải lúc nào sự thay đổi cũng vô hại. Có những biểu hiện tưởng nhỏ nhưng lại nói lên rất nhiều điều trong một mối quan hệ.
Chồng ngoại tình, nữ bác sĩ đánh ghen dữ dội rồi bình thản lên phòng gym nói một câu thâm thúy
Chuyện vợ chồngGĐXH - Không chỉ gây chú ý bởi hành động liều lĩnh khi phát hiện chồng ngoại tình, câu nói của cô sau đó mới thực sự khiến nhiều người suy ngẫm.
