Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người chọn hiến máu sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ để 'trao đời sự sống'

Thứ tư, 17:28 29/01/2025 | Y tế

Sáng nay mùng 1 Tết Ất Tỵ, giữa lất phất mưa xuân, nhiều người đã đến 'Viện Máu xông đất' hiến máu tình nguyện. Họ đến đây với tâm nguyện trao gửi những giọt máu đào ý nghĩa của mình để chuyển đến những bệnh nhân đang cần máu...

Cảm xúc đặc biệt khi hiến máu vào sáng mùng 1 Tết

Mùng 1 Tết Ất Tỵ, từ sáng sớm khu vực hiến máu tầng 2 của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã có nhiều bạn trẻ 'xông đất', cùng với hình ảnh áo trắng của y bác sĩ, là những áo màu đỏ, màu hồng, màu xanh... là trang phục của chiến sĩ công an... tất cả cùng làm nên không khí ngày đầu xuân trở nên ấm áp hơn.

Họ là những thanh niên hơn 20 tuổi, đang là sinh viên, hoặc là những anh chị đã ở tuổi tứ tuần, là chiến sĩ công an... chọn ngày mùng 1 để đi hiến máu đầu tiên với mong muốn mang lại sự sống cho những bệnh nhân cần máu.

Những người chọn hiến máu sáng Mùng 1 Tết Ất Tỵ để 'trao đời sự sống'- Ảnh 1.

Sáng sớm Mùng 1 Tết Ất Tỵ đã có nhiều người đến 'xông đất' hiến máu tình nguyện ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ảnh: Quang Hưng

Nguyễn Đức Đạt (Thanh Trì, Hà Nội) là người mở đầu năm mới với lần hiến máu thứ 19 của mình. Đạt chia sẻ: "Đầu năm hiến máu, tôi cảm thấy rất vui và ý nghĩa khi có thể góp một phần nhỏ giúp đỡ những bệnh nhân cần máu. Đây đã là lần hiến thứ 19 của tôi, nhưng mỗi lần đều mang đến một cảm giác đặc biệt, nhất là khi được 'xông đất' Viện vào sáng mùng 1 Tết".

Anh Đạt cũng bày tỏ hy vọng hành động này sẽ lan tỏa tinh thần sẻ chia đến nhiều người hơn nữa. "Với tôi, hiến máu không chỉ là trách nhiệm mà còn là một niềm vui, một cách để khởi đầu năm mới thật trọn vẹn và ý nghĩa", anh Đạt nói.

Ở một khu vực khác, anh Dương Minh Quang (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở thành người hiến tiểu cầu đầu tiên của năm với lần hiến thứ 59.

Không chỉ có Đạt hay anh Quang mà nhiều người cũng duy trì thói quen hiến máu vào mỗi dịp Tết. Chị Đinh Ngọc Trâm (ở Minh Khai, Hà Nội) đã 23 lần hiến máu và sáng nay là lần thứ 4 chị Trâm đi hiến máu vào sáng mùng 1 Tết.

Những người chọn hiến máu sáng Mùng 1 Tết Ất Tỵ để 'trao đời sự sống'- Ảnh 2.

Chị Đinh Ngọc Trâm (ở Minh Khai, Hà Nội) đã 23 lần hiến máu.

Chị Trâm chia sẻ, đầu năm mới cá nhân chị muốn làm điều gì đó ý nghĩa để giúp đỡ những bệnh nhân cần máu. "Lần thư 4 hiến máu vào sáng Mùng 1 Tết cũng là lần thứ 23 hiến máu với tôi không chỉ là một con số, mà còn là lời nhắc nhở về sự sẻ chia và trách nhiệm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa cùng chung tay hiến máu, để không ai phải lo lắng vì thiếu máu điều trị trong những ngày Tết"- chị Trâm bày tỏ.

Còn Nguyễn Ngọc Khánh Linh 19 tuổi, ở Hà Nội cũng đã có 4 lần hiến máu tình nguyện và đây là lần đầu tiên Linh đến hiến máu vào sáng Mùng 1. Chia sẻ về lý do chọn ngày này để 'hiến giọt máu đào, trao đời sự sống', Khánh Linh bảo: "Mấy năm gần đây, mẹ em đều chọn ngày Mùng 1 để hiến máu nên năm nay em cũng theo mẹ, chọn ngày này".

Linh bảo em mong mình luôn có nhiều sức khoẻ, để được đi hiến máu và nhất là vào mỗi dịp ngày đầu năm mới ý nghĩa.

Trong số những người tham gia hiến máu sáng nay, có không ít nhân viên y tế sau ca trực đêm Giao thừa của 'Viện Máu' cũng đã trực tiếp tham gia hiến máu. Với họ, đây không chỉ là công việc mà còn là tâm huyết, là sự đồng hành cùng người bệnh trong những thời khắc quan trọng nhất.

Chị Trần Thị Huyền và anh Trần Đức Thành, đều làm việc tại khoa Ghép Tế bào gốc, hiến máu sau ca trực. Đặc biệt, chị Huyền được mời hiến máu phenotype cho bệnh nhân đang cần.

Những người chọn hiến máu sáng Mùng 1 Tết Ất Tỵ để 'trao đời sự sống'- Ảnh 3.

Chị Trần Thị Huyền và anh Trần Đức Thành đều làm việc tại khoa Ghép Tế bào gốc của 'Viện Máu' hiến máu tình nguyện sáng Mùng 1 Tết. Ảnh: Quang Hưng

'Nghĩa cử đáng trân trọng, giúp đảm bảo nguồn máu kịp thời cho những người bệnh cần truyền máu'

BS Vũ Quang Hưng, Trưởng Khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương), cho biết: "Việc có những người tình nguyện hiến máu ngay từ sáng mùng 1 Tết thực sự là một nghĩa cử đáng trân trọng, giúp đảm bảo nguồn máu kịp thời cho những người bệnh cần truyền máu".

Bác sĩ Hưng cũng nhấn mạnh, ngoài những người hiến máu tình nguyện, chính đội ngũ y bác sĩ tại Viện cũng chủ động tham gia hiến máu ngay sau ca trực đêm Giao thừa.

"Là những người làm trong ngành y, chúng tôi hiểu rõ giá trị của từng đơn vị máu. Bên cạnh việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, chúng tôi cũng mong muốn góp phần trực tiếp vào việc đảm bảo nguồn máu cho người bệnh" - BS Hưng chia sẻ.

Những người chọn hiến máu sáng Mùng 1 Tết Ất Tỵ để 'trao đời sự sống'- Ảnh 4.

Nguyễn Ngọc Khánh Linh 19 tuổi, ở Hà Nội hiến máu sáng Mùng 1 Tết.

Theo BS Hưng, hành động hiến máu vào dịp Tết không chỉ giúp người bệnh có đủ máu để điều trị mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khuyến khích nhiều người cùng tham gia. "Chỉ một lần hiến máu có thể giúp cứu sống nhiều người. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người cùng chung tay để không ai phải lo lắng vì thiếu máu trong những ngày đầu năm" - BS Quang Hưng nói.

Những giọt máu cho đi không chỉ là món quà vô giá đối với những người đang cần máu để giành giật sự sống mà còn là biểu tượng của tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái. Một năm mới bắt đầu với sự cho đi cũng là một năm mới trọn vẹn yêu thương...

Dự kiến trong ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ có khoảng 100 người tham gia hiến máu tình nguyện. Tham gia trực hiến máu sáng nay, kỹ thuật viên Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu cho biết, đã 6 cái Tết chị đều tham gia trực luân phiên các ngày.

"Năm nay tôi trực Mùng 1 và Mùng 3 Tết, những ngày này đến Viện làm việc, gặp gỡ người hiến máu, trò chuyện cùng nhau, niềm vui xuân mới như càng được nhân lên"- Quỳnh Nga nói và cho biết, ca trực hôm nay của Nga và 6 kỹ thuật viên khác kéo dài 12 tiếng, từ 7h sáng đến 19h tối.

Những người chọn hiến máu sáng Mùng 1 Tết Ất Tỵ để 'trao đời sự sống'- Ảnh 5.

Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Quỳnh Nga bày tỏ niềm vui đi làm vào ngày Mùng 1 Tết và cho biết năm nay Nga trực 2 ngày Mùng 1 và Mùng 3.



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 29 tuổi ở Hà Nội mù vĩnh viễn do tiêm filler tại nhà

Cô gái 29 tuổi ở Hà Nội mù vĩnh viễn do tiêm filler tại nhà

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi được người quen (không phải bác sĩ) tiêm filler làm đẹp tại nhà, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau nhức dữ dội, mờ mắt và nhanh chóng mất thị lực.

Trẻ phải đi cấp cứu với cẳng chân hoại tử do người lớn làm việc này  khi chữa gãy xương cho con

Trẻ phải đi cấp cứu với cẳng chân hoại tử do người lớn làm việc này khi chữa gãy xương cho con

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Trẻ được đưa đến viện trong tình trạng mệt mỏi, vết thương gãy hở xương cẳng chân có nhiều dị vật kèm dịch mủ hôi sau khi người nhà đắp thuốc nam chữa gãy xương.

Người phụ nữ ở Hà Nội mắc ung thư vú cả 2 bên cùng lúc, thừa nhận bỏ qua dấu hiệu này

Người phụ nữ ở Hà Nội mắc ung thư vú cả 2 bên cùng lúc, thừa nhận bỏ qua dấu hiệu này

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư vú cùng lúc ở cả hai bên là một dạng bệnh lý vô cùng hiếm, chỉ chiếm khoảng 0,2% trong tổng số các ca ung thư vú.

Thường xuyên ho khan, nuốt nghẹn, người đàn ông 53 tuổi được phát hiện ung thư

Thường xuyên ho khan, nuốt nghẹn, người đàn ông 53 tuổi được phát hiện ung thư

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp thể tủy. Đây là bệnh lý hiếm gặp, chiếm khoảng 1-2% tổng số ung thư tuyến giáp.

Bé gái 14 tuổi mắc đa polyp buồng tử cung hiếm gặp, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý nếu con gái có các dấu hiệu này

Bé gái 14 tuổi mắc đa polyp buồng tử cung hiếm gặp, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý nếu con gái có các dấu hiệu này

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi 14 tuổi đến bệnh viện thăm khám và được phát hiện mắc đa polyp buồng tử cung, đây là trường hợp hiếm gặp.

Mắc cúm A, người đàn ông 58 tuổi nguy kịch, phải đặt ECMO

Mắc cúm A, người đàn ông 58 tuổi nguy kịch, phải đặt ECMO

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, phải thở máy; phổi tổn thương lan tỏa gần như toàn bộ hai bên, dẫn đến tình trạng suy hô hấp nặng và ứ đọng CO2 nghiêm trọng.

Những cuộc đời 'tái sinh' từ cơ thể người đã khuất

Những cuộc đời 'tái sinh' từ cơ thể người đã khuất

Y tế - 2 ngày trước

Nhiều người bệnh cận kề cửa tử, nhưng có cơ hội sống nhờ được ghép những bộ phận cơ thể của người khác.

Hành trình kiên cường và xúc động của người phụ nữ mang thai mắc ung thư cổ tử cung

Hành trình kiên cường và xúc động của người phụ nữ mang thai mắc ung thư cổ tử cung

Y tế - 3 ngày trước

Mang thai lần đầu đầy hạnh phúc nhưng với chị H.P, hành trình này còn thêm nhiều gian nan khi ở tuần thai thứ 26, chị được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung... Thế nhưng với sự tận tâm của y bác sĩ, nghị lực của người mẹ, sản phụ P đã nỗ lực đến tuần thai 37 mới thực hiện mổ lấy thai...

Choáng với khối u khủng chiếm nửa đầu người phụ nữ 46 tuổi ở Tuyên Quang

Choáng với khối u khủng chiếm nửa đầu người phụ nữ 46 tuổi ở Tuyên Quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân đến viện trong tình trạng khối u lan rộng, toàn bộ vùng da ung thư chiếm 2/3 da đầu, nhiều vị trí nóng đỏ, chảy máu.

Mổ não khẩn cấp, cứu sống nam thanh niên 21 tuổi gặp tai nạn giao thông nguy kịch

Mổ não khẩn cấp, cứu sống nam thanh niên 21 tuổi gặp tai nạn giao thông nguy kịch

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, chảy máu mũi, tổn thương vùng trán, thái dương trái, đồng tử giãn 2 bên, nguy cơ tử vong cao.

Top