Những số phận bi thảm do mọc lông khắp người
Những ngày vừa qua, báo chí quốc tế rầm rộ đưa tin về một bé gái 12 tuổi ở Bangladesh mắc bệnh hiếm, khiến từ đầu tới chân cô bé phủ một lớp lông đen.
Theo truyền thông địa phương, bé gái có tên là Bithi Akhtar này bị mắc phải “hội chứng người sói” ngay từ lúc sinh ra. Đáng chú ý, khi Akhtar bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, ngực phát triển rất nhanh, chèn xuống bụng khiến cô bé vô cùng đau đớn.

Khuôn mặt Bithi phủ đầy lông đen, dài
Chị Beauty Akhtar, mẹ cô bé, cho biết Bithi đã phải nghỉ học dù học rất khá. Theo lời chị, Bithi đã được đưa tới nhiều bác sỹ nhưng không ai có thể chữa trị dứt điểm căn bệnh này, trong khi đó tiền thuốc men đã khiến gia đình chị rơi vào cảnh khó khăn.
Trên thực tế, Bithi không phải là người duy nhất mắc “hội chứng người sói”. Thế giới từng chứng kiến nhiều vụ tương tự. Số phận của những “người sói” thường khá bi thảm, do căn bệnh oái oăm khiến họ rất khó có được cuộc sống bình thường.
Khi còn nhỏ, “người sói” thường trở thành đối tượng chọc phá của bạn bè, hoặc bị người xung quanh xa lánh. Khi trưởng thành, họ rất khó tìm được một công việc ổn định. Đôi khi họ phải chấp nhận làm việc trong những gánh xiếc để thu hút khán giả.
Chuyện hôn sự của những người mắc chứng “người sói” là vấn đề lớn hơn. Vẻ ngoài kỳ lạ khiến họ rất khó tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn. Nam giới mắc bệnh này có thể đỡ hơn, nhưng những người phụ nữ thì phải chịu đựng khó khăn gấp bội.
Báo chí quốc tế từng nhắc tới trường hợp một gia đình hơn 30 người, gồm cả nam lẫn nữ, ở Mexico mắc phải chứng bệnh “người sói” bẩm sinh này. Gia đình này được ghi nhận là một “cộng đồng” người sói đông đúc nhất từ trước tới nay.

Jesus Aceves là thành viên trong một đại gia đình có hơn 30 người bị chứng lông rậm
Jesus Aceves, một thành viên của gia đình, ngay từ nhỏ đã bị lông đen, dày phủ kín toàn bộ khuôn mặt. Khi còn đi học, Aceves luôn bị bạn bè bắt nạt. Năm 12 tuổi, anh đã phải bỏ học và đi tìm việc khắp những hội chợ địa phương để kiếm sống.
Một ông chủ rạp xiếc đã nhận Aceves cùng hai người anh em họ của anh. Cả ba đều mắc bệnh người sói. Do luôn bị nhốt kín trong rạp xiếc, nên Aceves cảm thấy không thoải mái. Tình trạng ngày càng tệ hơn, Aceves chìm đắm trong rượu chè.
Tuy nhiên, nhờ tình yêu đối với công việc và do tuổi tác lớn dần, anh đã tự mình thoát ra khỏi tình trạng trầm cảm, vực dậy bản thân. Sau đó, anh lập được một doanh nghiệp nhỏ ở Mexico, cưới vợ và có được một cô con gái nhỏ.
Cuộc hôn nhân của Aceves và vợ anh chỉ kéo dài được 10 năm. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, anh trở về sống cùng gia đình và kiếm sống bằng nghề nông. Nhiều người khác trong gia đình anh vẫn kiếm sống trong rạp xiếc, thu hút sự chú ý của công chúng.

Những thành viên "người sói" trong gia đình chị Budhathoki ở Nepal
Bé gái Supatra Sasuphan người Thái Lan là một trường hợp khác mắc chứng người sói ngay sau khi chào đời. Các bác sỹ đã dùng tia lade để tẩy lông khi cô bé được 2 tuổi. Tuy nhiên, sau đó các sợi lông mọc trở lại nhanh hơn và ngày một dày hơn.
Cũng như những trường hợp khác, Supatra thường bị trở thành tâm điểm bị trêu chọc ở trường học và bị gọi với biệt danh "người sói" hay "mặt khỉ". Trong cuộc sống em cũng gặp không ít khó khăn do lông mọc quá dài, che khuất hết tầm nhìn.
Gia đình chị Devi Budhathoki ở vùng vúi Dolkha, phía bắc Nepal, có tới 4 người mắc chứng “người sói”. Tóc của họ rất dày, che cả trán, lông mọc nhiều trên khắp cơ thể. Họ từng phải vượt đường sá xa xôi để tới bệnh viện gần thủ đô, với hy vọng bác sỹ giúp họ loại bỏ phần nào lớp lông tóc bằng tia la-de.
Chị Budhathoki cho biết, “tôi thì không quan trọng, tôi chỉ lo cho các con bởi chúng bị các bạn cùng lớp chế giễu quá nhiều tới mức không muốn đi học. Các con tôi luôn nói về cuộc sống mới khi chúng tôi từ bệnh viện trở về. Con trai tôi tin là khi trở lại với khuôn mặt mới thì bạn bè không còn trêu chọc chúng nữa”.
Tại Trung Quốc từng ghi nhận một số ca mắc bệnh “người sói” như cô bé Xiao Ling ở Quế Lâm. Ngay từ lúc sinh ra, cơ thể cô bé mọc đầy lông. Trước đó, cô bé Liu Jiangli ở Quý Dương cũng chào đời với lớp lông màu đen trên mặt và 60% cơ thể.

Bé Liu Jiangli luôn thui thủi một mình
Trường hợp Liu Jiangli, mẹ cô bé đã bỏ đi khi em mới 2 tuổi. Ít lâu sau, bố Liu đưa em tới một nhà trẻ và bỏ lại đấy. Nhà trẻ đã phải đăng tin trên báo tìm người thân của bé. 6 tháng sau, ông nội của Liu mới tìm được tới nơi và đón cô bé về chăm sóc.
Ngoại hình của Liu khiến những đứa trẻ khác sợ hãi, xa lánh. Liu thường lủi thủi một mình. Ông nội cô bé đặc biệt lo lắng hơn khi cháu gái tới tuổi đi học. Ông từng chia sẻ nỗi lo cháu gái mình sẽ bị bạn bè ở trường trêu chọc vì ngoại hình kỳ lạ.
Tuy nhiên “người sói” sinh vào thời hiện đại có thể chỉ bị trêu chọc, còn những trường hợp mắc căn bệnh hiếm này sinh ra vào các thế kỷ trước có thể bị coi là “vượn người”, bị đưa đi triển lãm khắp nơi, như trường hợp cô Julia Pastrana, người Mexico.
Pastrana sau đó đã cưới người quản lý. Nhưng số phận bi thảm tiếp tục đeo bám cô. Năm 1860, cô qua đời trong lúc sinh nở. Con trai cô cũng chỉ sống được vài ngày. Người chồng đã ướp xác thi thể hai mẹ con Pastrana, đem đi triển lãm kiếm tiền.
Theo VietnamNet.vn
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam
Tiêu điểm - 3 giờ trướcTrung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?
Tiêu điểm - 6 giờ trướcGĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.
Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ
Bốn phương - 14 giờ trướcNhững viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.
Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?
Tiêu điểm - 16 giờ trướcBí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.
Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcLăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.
Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố
Tiêu điểm - 1 ngày trướcĐây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.
Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.
Phát hiện "lật đổ quy luật vật lý thống trị 70 năm" có thể rung chuyển ngành thiết kế tàu vũ trụ, áo giáp
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcĐó là phát hiện gì?
Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCác nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.
Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay
Tiêu điểm - 3 ngày trước“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.