Những vụ án giết người ghê rợn gây rúng động tuần qua
GiadinhNet - Giết chết con ruột vì bực tức vì không có của hồi môn cho con sau này lấy vợ; Giết dã man vợ rồi tự sát vì muốn ly hôn; Giết chết chồng rồi phi tang xác xuống sông đi tiền bạc... rồi đến bảo mẫu nhẫn tâm đạp chết đứa trẻ 18 tháng tuổi là những vụ án gây rúng động trong tuần qua.

Các trinh sát ghi được lời khai của bé Dương Linh Thương (7 tuổi, con gái lớn của nạn nhân) cho hay đêm 10/11 thấy bố mẹ đánh nhau và có máu trong phòng. Sau đó, bé thấy mẹ lau rửa cho bố, giải thích: “Bố bị say rượu, ăn tiết canh và bị nôn”. Mẹ giục Thương và em trai 4 tuổi đi ngủ, nhắc trùm kín chăn “không được nhìn”.
Đại tá Quý cho biết, kết nối các dữ kiện thu thập được, cùng với việc xác định tin nhắn gửi vào máy của anh Bằng xuất phát từ điện thoại của Thưa, người đàn bà này trở thành nghi phạm sát hại chồng. Tuy nhiên, do Thưa đang phải làm đám tang cho chồng nên cơ quan chức năng tạo điều kiện để cô ta hoàn thành bổn phận.
8h ngày 15/11, Thưa bị triệu tập và sau đó thừa nhận hành vi giết chồng. Thưa cho biết đêm 10/11, khi chuẩn bị đi ngủ, anh Bằng đòi vợ đưa 60 triệu đồng để đánh bài nhưng không được nên dẫn đến xô xát. Thưa dùng kiếm đâm thủng ngực chồng và chém tổng cộng 18 nhát.
Sau khi giết anh Bằng, Thưa quấn xác chồng vào vỏ chăn, nhét trong túi nilon. Thưa mang thi thể chồng về quê Lạng Sơn định chôn và nói dối do “xã hội đen” sát hại. Bị từ chối, Thưa nhờ cậu họ đưa xác chồng quay lại Thái Nguyên rồi vứt xuống sông Cầu.
Khoảng 2h sáng hôm sau, cô ta để xác vào cốp xe, lái đến cầu Ba Đa vứt xuống sông. Những ngày sau đó, Thưa vẫn vờ cùng người thân đi tìm anh Bằng.
Theo cơ quan chức năng, vợ chồng Thưa sung túc, sở hữu một hiệu thuốc tây, cho thuê ôtô tự lái. Anh Bằng ham mê cờ bạc khiến vợ chồng hay cãi nhau.
Ngày 16/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can với Thưa về tội Giết người; tiếp tục điều tra người liên quan vụ án.
Bảo mẫu 'tra tấn' bé 18 tháng đến chết
Vụ án mạng xảy ra ngày 16/11 gây rúng động dư luận khi người trông trẻ là Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi) đã hành hạ dã man khiến cháu bé Đ.N.Long (18 tháng tuổi, con của chị V.T.H.(quê Nghệ An) tử vong.

Một lúc sau, Nhờ cho cháu Long ăn cơm. Do cháu Long khóc không chịu ăn, Nhờ thay vì dỗ dành đã cầm tay và chân cháu dốc ngược lên với mục đích dọa cho nín. Khi cháu Long vuột khỏi tay Nhờ rơi xuống nền nhà, bị chấn động mạnh đau đớn nên càng khóc lớn, Nhờ dùng chân đạp mạnh lên ngực, lên bụng khiến cháu khóc ngất không ra tiếng.
Sau đó, Nhờ đem cháu Long nhốt trong nhà vệ sinh. Khoảng 20 phút sau, Nhờ quay lại thì phát hiện cháu Long nằm bất động trong nhà vệ sinh nên nhờ người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến bệnh viện, bác sĩ xác định cháu Long đã chết trước đó.
3 đứa con suýt chết thảm vì mẹ cặp bồ trai trẻ
Trong đêm tối, cậu bé 15 tuổi tay bế em bé, lưng cõng em lớn vượt qua đoạn đường ruộng gập ghềnh tìm về nhà bà nội. Chỉ kịp gọi lên tiếng "nội ơi!" rồi cả 3 cũng ngã gục. Không có cuộc truy đuổi nào, chỉ có nghi án bất chính và sự biến mất đường đột của người mẹ, nỗi đớn đau tột cùng đến mất lý trí của người cha đã gây nên thảm kịch đó.

Trưa ngày 6/11, tại bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi đã gặp em Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1998, ngụ ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An), người duy nhất chứng kiến cảnh cha và các em bị nạn.
Khoảng 2h sáng ngày 5/11, đang say ngủ, Nghĩa bỗng giật mình tỉnh giấc bởi nghe tiếng các em khóc trên nhà. Không thấy cha nói gì, sợ có chuyện chẳng lành, cậu vội chạy lên xem. Vừa bước vào phòng, người anh cả kinh hoàng trước cảnh tượng hai em mình nằm sõng soài trên nền nhà, máu me đầy người, miệng kêu la thảm thiết.
Vừa lúc đó, người cha từ trong buồng bước ra, không nói không rằng, đi về phía sau nhà. Nghĩa cố kêu cha quay lại đưa các em đi viện nhưng không thấy trả lời.
Cậu bé 15 tuổi đành gắng sức bế em bé 4 tuổi lên, đồng thời nâng đỡ đứa em 9 tuổi, động viên "Em cố gắng, anh em mình ra ngoài lộ (đường) anh kêu người đưa hai đứa đi bác sĩ".
Ra đến hiên, Nghĩa thấy cha đứng trên nóc nhà. Cậu năn nỉ cha xuống, đưa hai em đi bệnh viện nhưng người cha vẫn không trả lời. Trước tình trạng nguy kịch của các em, Nghĩa đành "tự thân vận động", đứa bế trước ngực, đứa dìu sau lưng, ra khỏi nhà. Lúc đó, đứa em út đã mê man, nằm thiêm thiếp trong tay anh.
Cậu em thứ hai máu me đầy người, xiêu vẹo bám vào anh trai, lết đi. 3 anh em lần mò men theo đường ruộng để ra đường lớn.
Được chừng 500m, cậu em thứ hai cũng khuỵu xuống "Anh ơi, em không đi nổi nữa đâu". Em út thì đang lả đi trên tay, cậu bé 15 tuổi rơi nước mắt "Em ráng bám vào cổ, anh cõng ra ngoài lộ, ở đây thằng út chết mất".
Trong đêm tối, với lòng thương em vô bờ bến, cậu bé 15 tuổi đã "tha" được cả hai em vượt qua hơn 1km đường ruộng, tìm về nhà bà nội.
Chân dung kẻ giết người kinh hoàng trong quán cà phê

Nhân chứng ở hiện trường kể lại, Luận đâm chị M. chia làm nhiều lần khác nhau, rồi tự đâm vào người mình để tự sát. Và chỉ khi lưỡi dao dắt vào người chị M., gãy cán bung ra ngoài thì hung thủ mới dừng hẳn.
Thông tin ban đầu cho thấy, giữa Luận và chị M. đã làm đăng ký kết hôn cách đây 4 năm, tuy nhiên, đám cưới ra mắt quan viên họ hàng, bạn bè chưa được tổ chức. Gần đây, tình cảm không được mặn nồng và có ý định ly hôn.
Đêm ngày 18/11, chị M. đi uống nước cùng Luận và 2 người bạn gái khác. Tại quán cà phê, giữa Luận và M. nói nhiều chuyện và M. đã khóc rất nhiều.
Ngày 19/11/2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt khẩn cấp đối tượng Tẩn A Poóc, 50 tuổi, ở bản Lao Hu San, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu Tẩn A Plinh, 17 tuổi, con trai ruột của Poóc.
Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Poóc khai nhận: Năm 2004 gia đình Poóc bị mất trộm một con trâu, do phẫn nộ Poóc đi xuống bản khác bắt một con trâu về bảo đó là trâu của nhà mình. Từ đó, người dân trong bản cho rằng Poóc là người hay đi ăn trộm. Tháng 4/2013, gia đình Poóc lại bị kẻ gian lấy trộm 15 đồng bạc trắng (loại bạc trắng hoa xòe dùng làm lễ vật của người dân tộc thiểu số).
Nghĩ trong nhà không còn gì đáng giá để làm của hồi môn cho con trai sau này lấy vợ. Khoảng 1h sáng ngày 18/11/2013, khi thấy con trai là Tẩn A Pling đang ngủ say, Poóc đã lấy dây thừng siết cổ đến khi cháu Plinh hết cử động rồi lên gường ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Poóc sang giường thấy toàn thân Plinh lạnh ngắt mới biết là đã chết.
Được biết trước đó, Tẩn A Poóc đã có tiền án về hành vi giết người và vừa chấp hành xong án phạt tù 2 năm.
Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.
Hà Nội: Cảnh báo chiêu trò đăng tin cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hội
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm trong dư luận, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên không gian mạng.
Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luật
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, đi ngược chiều và còn có thái độ hung hăng với người đi đúng luật ngay trong đêm Giao thừa đã bị lực lượng CSGT công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt.
Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) vừa bắt giữ đối tượng trong vụ cướp giật tài sản khiến một phụ nữ tử vong vào ngày mùng 2 Tết.
Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”
Pháp luật - 21 giờ trướcLợi dụng lúc tiệm vàng đang tấp nập khách sắm Tết, Trần Thúy An đã diễn vở kịch đi bán vàng để thừa cơ "thó" mất chiếc vòng tay giá trị rồi tẩu thoát. Thế nhưng, màn "ảo thuật" vụng về này đã bị Công an phường Chánh Hưng lật tẩy thần tốc, bắt giữ đối tượng ngay khi không khí Tết đang rộn ràng khắp phố phường.
Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Dù đường phố Thủ đô vắng lặng và yên bình trong ngày đầu năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên Tết, ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ
Pháp luật - 2 ngày trướcNgày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 3 ngày trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ
Pháp luậtNgày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
