Niềm tin vượt qua bệnh tim hiểm nghèo
GiadinhNet - 9h sáng tôi đã có mặt tại nhà chú Đinh Minh – 57 tuổi, ngụ tại ấp Lộ Đức 2, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, TP Biên Hòa, T.Đồng Nai, người đã vượt lên chính mình, giành lại sự sống từ bệnh tim hiểm nghèo. Thật sự bất ngờ khi ra đón tôi là chú Minh - một người rất khỏe mạnh, hồng hào, giọng rất trầm ấm và lưu loát.

Chú Minh bồi hồi kể lại: “Tôi phát hiện ra mình bị bệnh tim cách đây 4 năm, lúc đó mới chỉ hơi đau tức ngực, nhưng dần dần các cơn đau xuất hiện nhiều hơn, có khi đau thắt ngực đến 3-4 lần/ngày, cứ đôi ba tuần tôi lại phải nhập viện một lần. Từ khi mắc bệnh tôi không thể làm được bất cứ việc gì, thậm chí mài một con dao cũng khiến tôi đau không chịu nổi. Huyết áp tăng cao, ăn kém, hay thức giấc nửa đêm, cứ như thế tôi bị sụt cân nhanh chóng, sức khỏe kém dần đi trông thấy”.
“Vậy mà trông chú rất khỏe mạnh, chẳng ai có thể nhận ra chú đang bị bệnh tim nữa. Điều kỳ diệu nào đã giúp chú có sức khỏe như vậy?”
Chú Minh cười thật sảng khoái, “Quả thật khi mới mắc bệnh, gia đình tôi rất lo lắng. Tôi đã khám ở một bệnh viện chuyên khoa Tim đều được chẩn đoán hở van 2 lá, 3 lá, suy động mạch vành. Tôi được chỉ định nhập viện và điều trị thuốc nội khoa nhưng bệnh không thuyên giảm. Sức khỏe ngày càng yếu khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vợ con luôn phải theo sát đề phòng bất trắc, mỗi lần nhập viện như báo động cả gia đình, rồi tốn kém rất nhiều chi phí nữa”. Nhấp một ngụm trà rồi chú tiếp tục “Vô tình một lần nằm viện đọc được bài báo viết về bác Đậu ở Phú Thọ sử dụng TPCN Vương Tâm Thống có hiệu quả. Tôi nhớ lúc đó vào tháng 11/2013, tôi đã tìm hiểu và mua Vương Tâm Thống về dùng. Bên cạnh thuốc kê đơn, tôi uống đều đặn 6 viên/ngày, trước khi ăn 30 phút. Sau gần 2 tháng, tôi thấy giảm được 70-80% các triệu chứng bệnh, đau thắt ngực không còn nữa, ăn ngon, ngủ tốt, huyết áp ổn định. Giờ tôi có thể bổ củi, giám sát xưởng cưa của gia đình, sức khỏe tốt lên như cháu thấy đấy! Thật kì diệu phải không?” – Chú Minh cười thật tươi khi cầm hộp Vương Tâm Thống đưa cho tôi xem.
“Thưa chú, từ đó tới nay, chú có phải nhập viện lần nào nữa không?”
Chú Minh nói: “Tôi rất muốn chia sẻ thông tin này tới mọi người. Và tôi cũng muốn nhắn nhủ tới những ai đang mắc bệnh tim như tôi, hãy kiên trì điều trị, bệnh có lành hay không là do ở bản thân phải nỗ lực cố gắng. Chúc mọi người có một sức khỏe tốt!”