Níu giữ chuyện tình cảm, em đã nói dối anh

| Tâm sự

Em bịa ra chuyện mình ở Mỹ, bịa chuyện về người yêu cũ... và chúng em đã có quãng thời gian vui vẻ, thoái mái.

Em năm nay 26 tuổi, hiện tại không có bạn trai và cũng chưa có ý định yêu đương gì cả. Cách đây hai tuần, qua lời giới thiệu của chị bạn, em làm quen và nói chuyện qua lại với một người bạn của chị. Anh ấy chưa có vợ, có quen bạn trai cũ của em nhưng không biết em trước đó. Và em nói rằng mình là em gái nuôi của người đó và anh đã tin như vậy.

Vì chị bạn ở Mỹ nên khi giới thiệu, em vô tình nói theo là em cũng ở Mỹ và sắp về Việt Nam. Mỗi lần muốn gọi cho anh ấy phải thông qua chị ấy thì mới có số nước ngoài để anh ấy không nghi ngờ.

Cách đây hai năm bạn trai em có tặng anh ấy một cái áo màu đỏ rất đẹp, mua ở trên mạng bên Mỹ, anh ấy rất thích và mặc hoài. Em lại nói rằng chính em là người lựa và "anh trai" em trả tiền. Và anh ấy rất thích điều này.

Vài ngày sau em lại bịa ra một câu chuyện rằng mình về Việt Nam và chính thức được nói chuyện với anh ấy mà không cần nối máy qua Mỹ. Em đã bịa ra em quá cảnh ở Đài Loan như thế nào... (để cho logic câu chuyện).

Chúng em nói chuyện rất hợp, vui vẻ, anh ấy là người tốt, thoải mái, không thích phức tạp, đơn giản... Anh ấy thích nấu ăn, là kiểu người của gia đình, là người thích kinh doanh và là một người bạn hoàn hảo để làm bạn. Mới có một thời gian ngắn nhưng em đã hiểu gần hết con người của anh và em rất vui vì được quen một người như anh.

Sau chuyến về Việt Nam giả đó, em tám với anh ấy nhiều hơn, thích thú cảm giác thân quen từ lâu. Chúng em nói chuyện qua wechat, yahoo tất cả các kênh có thể gặp mặt. Rồi em đặt vé máy bay ra chỗ anh ấy chơi, vì quê anh là ở Đà Nẵng. Em chưa ra đó bao giờ nên muốn có cơ hội đi giảm stress, kết hợp du lịch và gặp anh luôn. Anh ấy rất hào hứng và xếp lịch nghỉ làm vài ngày để làm hướng dẫn cho em đi tham quan.

Níu giữ chuyện tình cảm, em đã nói dối anh 1
  Ảnh minh họa: Corbis.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo suy nghĩ của em nếu như không có một ngày... Cách ngày em bay vài hôm, anh đã nói chuyện tám với "anh nuôi em"( tức bạn trai cũ của em, anh ấy không biết, bạn trai cũ của em cũng không biết em nói dối những chuyện trên) nên khi hỏi về em, mọi chuyện đã bị lộ ra. Chuyện em không ở Mỹ, chuyện cái áo không phải em lựa... Thật ra đến bây giờ em không biết chính xác hai người nói những chuyện gì.

Nhưng từ khi đó, anh ấy không còn chủ động nhắn tin nói chuyện với em. Anh thường tảng lờ, trả lời tin nhắn một cách miễn cưỡng. Rồi tới ngày em bay vào đó mới thật sự buồn. Anh ấy nói phải làm, không đón em ở sân bay và cũng đối đáp với em như những người hoàn toàn xa lạ.

Trong khi em không hay anh biết tất cả và đợi sự thật nói ra từ miệng của em. Còn em vẫn cố lấp liếm các câu nói giả dối của mình. Hai đứa hoàn toàn không thoải mái. Anh không nói chuyện, không vui vẻ chỉ chờ đợi, em thì không biết gì. Anh hay hỏi chuyện ở Mỹ như thế nào, cái áo giặt sao không bạc màu, em mua bao nhiêu tiền... em lại cứ nói dối anh hết lần này tới lần khác.

Ăn xong anh chở em về khách sạn, không nói lời nào. Về khách sạn thì em thấy không thoải mái nên mới nhắn tin cho anh ấy nói sự thật là em là bạn gái cũ của "anh trai" và đã chia tay, em cũng nói về chuyện cái áo nhưng em không nói chuyên em nói dối ở Mỹ (bởi em không can đảm vì em thấy đó là lời nói dối ghê ghớm sẽ đánh mất tình bạn này).

Dần dần, anh không trả lời điện thoại, rồi anh ấy nhắn tin cho chị bạn bên Mỹ nói em là người không thật thà và anh ấy chờ lời nói thật từ rồi mà không có, nói em có vấn đề, không đơn giản... như là một người lừa đảo vậy. Khi nghe tới đó em mới biết anh ấy đã biết hết sự thật, em nhắn tin xin anh ấy gặp một lần để giải thích, để nói vì sao, để bào chữa cho mình, kiếm cho mình một lý do... Và hơn hết để không bị mất người bạn này...

Em năn nỉ, xin lỗi và tìm cho mình một cơ hội, kể cả cầu cứu người chị đã mai mối cũng không được. Em bay ra Đà Nẵng nhưng không có cơ hội. Em là một người chưa bao giờ lừa lọc ai, là người rất năng động, trọng tình cảm, rất trọng tình cảm chân thành, sẵn sàng hy sinh vì bạn bè... nhưng em đã sai trong lần này.

Em không biết làm cách nào để anh tha thứ cho em và bỏ qua vì thật sự em không có ý gì, mục đích cũng như lợi dụng gì. Vì em rất quý anh ấy và muốn tiếp tục mối quan hệ này. Anh ấy bây giờ nghĩ em là người dối trá và không cho em một cơ hội giải thích nào. Chấm dứt mối quan hệ vì lời nói dối không hại ai mà bây giờ chỉ biết lủi thủi bay về nhà khóc. Em đang rất bế tắc, mọi người hãy giúp em.
 
Theo H. Nguyễn
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.