Nỗi đau của những nhà báo Ấn Độ phải đếm tử thi bệnh nhân COVID-19
Số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ được cho là cao hơn nhiều con số được công bố. Với nhiều nhà báo địa phương, đếm tử thi trở thành công việc đau đớn ngoài sức tưởng tượng.
Vào ngày 1/4, một người mẹ đưa con gái đến bệnh viện công ở bang Gujarat, miền Tây của Ấn Độ, để làm xét nghiệm Covid-19. Đây là vợ và con gái của một biên tập viên làm việc tại tờ báo uy tín hàng đầu Ấn Độ.
Đang xếp hàng chờ, họ để ý thấy hai túi đựng thi thể trên băng ca. Các nhân viên tại bệnh viện ở Gandhinagar, thủ phủ bang Gujarat, cho biết những người này qua đời vì Covid-19.
Sau đó, hai mẹ con trở về nhà và kể lại những gì họ chứng kiến với Rajesh Pathak, biên tập viên của tờ báo địa phương Sandesh.
Tối hôm đó, ông Pathak gọi cho các phóng viên và quyết định điều tra thêm.
"Cho tới lúc đó, báo chí chưa công bố trường hợp tử vong nào vì Covid-19 ở Gandhinagar", ông nói với BBC.
Ngày hôm đó, chỉ có 9 trường hợp tử vong do Covid-19 chính thức được ghi nhận tại bang Gujarat.

Một người đàn ông khóc bên linh cữu cha qua đời vì Covid-19 ở New Delhi, Ấn Độ, hôm 16/4. Ảnh: Reuters.
Thông tin thống kê mâu thuẫn
Ngày hôm sau, một nhóm phóng viên bắt đầu gọi điện đến các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở 7 thành phố - Ahmedabad, Surat, Rajkot, Vadodara, Gandhinagar, Jamnagar và Bhavnagar.
Họ xin thông tin về các trường hợp tử vong vì đại dịch và điền vào một bảng thống kê. Kể từ đó, Sandesh, tờ báo tiếng Gujarat 98 tuổi, công bố số ca tử vong hàng ngày, và con số này thường cao gấp vài lần so với con số chính thức do chính phủ công bố.
"Chúng tôi có nguồn tin tại các bệnh viện, và chính phủ cũng không phủ nhận bất kỳ thông tin nào của chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn cần xác nhận trực tiếp", ông Pathak nói.
Vì vậy, các phóng viên của tờ Sandesh quyết định thực hiện một số phóng sự theo kiểu truyền thống.
Vào tối 11/4, hai phóng viên và một nhiếp ảnh gia đến nhà xác của bệnh viện Covid- 19 ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat. Công suất của bệnh viện này là 1.200 giường bệnh.
Trong hơn 17 giờ đồng hồ, họ đếm được 69 túi thi thể được đưa ra ngoài cổng, sau đó được đưa lên xe cứu thương đang chờ sẵn.
Ngày hôm sau, bang Gujarat chính thức ghi nhận 55 người chết vì Covid-19, trong đó có 20 người từ thành phố Ahmedabad.
Vào tối 16/4, các phóng viên lái xe 150 km quanh thành phố này và ghé vào 21 nhà hỏa thiêu.
Tại đây, họ đếm các túi đựng thi thể và giàn thiêu, kiểm tra sổ đăng ký, và nói chuyện với các nhân viên hỏa táng. Họ cũng xem xét hồ sơ ghi nhận nguyên nhân cái chết, chụp lại ảnh và quay video.
![]() |
Người thân đứng bên giàn hỏa thiêu thi thể một người tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ hôm 22/4. Ảnh: Reuters. |
Từ đó, nhóm phóng viên phát hiện ra rằng hầu hết trường hợp tử vong được cho là do "bệnh tật", nhưng quy trình xử lý thi thể lại rất nghiêm ngặt.
Đến đêm hôm đó, nhóm này đếm được hơn 200 thi thể. Nhưng ngày hôm sau, Ahmedabad chỉ công bố 25 trường hợp tử vong vì đại dịch.
Trong suốt tháng 4, các phóng viên của tờ Sandesh duy trì liên tục việc đếm số ca tử vong ở 7 thành phố.
Vào ngày 21/4, họ thống kê được 753 người chết, con số cao nhất trong một ngày kể từ khi làn sóng Covid-19 tràn qua bang này.
Có ngày, họ đếm được hơn 500 người chết. Vào ngày 5/5, Sandesh thống kê được 83 trường hợp tử vong ở thành phố Vadodara. Trong khi đó, con số chính thức được công bố là 13.
Chính quyền bang Gujarat phủ nhận việc thống kê thiếu và khẳng định đang tuân theo quy định của chính phủ liên bang.
Sức ép buộc chính phủ minh bạch thông tin
Dù vậy, các tờ báo khác cũng đưa ra thông tin cáo buộc này. Ví dụ, tờ báo tiếng Anh Hindu thống kê có 689 thi thể tử vong vì Covid-19 đã được hỏa táng hoặc chôn cất tại 7 thành phố vào ngày 16/4, trong khi con số chính thức được công bố vào ngày đó là 94 ca tử vong trên toàn bang.
BBC dẫn con số thống kê của một số chuyên gia cho biết riêng trong tháng 4, bang Gujarat có thể đã thống kê thiếu hàng chục ca tử vong vì Covid-19.
Số lượng đám tang tại một khu hỏa táng hôm 8/5 cũng không khớp với thống kê chính thức về người chết do đại dịch, theo số liệu của Gujarat Samachar, một tờ báo địa phương uy tín khác.
Hiện bang Gujarat chính thức công bố hơn 680.000 ca mắc Covid-19 và hơn 8.500 ca tử vong. Truyền thông cũng ghi nhận tình trạng công bố thiếu ca tử vong ở một số thành phố Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.
![]() |
Một bệnh nhân Covid-19 thở oxy trong ôtô riêng, trong khi chờ được nhập viện ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, hôm 22/4. Ảnh: Reuters. |
Tuy nhiên, dường như số ca tử vong không được công bố ở Gujarat rất lớn, đến mức Tòa án Tối cao của bang này phải khuyến cáo chính quyền bang.
Nhiều người mắc Covid-19 trong khi đã có sẵn bệnh nền. Viện dẫn điều này, một quan chức cấp cao giấu tên của Ấn Độ nói với BBC rằng chỉ những bệnh nhân mắc Covid-19 và tử vong vì "viêm phổi do virus SARS-CoV-2" mới được tính là qua đời vì đại dịch.
Thủ hiến bang Gujarat, ông Vijay Rupani, cho biết "một nhóm chuyên trách đang điều tra mọi trường hợp tử vong và thống kê lại".
Theo chuyên gia Prabhat Jha của Đại học Toronto, kết quả đếm thi thể tại các hố chôn hoặc khu hỏa táng, rồi so sánh với số liệu chính thức có thể không chính xác. Vì số liệu được công bố thường không cập nhật được kịp thời.
Các quốc gia như Vương quốc Anh ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 giảm sau khi thay đổi cách tính số ca tử vong. Các nghiên cứu chỉ ra rằng trên toàn thế giới, số ca tử vong vì Covid-19 thực tế cao hơn 30-40% so với con số chính thức.
"Hệ thống báo cáo và thống kê bị ảnh hưởng bởi đại dịch, vì vậy các quan chức thường mất thời gian để cập nhật các con số. Nhưng họ cần phải cập nhật, và ghi lại tất cả trường hợp tử vong. Đếm túi thi thể tại các bệnh viện và khu hỏa táng là một cách tốt để gây áp lực lên các cơ quan chức năng để trở nên minh bạch hơn", tiến sĩ Jha nói.
![]() |
Một phụ nữ Ấn Độ và con trai khóc thương chồng qua đời vì Covid-19 ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, hôm 22/4. Ảnh: Reuters. |
"Hãy đưa con tôi đi và hỏa táng"
Đối với các nhà báo, đó là một trải nghiệm đau lòng. Hitesh Rathod, phóng viên ảnh tại Sandesh, kể lại trải nghiệm đau đớn khi đếm người chết.
"Mọi người nhập viện, rồi được đưa ra trong túi đựng tử thi", phóng viên này nói.
Ronak Shah, một trong những phóng viên của Sandesh, "hoảng hốt" khi nghe thấy tiếng khóc của ba đứa trẻ xé tan màn đêm tĩnh lặng. Trên loa phát thanh, bệnh viện thông báo cha chúng đã qua đời.
"Những đứa trẻ nói rằng chúng đến bệnh viện để đón cha về nhà. Nhưng 7 giờ sau, chúng về nhà mang theo xác cha", anh Shah nói.
Dipak Mashla, người dẫn đầu nhóm phóng viên đến khu hỏa táng, "sợ hãi và run rẩy" khi trở về nhà.
"Tôi nhìn thấy các bậc cha mẹ mang đến túi đựng thi thể của những đứa con, trả tiền cho nhân viên tang lễ và nói với họ: 'Hãy đưa con tôi đi và hỏa táng'. Họ quá sợ hãi, thậm chí không dám chạm vào tử thi", phóng viên này cho biết.
Theo Zingnews

3 kẻ khả nghi tiến đến định trộm ô tô, chủ nhà vừa xuất hiện và làm 1 việc thì lập tức "chạy mất dép"
Chuyện đó đây - 4 giờ trướcChủ nhà sau đó chia sẻ đây không phải lần đầu tiên chiếc ô tô của anh bị nhắm tới. Lần trước nó đã từng bị trộm và anh đã có cách lấy lại.

Nữ đại gia 52 tuổi lên tiếng việc kết hôn với nhân viên bảo vệ kém 9 tuổi
Tiêu điểm - 13 giờ trướcGĐXH - Nữ đại gia 52 tuổi đã tặng người chồng kém 9 tuổi một căn biệt thự sang trọng cùng một chiếc xe BMW 5 Series vào ngày cưới.

50 năm tốn gần 4 tỷ đồng mua đồ cổ, chỉ một món giá 40 nghìn đồng là đồ thật
Tiêu điểm - 15 giờ trướcCả kho đồ cổ hàng nghìn món mà ông Lý tốn hơn 1 triệu nhân dân tệ sưu tầm 50 năm qua hóa ra toàn là đồ giả, món hàng thật duy nhất có giá trị rất nhỏ, khoảng 10 tệ.

Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện điều đáng sợ đến vô thực
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã phát hiện khoảnh khắc độc đáo chưa từng thấy.

Hiện về sau 13,4 tỉ năm, vật thể lạ mang chìa khóa sự sống
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCác nhà khoa học đã quan sát được thứ làm đảo lộn lịch sử vũ trụ bên trong vật thể siêu đỏ JADES-GS-z14-0.

Nhân chứng mô tả cảnh tượng kinh hoàng thời điểm trực thăng rụng cánh rơi xuống sông ở Mỹ khiến tất cả thiệt mạng
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Một chiếc trực thăng chở khách đã rơi xuống sông Hudson ở New York chiều 10/4 (giờ Mỹ) khiến toàn bộ hành khách thiệt mạng, trong đó có tới 1 nửa là trẻ em.

Người đàn ông kinh ngạc phát hiện căn phòng bí mật sau tủ quần áo
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột người đàn ông đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra một căn phòng bí mật ẩn sau tủ quần áo trong phòng ngủ của mình.

Bị hổ cắn vào mặt, ông nông dân thoát nạn bằng cách khó tin
Tiêu điểm - 2 ngày trướcBị hổ lao ra tấn công trong khi làm việc trên cánh đồng, người đàn ông 42 tuổi cố gắng chống cự và thoát chết một cách khó tin.

Mở cửa bước vào nhà, cặp đôi phát hiện điều kinh hoàng trong phòng bếp
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNgay lập tức, gia chủ đã phải gọi lực lượng cứu hộ.

Người Anh xôn xao trước cảnh tượng lạ trên bãi biển: Sinh vật kỳ dị không giống người, chẳng phải cá
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcSinh vật này là gì?

Người dân trình báo nhìn thấy thi thể cặp đôi khoả thân ôm nhau trong bãi rác giữa đêm, cảnh sát chạy tới sững sờ khi thấy hiện trường
Tiêu điểmThứ được phát hiện trong bãi rác khiến cảnh sát sững người.