Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi niềm sẻ chia của những người đàn ông bị vợ bỏ

Thứ ba, 04:46 21/07/2015 | Bốn phương

GiadinhNet – Vì nhiều lý do khác nhau, những người đàn ông này bị vợ bỏ dẫn đến có những hành động dại dột. Và có lẽ, đến khi bị mất vợ con họ mới trân trọng giá trị gia đình, thương yêu người phụ nữ của mình.

Nằm trong bệnh viện, anh Trần chia sẻ, lúc đó không hiểu sao lại làm ra hành động dại dột như vậy, nhưng bây giờ anh cũng không hối hận lắm. Không còn vợ con, không có nhà, anh đã chẳng còn gì để tiếc nuối.

Nằm trong bệnh viện, anh Trần chia sẻ, lúc đó không hiểu sao lại làm ra hành động dại dột như vậy, nhưng bây giờ anh cũng không hối hận lắm. Không còn vợ con, không có nhà, anh đã chẳng còn gì để tiếc nuối.

Câu chuyện tự cắt “của quý” để tự tử của anh Trần, 41 tuổi, người Tứ Xuyên, Trung Quốc đang làm thuê tại Tam Thủy (Bắc Giang, Quảng Châu) do bị vợ ruồng bỏ đã gây sự chú ý của dư luận nước này.

Theo lời kể của nạn nhân, anh và vợ cũ đều là người Tứ Xuyên, hai người lấy nhau rồi đến Quảng Châu làm thuê từ 8 năm trước. Ban đầu, tình cảm hai người cũng rất mặn nồng, thắm thiết, nhưng sau 3 năm sống tha phương thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Khoảng 5 năm trước, vợ anh Trần tìm được một công việc mới trong một quán bar. Dù nơi làm việc khá nhạy cảm nhưng bù lại tiền lương rất cao nên anh cũng không phản đối quyết liệt. Sau khi làm việc ở chốn ăn chơi xa hoa, vợ anh thấy bất mãn với cuộc sống nghèo túng của hai người, rồi quay ra chỉ trích chồng là người “bất tài vô dụng”. Chị chê anh không làm ra tiền, lại nhậu nhẹt suốt ngày. Vì vậy, họ thường hay cãi vã và chính thức ly hôn. Vợ anh được quyền nuôi con và ở lại trong căn nhà của hai người, còn anh Trần phải dọn ra ngoài.

Cách đây không lâu, sau khi tan làm, anh ngồi uống rượu một mình bên bờ sông. Trong cơn say anh càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống bế tắc nên rút dao ra cắt đi “của quý” của mình rồi ném xuống sông để tự tử. May mắn, những người đi lại bên bờ sông phát hiện anh máu me be bét, nằm co quắp trên bờ nên đã vội vàng đưa anh vào viện.

Nằm trong bệnh viện, anh chia sẻ, lúc đó không hiểu sao lại làm ra hành động dại dột như vậy, nhưng bây giờ anh cũng không hối hận lắm. Không còn vợ con, không có nhà, anh đã chẳng còn gì để tiếc nuối.

man1_1424915192.jpg

Quá đau khổ và tuyệt vọng vì bị vợ bỏ, cụ ông 73 tuổi đã tới một con sông trong làng, cắt phăng "của quý" rồi ném xuống nước trước khi gọi xe cứu thương tới. Ông Oymen đã được điều trị trong bệnh viện.

Một câu chuyện khác cũng được chia sẻ rộng rãi, nói về ông Turgut Oymen, 73 tuổi, sống ở làng Kiziltas, thuộc miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đã tự cắt "của quý" rồi vứt xuống sông vì bị vợ bỏ.

Được biết, cụ ông Oymen đã dành cả cuộc đời cho vợ - bà Nese, 70 tuổi và không nghĩ rằng mình có thể gặp gỡ với người phụ nữ nào khác. Ông đã lên kế hoạch và chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc để kỷ niệm ngày cưới của ông với người vợ đã gắn bó với mình 50 năm. Cả hai đã sinh được 6 người con.

Nhưng mọi chuyện đã diễn ra như một thảm kịch khi trong chuyến đi xa nhà tới thành phố Istanbul, bà Nese đã gặp và đem lòng yêu một vị bác sĩ 55 tuổi. Bà gọi điện thoại về cho ông thông báo tin này và quyết định sẽ ở lại thành phố, không quay về nữa. Khi nhận được tin, cả thế giới của ông dường như sụp đổ. Cụ ông Oymen đã gọi cho vợ mình và cầu xin bà quay lại nhưng bị từ chối.

Quá đau khổ và tuyệt vọng, cụ ông này đã tới một con sông trong làng, cắt phăng "của quý" rồi ném xuống nước trước khi gọi xe cứu thương tới.

Cụ ông 73 tuổi đã nói với các nhân viên y tế rằng ông làm thế vì cảm thấy mình là một kẻ vô dụng và có cảm giác như ông không phải là một người đàn ông nữa.

“Xin like” trên facebook để vợ cũ tha tội ngoại tình 2

Anh Ivan Lewis với tờ giấy "xin like" từ người dùng Facebook. Anh mong mọi người sẽ ủng hộ anh và sẽ không ngừng cố gắng cho đến khi nào chị Gore tha thứ và chấp nhận quay lại với anh.

Cũng nói về chuyện bị vợ bỏ, anh Ivan Lewis ở Mỹ đã không có những hành động dại dột như 2 người đàn ông trên. Mong muốn được vợ cũ - chị Sonya Gore tha lỗi để quay lại cuộc sống vợ chồng, anh đã quyết định thực hiện chiến dịch “xin” 10.000 like từ người dùng facebook để làm cảm động vợ.

Họ kết hôn vào năm 2010 nhưng ly thân chỉ sau 10 tháng sống chung vì thói trăng hoa của anh Lewis.

Sau một thời gian sống ly thân, anh nhận thấy những gì mình đã làm là hoàn toàn không đúng với vợ. Do đó, anh quyết định tìm mọi cách để nối lại tình duyên với vợ.

Anh bắt đầu “hành động” bằng cách viết một lời cầu hôn với người vợ cũ và đăng trên trang facebook cá nhân. Mặc dù rất nhiều người đã cảm động trước trước cử chỉ này của anh nhưng người vợ lại không mấy ấn tượng.

Thấy cách làm này chưa đủ thuyết phục, anh đã chụp một bức ảnh anh đang cầm mảnh giấy trên đó, viết: "Tôi đã lừa dối vợ tôi!!! (và cô nhân tình xấu xí!!!)" rồi đăng lên facebook.

Với thông điệp đó, anh mong muốn nhận được 10.000 "like" từ những người bạn trên Facebook để người vợ chấp nhận nối lại tình xưa với mình.

Anh mong mọi người sẽ ủng hộ anh và sẽ không ngừng cố gắng cho đến khi nào chị Gore tha thứ và chấp nhận quay lại với anh.

Lan Dương (th)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những thành phố có cuộc sống đáng mơ ước nhất hành tinh

Những thành phố có cuộc sống đáng mơ ước nhất hành tinh

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Oxford Economics vừa công bố bảng xếp hạng Global Cities Index 2025, hé lộ bức tranh cạnh tranh sôi động giữa các đô thị toàn cầu về chất lượng sống, môi trường, kinh tế.

Tâm sự của những người sống sót duy nhất trong các vụ rơi máy bay

Tâm sự của những người sống sót duy nhất trong các vụ rơi máy bay

Bốn phương - 9 giờ trước

Việc chỉ có một người sống sót sau vụ tai nạn máy bay Air India khiến 241 người thiệt mạng hôm 12-6 đang gây chú ý trên mạng.

Kỳ tích: Chàng trai bại não bị cha ruồng bỏ, tốt nghiệp thạc sĩ Harvard nhờ tình yêu của mẹ

Kỳ tích: Chàng trai bại não bị cha ruồng bỏ, tốt nghiệp thạc sĩ Harvard nhờ tình yêu của mẹ

Tiêu điểm - 18 giờ trước

GĐXH - Mắc chứng bại não và bị cha ruồng bỏ, nhưng Đinh Trịnh vẫn vươn lên vươn lên giành được bằng thạc sĩ tại Đại học Harvard nhờ tình yêu và sự kiên cường không gì lay chuyển của người mẹ.

Bí mật của cục tẩy: Cô giáo nhìn cục tẩy biết tính cách học sinh, bạn thuộc loại nào?

Bí mật của cục tẩy: Cô giáo nhìn cục tẩy biết tính cách học sinh, bạn thuộc loại nào?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

"Hiệu ứng cục tẩy" trong giáo dục trở thành đề tài hot khiến nhiều người thích thú.

Thảm hoạ hàng không khiến gần 300 người chết: Đã tìm thấy hộp đen, không khí hỗn loạn vẫn bao trùm

Thảm hoạ hàng không khiến gần 300 người chết: Đã tìm thấy hộp đen, không khí hỗn loạn vẫn bao trùm

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiến hành nhanh chóng. Mặc dù vậy, quá trình xác nhận danh tính các thi thể gặp nhiều khó khăn.

Thủy quái sọc vằn dài 12 m "hiện hình" ở Canada

Thủy quái sọc vằn dài 12 m "hiện hình" ở Canada

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Một bộ xương quái dị, được bảo quản tuyệt vời sau 85 triệu năm đã giúp xác định một loài thủy quái chưa từng biết thuộc "gia tộc" Elasmosaurus.

Bức ảnh gia đình 5 người đầy ám ảnh trên chuyến bay Air India định mệnh: "Khời đầu mới" của 1 tiến sĩ, 1 bác sĩ và 3 đứa con thơ đã thành tro tàn

Bức ảnh gia đình 5 người đầy ám ảnh trên chuyến bay Air India định mệnh: "Khời đầu mới" của 1 tiến sĩ, 1 bác sĩ và 3 đứa con thơ đã thành tro tàn

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Chỉ vài phút trước khi thảm kịch xảy ra, hai bác sĩ cùng ba con nhỏ đã chụp bức cuối cùng trên chuyến bay định mệnh của Air India, bức hình được cho là đánh dấu “sự khởi đầu mới” trong cuộc đời họ.

Vụ rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ: Ghế 11A mà hành khách sống sót kỳ diệu ngồi ở vị trí nào?

Vụ rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ: Ghế 11A mà hành khách sống sót kỳ diệu ngồi ở vị trí nào?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Một hành khách ngồi ở số ghế 11A đã sống sót một cách kỳ diệu sau thảm họa hàng không của Air India – vụ tai nạn được cho là đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người tại Ấn Độ.

Top