Hải Phòng: Giận vợ không gửi tiền về, chồng ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự vẫn
Xã hộiGiadinhNet - Tức giận vì vợ không gửi tiền về, Phùng Văn Huy (Kiến Thụy, Hải Phòng) mang theo hai con nhỏ lao xuống kênh nước, bất chấp sự can ngăn của người xung quanh.
Con trai tôi bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối với bạn gái. Trong khi đó, vợ chồng tôi lo sợ có ngày "mất cả chì lẫn chài".
GiadinhNet - Tức giận vì vợ không gửi tiền về, Phùng Văn Huy (Kiến Thụy, Hải Phòng) mang theo hai con nhỏ lao xuống kênh nước, bất chấp sự can ngăn của người xung quanh.
GiadinhNet - Sau khi may mắn được cứu sống sau hành động dại dột, các em đều cảm thấy hối hận và cho biết "chưa có gì đau đớn, đáng sợ bằng lúc bị thuốc độc đốt cháy tim gan".
GiadinhNet – Ngày 10/8, một cô gái trẻ tuổi đã gieo mình xuống sông Hồng, đoạn cầu Chương Dương, hướng từ Hoàn Kiếm – Long Biên. Rất may, lực lượng chức năng đã huy động đò và đưa cô gái lên bờ an toàn.
GiadinhNet - Một bà mẹ trẻ sinh năm 1992 bất ngờ bỏ cậu con trai lại giữa cầu Chương Dương rồi bất ngờ trèo qua lan can định tự tử khiến hàng trăm người thót tim.
GiadinhNet - Theo đại diện trường mầm non E.C (quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội), nữ giáo viên tên T. do bản thân hoảng loạn, suy nghĩ quẩn nên đã tìm cách tự tử nhưng rất may hành động dại dột được ngăn chặn kịp thời.
GiadinhNet - Cùng lúc hai gia đình nội ngoại bất ngờ nhận được hung tin người con gái mới 25 tuổi ôm hai đứa cháu bé bỏng nhảy xuống sông tự tử. Họ bàng hoàng khi người con là đứa chịu thương, chịu khó làm đủ thứ nghề để mưu sinh lại có hành động dại dột này.
GiadinhNet - Trước khi uống thuốc sâu để tự tử cùng người con trai gần 2 tuổi, người mẹ trẻ đã để lại cuốn nhật ký và thư tuyệt mệnh.
GiadinhNet - Bản thân mắc bệnh trầm cảm nhiều năm và không muốn ai khổ vì mình nên cô gái từng thi đỗ nhiều trường đại học đã tự tìm đến cái chết đớn đau trước sự bất lực của gia đình. Tuy nhiên, giờ đây khi chị mất đi thì gia đình, người thân còn chịu nhiều điều tiếng đồn đoán khiến ai cũng đau lòng và khốn khổ.
GiadinhNet - Chỉ vì bệnh tật mà hạnh phúc của cô giáo N tan vỡ. Trước khi tìm đến cái chết ở hồ Bạch Đằng, TP Hải Dương), chị N để lại những tâm sự nghẹn lòng trong lá thư tuyệt mệnh cho gia đình. Đến lúc này, khi hậu sự đã hoàn tất thì những người thân càng xót xa và thương cảm cho số phận hẩm hiu của chị hơn.
GiadinhNet - Chỉ vì thiếu kiềm chế mà đôi vợ chồng trẻ đã chết thảm dưới lòng kênh, để lại niềm xót thương cho gia đình nội tộc và đứa con 27 tháng tuổi với tương lai mịt mờ…
GiadinhNet - Mặc dù mang trọng tội, nhưng nhiều người dân địa phương lại cho rằng Chử Thị Thước đáng thương hơn là đáng giận. Người mẹ ấy đã từng rất mực thương con, chăm lo cho con từng ly, từng tý, nhưng rồi, trong một lần nóng giận, không làm chủ được hành vi, người mẹ ấy đã sát hại chính con mình.
GiadinhNet - Nói đến vụ án người mẹ sát hại hai con nhỏ ở Hải Dương rồi kết liễu cuộc sống của mình ngày 19/4/2016, TS Nguyễn Thị Kim Quý, Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, người mẹ này thuộc tuýp phụ nữ coi chồng là tất cả cuộc sống. Do vậy, tư tưởng coi chồng là tất cả của một số chị em cần phải được thay đổi…
Clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đi với một bạn gái, sau một hồi to tiếng đã chạy ra đường để cho xe đâm vào.
Chỉ vì không được đáp ứng nhu cầu đổi điện thoại đời mới, một chàng trai trẻ đã leo lên cửa sổ đòi tự tử để ép mẹ "lên đời" iPhone 6S cho mình.
Bức ảnh "tự sướng" khi đang ngồi trong cốp xe ôtô của một bé trai khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ về hành động liều lĩnh của em.
Khi phát hiện có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi có ý định tự tử từ trên cầu Trung Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội), lực lượng CSGT, đội CSGT số 3 (Công an TP. Hà Nội) đã nhanh chóng khống chế ngăn cản hành động dại dột của người phụ nữ này.