Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ tiếp viên bị ném xuống sông: May mắn thoát chết vì sông cạn nước

Thứ tư, 09:17 06/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi mâu thuẫn với một số người bạn cùng làm tiếp viên tại quán karaoke, chị Trần Bảo Trâm (SN 1996, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị một nhóm thanh niên đánh đập và chở tới bờ kè ném xuống sông. Tuy nhiên, do dòng sông cạn nước nên nạn nhân may mắn thoát chết.

 

Vị trí nơi Trần Bảo Trâm bị Huy ném xuống sông.	Ảnh: Đức Hoàng
Vị trí nơi Trần Bảo Trâm bị Huy ném xuống sông. Ảnh: Đức Hoàng

 

Thoát chết trong gang tấc

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến chị Trần Bảo Trâm bị hành hung, ném xuống sông phi tang. Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng ngày 2/5, Công an quận Hải Châu nhận được tin báo về việc có một cô gái trên người bị thương tích, đang bò lê lết trên đường Thăng Long (quận Hải Châu) trong trạng thái hoảng loạn. Cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khi đã ổn định tâm lý, nạn nhân khai nhận, trước khi bị nạn, cô đã có mâu thuẫn với vài người bạn cùng làm tiếp viên tại một quán karaoke trên đường Nguyễn Văn Thoại (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Sau khi cãi nhau với nhóm bạn, Trâm bị 4 đối tượng đánh đập rồi dùng xe máy chở tới khu vực cầu Tuyên Sơn (quận Hải Châu). Một thanh niên tên Huy (chuyên “chăn dắt” các tiếp viên tại quán karaoke - PV) đã bế Trâm lên và ném xuống sông. Sau đó cả nhóm bỏ đi và lấy luôn túi xách của Trâm bên trong có 500.000 đồng và một điện thoại di động. Bị ném xuống sông bất ngờ, toàn thân và đầu của Trâm bị đập vào đá, bất tỉnh. Khoảng vài chục phút sau, Trâm mới tỉnh dậy, cố bò lên bờ nhờ người dân báo công an.

Từ lời khai của chị Trâm, cơ quan công an đã mật phục và bắt giữ tên Huy khi hắn quay lại hiện trường để nghe ngóng tình hình. Bước đầu đối tượng khai nhận tên đầy đủ là Đoàn Văn Huy (SN 1995, trú tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Huy thừa nhận hành vi đánh đập và ném chị Trâm xuống sông.

Theo khai nhận của Huy, khoảng 19h30 ngày 1/5, Huy với các đối tượng tên Ken, Thảo, Ngọc đang ngồi nhậu thì nhận được điện thoại điều gái đến tiếp khách tại một quán karaoke trên đường Nguyễn Văn Thoại. Tuy nhiên, trong lúc tiếp khách tại quán karaoke thì Ngọc, Thảo và Trâm xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, các đối tượng Huy, Ngọc, Thảo đã đánh đập chị Trâm ngay trước cửa quán karaoke. Thấy nhiều người vào can, nhóm của Huy ép chị Trâm lên xe máy rồi chở đến khu vực cầu Tuyên Sơn tiếp tục đánh đập. Thấy nạn nhân gục xuống, Huy đã bế chị Trâm ném xuống sông.

Giấu thông tin để đánh lạc hướng điều tra

 

Đối tượng Đoàn Văn Huy tại cơ quan công an.
Đối tượng Đoàn Văn Huy tại cơ quan công an.

 

Sau khi bắt được Huy, lực lượng Công an quận Hải Châu tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại. Đến khoảng 10h ngày 5/2, các đối tượng Ken, Ngọc và Thảo được mời về trụ sở công an. Tại cơ quan công an, đối tượng tên Ken khai tên là Nguyễn Danh Thuận; hai đối tượng nữ là Lê Thị Khánh Ngọc (SN 1998) và Lê Thị Dạ Thảo (SN 2001) cùng trú tại Tiểu khu 5 (thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Hiện cả hai cùng ở chung phòng trọ với Huy. Đặc biệt, Thảo đưa ra một bản “lý lịch” đầy nước mắt là do hoàn cảnh có nhiều éo le, ngay từ khi sinh ra đã không biết bố là ai. Cuộc sống khó khăn nên Thảo sớm phải bươn chải, lăn lộn để tự kiếm sống. Giữa năm 2013, Thảo bỏ quê vào Đà Nẵng tìm việc tại các nhà hàng, quán ăn. Thu nhập chẳng đủ sống nên Thảo đã cùng Ngọc đi làm tiếp viên tại các quán karaoke trên địa bàn dưới sự “chăn dắt” của Huy. Cả 3 đối tượng này thuê một phòng trọ tại đường Hồ Nguyễn Trừng (Đà Nẵng) và sống chung với nhau gần 3 tháng nay.

Nghi ngờ về độ “chân thật” của các đối tượng này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã “lật tẩy” lời khai của các đối tượng. Theo đó, Lê Thị Khánh Ngọc tên thật là Lê Thị Huyền còn Lê Thị Dạ Thảo tên thật là Lê Thị Lài (cùng trú ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cả hai đều sinh năm 1999.

Mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng cả hai có “thâm niên” làm tiếp viên quán karaoke, có “độ lỳ” và cực kỳ gian xảo. Huyền và Lài khai, do Trâm đi tiếp khách không theo “luật”, giành hết khách nên mới ra tay đánh. Lài còn cho rằng, vì Trâm yêu người yêu cũ của Lài nên ghen ghét, muốn đánh trả thù.

Công an quận Hải Châu đang tích cực hoàn thiện hồ sơ nhằm sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Pháp luật - 3 giờ trước

Lực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Công an TP.HCM đã xác định danh tính, đưa người đấm gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Pháp luật - 13 giờ trước

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 23 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

Top