Nước mắt đau đớn tột cùng của bố mẹ vì vô tình giết chết con
GiadinhNet – Cặp vợ chồng đau đớn tột cùng vì đã vô tình cướp đi mạng sống đứa con bé bỏng của mình chỉ vì họ đã bôi dầu ô liu cho con trai lúc cậu bé khó thở. Cả 2 cũng đã phải nhận bản án 6 năm tù...

Người mẹ - Shannon Hickman

và cha bé David là Dale Hickman đã bị kết tội ngộ sát cấp độ 2 và phải nhận bản án 6 năm tù
Cặp vợ chồng ở Oregon, Mỹ là Dale và Shannon Hickman, cả 2 đều 30 tuổi đã cầu nguyện và bôi dầu ôliu cho con trai mới sinh bị khó thở của mình ở nhà thay cho việc gọi cấp cứu 911 nhờ giúp đỡ. Họ đã bị kết tội ngộ sát cấp độ 2 và phải nhận bản án 6 năm tù vào năm 2011.
Con trai của họ là David, đã qua đời chỉ 9 giờ sau khi sinh tại nhà vào năm 2009. Cậu bé bị sinh non ở nhà bà ngoại khi phổi của em chưa phát triển đầy đủ và đã mất vì bị khó thở.
Tuần trước, Tòa án Tối cao Oregon đã bác bỏ những lời biện hộ cho cặp vợ chồng này. Vị thẩm phán đã bác bỏ đơn kháng cáo của vợ chồng Dale và Shannon Hickman và nhắc lại rằng họ có thể làm nhiều điều hơn để cứu lấy sự sống cho con mình.
Trong cuộc thử nghiệm vào năm 2011, một bác sĩ đã đứng ra làm chứng rằng bé trai David đã có cơ hội sống đến 99% nếu như cặp vợ chồng này gọi cấp cứu 911.
Em qua đời vì mắc chứng viêm phổi tụ cầu, một căn bệnh đáng lẽ đã có thể được điều trị.
Thẩm phán Robert Herndon nói: “Khi đưa ra bằng chứng và nhân chứng của vụ việc, vấn đề trở nên rõ ràng với tôi và lẽ ra đã không có cái chết thương tâm này...”. Các công tố viên nói trong phiên tòa rằng, khi được sinh ra, bé trai David đã bị nhiễm trùng do vi khuẩn và phổi kém phát triển.
Bố bé David - ông Hickman lý giải việc ông không gọi 911 vì lúc ấy đang cầu nguyện cho sự sống của con mình.
Các công tố viên cho biết, cặp vợ chồng này không cho con mình đến bệnh viện.
Còn mẹ bé – bà Shannon Hickman thì nói rằng bà trì hoãn việc đưa con đến bệnh viện vì các quy tắc nhà thờ. "Tôi nghĩ rằng đó là ý muốn của Thiên Chúa cho bất cứ điều gì xảy ra".
Mark Cogan, một bảo vệ đã nói trước tòa – bé trai đã ra đi nhanh chóng và không có bằng chứng cho thấy em đã được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế trước khi qua đời.
Có lẽ, những giọt nước mắt đau đớn và hối hận trước đó và cả hiện giờ của cặp vợ chồng cũng mãi mãi không thể đưa David trở về bên họ...
LD/Nguồn: Dailymail/Báo Gia đình & Xã hội