Nước mắt "người điên"
Giadinh.net - Ở thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro (Gia Lai) có 3 anh em Siu Sáng, đang là học sinh giỏi, khoẻ mạnh thì lần lượt mắc chứng tâm thần phân liệt, sống nửa tỉnh nửa mê trong căn nhà hoang tàn, cũ kỹ.
Chúng tôi đến tìm bà Thảo, mẹ của 3 anh em Siu Sáng tại nhà người chồng sau nhưng không gặp, vì bà đã lên thành phố Pleiku có việc. Chị Đinh Thị Thắm, Phó Bí thư huyện đoàn Kông Chro, người biết cặn kẽ và rất cảm thông hoàn cảnh nói trên đưa chúng tôi ghé nhà của 3 anh em Siu Sáng. Căn nhà cách xa mặt đường, lối đi cỏ rậm rạp um tùm như muốn che giấu phần nào thân phận của chủ nhân.
Biến cố thương tâm
“Siu Sáng kìa!”- chị Thắm chỉ người con trai đen sạm, mình trần, mặc quần cộc đang loay hoay làm gì đó bên hông nhà. Vừa thấy chúng tôi từ đầu ngõ, Siu Sáng (SN 1978) đã nhanh như sóc lẩn đi đâu mất. Chỗ Siu Sáng vừa ngồi ngổn ngang như một bãi phế liệu, đủ thứ đồ đạc: dây điện, nồi cơm điện, chén bát, ốc vít, ghế đẩu, tủ đựng thức ăn, gạch đá...
Chúng tôi vào bên trong, căn nhà có 3 phòng. Trong căn phòng đầu tiên có độc 1 chiếc giường đơn, xung quanh áo quần vương vãi, người em gái kế tên Siu Ngoan (SN 1981) nằm im lặng, giương mắt nhìn chúng tôi xa lạ. Khi chị Thắm đến gần ân cần hỏi: “Ngoan à, có nhận ra chị không?” thì Ngoan lắc đầu, dù trước đó những lúc tỉnh táo Ngoan nhiều lần đến huyện đoàn chơi.
Ở căn phòng sát bên, em út Siu Văn Phượng (SN 1984) thờ ơ nhìn chúng tôi rồi nằm khoanh tay trầm ngâm, như bận nghĩ ngợi mà không biết đến sự hiện diện của người lạ. Căn phòng thứ 3 có vẻ từng là bếp cũng đìu hiu, nguội lạnh như đã lâu không có hơi người.
Gọi mãi mới thấy Siu Sáng trở ra, đã kịp mặc một chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ. Với vẻ mặt ngượng ngùng như muốn giấu mình đi, anh vội vàng tìm chiếc mũ lưỡi trai trong đống đồ đạc hổ lốn chụp lên mái tóc dài rối bù, hướng mặt vào bậu cửa tiếp chuyện. Chúng tôi hỏi gì Siu Sáng đáp nấy, khá trôi chảy. Sau vài câu trả lời, bàn tay Siu Sáng đang bối rối trượt lên trượt xuống trên cánh cửa sổ chợt đưa lên chùi mắt. Có lẽ, đó là nước mắt xót xa của “người điên” trong một phút tỉnh táo, chợt ý thức rõ hơn bao giờ hết thân phận của chính mình...
![]() |
|
Ngôi nhà lẩn khuất, buồn tênh như số phận của 3 anh em "người điên". (Ảnh: Duyên Linh) |
Người ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình Siu Sáng, vì cả 3 đang học giỏi, khoẻ mạnh, nhưng đến khi học hết THPT lại lần lượt ngã bệnh. Chị Đinh Thị Thắm kể lại: Mọi chuyện bắt đầu từ khi cha Siu Sáng là ông Siu Bu qua đời vì bệnh năm 1994. Lúc đó, Siu Sáng đang học trường Thiếu sinh quân Gia Lai, được xếp loại học sinh giỏi, hoạt động phong trào rất sôi nổi. Nghe tin giữ, Siu Sáng bỗng lên cơn hoảng loạn, đập phá đồ đạc, sau đó tinh thần thường không ổn định, dễ bị kích động. Lẽ ra, Siu Sáng phải được học tiếp sau khi tốt nghiệp THPT, nhưng nhà trường thấy anh có những biểu hiện không bình thường nên cho về.
Một thời gian sau, Siu Sáng được nhận vào công tác tại Ủy ban MTTQ huyện Kông Chro. Trong 3 năm làm việc tại đây (từ 2001-2004), Sáng tỏ ra rất năng nổ, hoạt bát, thậm chí còn được cử đi học lớp Trung cấp chính trị. Nhưng rồi anh lại phát bệnh sau những cơn đau đầu thường xuyên và phải nghỉ việc. Sáng được mẹ đưa xuống Bệnh viện Quy Nhơn chữa trị, được chẩn đoán là “tâm thần phân liệt”.
Siu Ngoan cũng học giỏi như anh, sau khi tốt nghiệp trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh đã theo học tại Trường Trung cấp Y tế Gia Lai. Bước sang năm học thứ 2, Siu Ngoan bỗng nhiên có biểu hiện sợ nước, hay đi lang thang ngoài đường như người mộng du. Siu Ngoan cũng đành phải nghỉ học nửa chừng để đi chữa bệnh. Chữa mãi không khỏi, bây giờ thỉnh thoảng cô lại vứt bỏ hết quần áo trên người, lang thang khắp thị trấn với vẻ mặt ngơ ngác. Rồi cũng giống như anh chị mình, người em út Siu Văn Phượng, học cũng rất giỏi, sau khi tốt nghiệp THPT cũng mắc căn bệnh tương tự.
Có tiền thì chữa, hết tiền thì về
Ba anh em vào tuổi trưởng thành bỗng trở nên điên dại, người mẹ thì đi bước nữa. Hoàn cảnh đặc biệt và thương tâm đó đã khiến người dân Kông Chro không thể cầm lòng. Chị Thắm cho biết, các ban ngành, đoàn thể trong huyện đã nhiều lần vận động quyên góp để giúp đỡ gia đình Siu Sáng nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Bà Thảo mẹ Siu Sáng, mỗi buổi sáng chỉ có thể đến nấu một nồi cơm to cho 3 anh em ăn cả ngày, rồi bận rộn với công việc làm cấp dưỡng cho trường Dân tộc nội trú huyện, tối đến bà phải về nhà chồng sau. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều phó thác cho bản năng của 3 “người điên”. Hễ có tiền thì mẹ đưa đi Gia Lai, Quy Nhơn chữa bệnh, hết tiền thì về. Việc chữa trị gián đoạn khiến bệnh tình của anh em họ Siu hầu như không thuyên giảm.
Anh Nguyễn Đăng Khoa, chuyên viên Phòng Lao động - Thương Binh & Xã hội huyện cho biết thêm, cứ mỗi lần 3 anh em trở bệnh đến mức phải xích lại để tránh gây nguy hiểm cho người khác, UBND huyện lại cho xe chở lên Bệnh viện đa khoa tỉnh. Những đợt thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo hay cấp gạo, chăn màn, gia đình Siu Sáng cũng có một suất.
Hiện 3 anh em Siu Sáng đang được hưởng chế độ trợ cấp mỗi người là 120.000đ/tháng, đồng thời huyện cũng đang tích cực làm chế độ cho bà Thảo (người nhận nuôi từ 2 người tàn tật trở lên) để có điều kiện chăm sóc các con tốt hơn.
Những giọt nước mắt hiếm hoi của Siu Sáng vẫn cứ ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về. Siu Sáng là người có vẻ tỉnh táo nhất trong 3 anh em, vì anh còn biết khóc. Nhưng liệu Siu Sáng có tìm được niềm an ủi không khi xung quanh mình là 2 người em điên dại?
Duyên Linh
Hà Nội điều phối vận tải quy mô lớn, miễn phí toàn mạng lưới công cộng dịp nghỉ lễ
Đời sống - 6 phút trướcHà Nội triển khai kế hoạch điều phối vận tải hành khách công cộng quy mô lớn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5, đồng thời áp dụng chính sách miễn phí toàn bộ mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.
Thành Phát Auto: Hành trình khẳng định vị thế Top đầu ngành phụ kiện ô tô tại TPHCM
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trướcTrong kỷ nguyên ô tô thông minh, chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là không gian trải nghiệm công nghệ.
Vũ khí Trung Quốc 3.000 năm trước làm từ vật liệu ngoài hành tinh
Tiêu điểm - 1 giờ trướcNhững thợ rèn ở thành cổ Tam Tinh Đôi - Trung Quốc có thể đã tìm thấy một "kẻ xâm nhập" ngoài hành tinh.
Khi nắm đấm đi trước lời ca: Sự tha thứ nào cho ca sĩ Trung Quân Idol
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH – Câu chuyện ca sĩ Trung Quân Idol bị tố hành hung một nữ bác sĩ đang trở thành tâm điểm của dư luận, không chỉ vì tính chất bạo lực mà còn vì cái cách người ta gọi là "quy trình xin lỗi hậu scandal".
Điều cần làm 10 phút trước khi ngủ giúp cải thiện đời sống chăn gối của vợ chồng tuổi trung niên
Phòng the - 1 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng không còn đặt nặng chuyện chăn gối như thời trẻ. Công việc, con cái, sức khỏe và những lo toan thường nhật dần chiếm hết thời gian và năng lượng. Không ít người chấp nhận thực tế rằng sự gần gũi thể xác sẽ “nhạt dần theo năm tháng”.
Sang mâm khác uống bia giao lưu, thanh niên 20 tuổi bị đâm chết
Pháp luật - 1 giờ trướcSang mâm khác uống bia giao lưu, nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong vì bị cho là “thiếu tôn trọng”.
Vietlott liên tục thông báo tìm được người trúng thưởng, tấm vé trị giá gần 20 tỷ đã tìm về chủ
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trướcGĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.
Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Dự án đường kết nối Bắc Kạn – hồ Ba Bể – Na Hang với tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng đang tăng tốc thi công, đạt gần 60% khối lượng xây lắp. Khi khớp nối hoàn toàn, tuyến huyết mạch này sẽ mở toang cánh cửa phát triển du lịch, kinh tế giữa tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.
Không phải cãi vã, đây mới là dấu hiệu 'báo động đỏ' cuộc hôn nhân đang đổ vỡ
Chuyện vợ chồng - 2 giờ trướcGĐXH - Khi hai người ở cạnh nhau nhưng không còn muốn chia sẻ, đó không phải bình yên mà là khoảng cách đang lớn dần.
Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Tình trạng suy thận độ 3, kết hợp với đái tháo đường nặng đã làm tổn thương hệ thống mạch máu, đặc biệt là các mạch máu nuôi mắt.
15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà
Tâm sựGĐXH - Sau 15 năm tận tụy chăm sóc một gia đình giàu có, người giúp việc lớn tuổi nhận lại món quà khiến bà sững sờ.
